Tình nguyện viên giúp người dân Hà thành thả cá, không thả nilon

Chiều 7/2 (tức 22 tháng Chạp âm lịch), trên nhiều sông, hồ tại địa bàn Hà Nội, đã có rất nhiều người dân đi tiễn ông Công, ông Táo từ rất sớm. Các tình nguyện viên cũng có mặt và giúp người dân thả cá chép với những thông điệp, biểu ngữ rất sáng tạo thu hút được sự chú ý.

Trên các tuyến phố ở Hà Nội, các tình nguyện viên túc trực thường xuyên để hỗ trợ, tuyên truyền người dân thả cá đừng thả túi nilon với tiêu chí nâng cao ý thức người dân cũng như bảo vệ môi trường.

CLB Dấu chân tuổi trẻ.

Tại cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), có rất nhiều tình nguyện viên được chia làm 2 ca sáng và chiều túc trực tại 2 bên cầu sẵn sàng thực hiện công việc giữ gìn môi trường.

Nguyễn Việt Hoàn – sinh viên trường ĐH Quốc gia Hà Nội, thành viên CLB.

Đại diện CLB Dấu chân tuổi trẻ, bạn Nguyễn Việt Hoàn – sinh viên trường ĐH Quốc gia Hà Nội chia sẻ: Việc tham gia dự án Dấu chân xanh hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp thì các tình nguyện viên có mặt tại các địa điểm thả cá chép để giúp người dân thả cá đúng cách và giữ lại túi nilon bảo vệ môi trường.

Nhóm sinh viên tình nguyện còn chuẩn bị bảng hiệu, dây thừng, thùng nhựa để hỗ trợ người dân. Có rất nhiều người ủng hộ việc làm trên và vui mừng khi nhận được sự trợ giúp từ các bạn trẻ.

Các tình nguyện viên được chia làm hai ca sáng và chiều túc trực tại hai bên cầu sẵn sàng thực hiện công việc giữ gìn môi trường.

Ở một nhóm tình nguyện khác, bạn Thu Hà - sinh viên trường Đại học Công nghiệp cho biết thêm: “Chúng mình đã có ý tưởng về việc làm này từ rất lâu và bắt đầu triển khai từ năm ngoái. Trước đây, mọi người hay thả cá từ trên cầu làm cho chúng rất dễ bị chết. Không những thế, túi nilông còn bị vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Chúng mình làm việc này với hi vọng sẽ dần thay đổi ý thức người dân và hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi”.

Một số cá nhân vớt cá ngay khi các bạn TNV thả xuống.

Bên cạnh đó, có một số người dân rất thiếu ý thức và trục lợi ngay từ những hành động thả cá của người dân và sự trợ giúp từ các bạn tình nguyện.

Bạn Khánh - sinh viên trường ĐH Kĩ thuật Công nghiệp bức xúc cho biết: "Hành động của cô dưới xuồng kia là một vấn để rất bức xúc, nhưng cũng không phải là lần đầu chúng em gặp. Ngay từ năm ngoái, khi bọn em thả cá giúp người dân thì có một chị cầm xô vớt cá ngay bên cạnh".

Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ tình nguyện có mặt tại các điểm thả cá vẫn kiên nhẫn, thuyết phục người dân thả cá, không thả túi nilon để giữ vệ sinh môi trường.

Yến - Thiện

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tinh-nguyen-vien-giup-nguoi-dan-ha-thanh-tha-ca-khong-tha-nilon--a358474.html