Tinh thần chiến đấu

Liverpool cho thấy là đối thủ thách thức đáng ngại nhất của Manchester City trên con đường giành chức vô địch Premier League 2018-2019.

Liverpool cho thấy là đối thủ thách thức đáng ngại nhất của Manchester City trên con đường giành chức vô địch Premier League 2018-2019. Southampton chủ động kéo đội hình chơi thấp để kiếm một điểm tại Anfield nhưng chỉ sau 45 phút đã an bài thế trận. Chủ nhà Liverpool ghi toàn bộ 3 bàn thắng ngay trong hiệp một. Đương kim Vua phá lưới Mohamed Salah ghi bàn trở lại sau 4 trận im hơi lặng tiếng. Đó là động lực rất lớn cho chính tiền đạo Ai Cập và toàn đội Liverpool.

Manchester City ăn mừng chiến thắng.

HLV Jurgen Klopp không sử dụng sơ đồ quen thuộc 4-3-3 như trước mà là 4-2-3-1 với sự xuất hiện lần đầu tiên của tân binh Shaqiri ở vị trí "nhạc trưởng". Tiền vệ Thụy Sỹ không ghi bàn nhưng điều tiết lối chơi rất tốt cho Liverpool để toàn thắng 6 trận Premier League. Trong lịch sử chính mình, Liverpool có 2 lần toàn thắng 6 trận là mùa giải 1978-1979 và 1990-1991; trong đó mùa giải 1978-1979 "The Reds" vô địch. Nói như thế để thấy cột mốc này sẽ giúp ích rất nhiều cho HLV Klopp cùng cầu thủ hưng phấn trong những vòng đấu tới.

Liverpool vừa thắng PSG ở Champions League hồi giữa tuần. Manchester City lại thua sốc Lyon ngay trên sân nhà cũng tại đấu trường châu lục. Nếu như Liverpool có sự hưng phấn thì Manchester City thể hiện đẳng cấp biết tìm lại chính mình sau thất bại. Cardiff từng làm khó Arsenal và Chelsea nhưng với Manchester City lại không có lấy cơ hội. HLV Pep Guardiola với những thay đổi quan trọng ở đội hình xuất phát như Aguero, Sane hay Otamendi có mặt đã giúp Manchester City áp đảo ngay từ đầu. Aguero khai thông thế bế tắc sau hơn nửa tiếng đồng hồ. Aguero sau đó phải rời sân để nhường chỗ cho tân binh Mahrez. Cựu cầu thủ Leicester City có nửa tiếng đồng hồ tuyệt vời với cú đúp sau khi Bernardo Silva và Gundogan đã ghi bàn. Vậy là Manchester City chiến thắng thuyết phục 5-0. Manchester City vẫn thua Liverpool nhưng là đội ghi nhiều bàn thắng nhất sau 6 vòng đấu với 19 bàn thắng. Manchester City nhanh chóng cho thấy thua Lyon chỉ là "tai nạn" và nhanh chóng đứng dậy để thể hiện đẳng cấp của ĐKVĐ.

Trong khi đó, Manchester United lại để cho Wolverhampton cầm hòa 1-1 trên sân nhà. "Quỷ đỏ" vừa thắng chủ nhà Young Boys 3-0 ở Champions League nhưng để cho Wolves giật lại 1 điểm ngay tại Old Trafford. Pogba là người kiến tạo cho tân binh Fred ghi bàn nhưng chính lỗi mất bóng của Pogba đã giúp đội khách gỡ 1-1 chung cuộc. HLV Jose Mourinho vốn căng thẳng với Pogba nên không nêu đích danh chỉ trích tiền vệ người Pháp mà "quơ" luôn cả đội. "Chơi với 30% phong độ là không đủ", Mourinho nói ngắn gọn. Chỉ mới 6 trận mà "Quỷ đỏ" đã thua 2 và hòa 1 nên đội bóng của Mourinho chưa xứng đáng là ứng cử viên. HLV người Bồ Đào Nha thừa nhận một khi các cầu thủ không chơi đúng sức, mất tập trung, thiếu tốc độ thì không thể giành được thắng lợi. Tinh thần là yếu tố có vẻ như là kém nhất của Manchester United mùa này.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_195709_tinh-than-chien-dau.aspx