Tình nguyện viên 75 tuổi ngày ngày đến chải lông rồi ngủ cùng mèo ở trạm cứu hộ

Ngày ngày, ông Terry Lauerman (75 tuổi) đến trạm cứu hộ ở địa phương để chải lông và ngủ trưa với những chú mèo. Khoảnh khắc đáng yêu của ông và những 'người bạn lắm lông' đã đốn tim cộng đồng mạng.

Theo trạm cứu hộ động vật Safe Haven Pet Sanctuary ở Green Bay, Winconsin, Mỹ, hàng ngày ông Terry đều đến trạm cứu hộ và ở đó khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Đầu tiên, ông chải lông cho các chú mèo. Sau đó ông chợp mắt cùng với chúng. Tỉnh dậy ông lại tiếp tục chải lông cho chúng.

Trạm cứu hộ quyết định chia sẻ những hình ảnh đáng yêu của người tình nguyện viên 75 tuổi với các chú mèo, và các hình ảnh nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng.

Người thành lập trạm cứu hộ cho biết, một ngày nọ ông Terry bỗng bước vào và giới thiệu bản thân. Ông cho biết mình rất thích chải lông cho mèo.

Và vì thế, trạm cứu hộ đã để ông trở thành một tình nguyện viên chính thức ở đây, để ông hàng ngày đến và chải lông cho tất cả các chú mèo.

Những bức ảnh nhanh chóng "chinh phục" trái tim của cư dân mạng.

Nhờ sự nổi tiếng của ông Terry, trạm cứu hộ bắt đầu được gây quỹ để hoạt động trong năm tới.

Cư dân mạng cũng rất hào hứng với công việc tình nguyện của ông Terry. Thậm chí có người nói sẵn sàng trả tiền để được làm công việc dễ thương này.

(Theo BP)

Hoàng Nguyên

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/tinh-nguyen-vien-75-tuoi-ngay-ngay-den-chai-long-roi-ngu-cung-meo-o-tram-cuu-ho-d12808.html