Tính thiện nở hoa

Sau khi dậy sóng ngợi khen pha đánh lái tài trí cùng tấm lòng nhân đức của anh Đỗ Văn Tiến đã cứu mạng hai nữ sinh đi xe máy bị ngã đột ngột giữa đường, dư luận lại bày tỏ sự lo toan cho chính thân phận của người lái xe.

Vì tránh ra rìa đường, chiếc xe tải của anh Tiến đã va chạm làm hỏng hai chiếc xe con và số tiền anh phải đền bù lên đến 240 triệu đồng. Ấy là chưa kể người lái xe nghèo sẽ bị giữ bằng lái, không thể kiếm tiền nuôi gia đình.

Nỗi lo truyền lan và lập tức được đáp lại bằng những tấm lòng cảm thông, chia sẻ cùng sự trông đợi trợ giúp từ cộng đồng. Mọi người hồi hộp chờ đợi và càng bàn tán nhiều hơn khi có tin một người hoàn toàn không quen biết với anh Đỗ Văn Tiến là doanh nhân Nguyễn Hoài Nam đã thông báo sẽ ủng hộ số tiền 240 triệu đồng đền giúp người lái xe, đồng thời trả lương cho anh đến khi được trả lại bằng lái. Có người tỏ ra không tin vào lời hứa ấy nhưng số đông vẫn tin và hồi hộp chờ đợi. Chỉ hai ngày sau, câu chuyện trợ giúp đã thành sự thật. Cùng đó là tài khoản của chị Nông Thị Cúc, vợ người lái xe đã có được hơn 40 triệu đồng (tính đến ngày 2-4) từ những gom góp cũng từ những "người dưng".

Vậy là một tấm lòng nhân hậu, một sự việc tốt lành của người lái xe đã được đáp lại bằng những tấm lòng nhân hậu, tốt lành. Những “người dưng” nhưng không coi nhau như “nước lã” đã họp với nhau thành một cộng đồng tự nguyện cảm phục, biết ơn và giúp đỡ nhiệt thành, vô tư và thiết thực. Trước cái thiện, tính bản thiện trong mỗi con người được khơi lên, truyền lan, sinh sôi nảy nở.

Nhưng mấy ngày xuân này còn được chứng kiến thêm những câu chuyện của tính thiện, lòng nhân xuất hiện giữa đời thường. Từ nghĩa cử hiến tạng của Thiếu tá Lê Hải Ninh và những người thân trong gia đình anh, đến hành động tìm người bỏ quên ví có giấy tờ và số tiền 8.300USD của người phụ xe khách Hồ Văn Tùng. Có một điểm chung của các trường hợp làm việc nhân đức trên là họ đều là những người đã hoặc đang làm những công việc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nghề lái xe. Trước đây, trong xã hội, cái danh người lái ô tô đã từng bị nhiều điều tiếng thị phi về sự tự do thái quá của họ trong nghề nghiệp và cuộc sống, đặc biệt là những chuyện uống rượu, bia phóng nhanh, vượt ẩu hay ngủ gật giữa hành trình gây nên tai nạn. Nhưng rồi gần đây, việc tự giác chấp hành luật pháp, không uống rượu, bia đã trở thành tuyệt đại đa số trong những người lái xe. Cùng với sự tự giác đó là ý thức tôn trọng pháp luật từ nền tảng của lòng nhân, tính thiện đã được bồi đắp trở thành đạo đức chuẩn mực trong mỗi người.

“Nhân chi sơ tính bản thiện”, người xưa truyền lại như vậy và Bác Hồ đã nâng lên: Đạo đức, lòng tốt của con người “phần lớn do giáo dục mà nên”. Dạy dỗ, chăm lo gây dựng tính thiện từ thuở lọt lòng và đi suốt cuộc đời học sinh, tu dưỡng, rèn luyện như Bác nói: “Gian nan rèn luyện mới thành công”. Không ai có thể lơi lỏng, chủ quan, tự mãn với chính mình, không ai được tự tách mình khỏi đời sống cộng đồng mà luôn ấp ủ tính thiện “Thương người như thể thương thân” và “Giúp một người phúc đẳng hà sa”. Đó đã và mãi mãi là đạo lý tồn tại và sinh sôi của một xã hội, một dân tộc nhân ái Việt Nam.

Mấy ngày qua, cùng với những câu chuyện râm ran ấm áp của những người lái xe, phụ xe, còn có hành động dũng cảm, tài trí của người kỹ thuật viên viễn thông Lê Xuân Huân nhảy từ cây cầu cao gần 20m xuống sông kịp thời cứu được cô gái đang chới với giữa dòng. Và những câu chuyện về sự chia sẻ vẫn còn tiếp diễn. Thêm những người không muốn đưa tên tuổi của mình tiếp tục đóng góp cho gia đình người lái xe Đỗ Văn Tiến. Có người lại góp 120 triệu đồng để chia một nửa số tiền của doanh nhân Nguyễn Hoài Nam đã bỏ ra trợ giúp…

Lòng tốt cứ lan truyền như hoa lá mùa xuân gọi nhau bừng nở. “Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”-vô vàn người tốt, việc tốt có tên và không tên diễn ra mỗi ngày làm chúng ta thêm tin, thêm yêu cuộc sống như Bác Hồ đã hằng tin yêu, mong mỏi.

SA MUỘN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/tinh-thien-no-hoa-535544