Tình người nơi tâm dịch Phương Sơn

Xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang trong những ngày thực hiện cách ly y tế, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid -19 (từ ngày 8/5). Giữa tâm dịch, biết bao tình cảm, tấm lòng sẻ chia, thơm thảo được lan tỏa bằng những việc làm ấm áp tình người.

“Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”

Xã Phương Sơn có truyền thống trồng rau màu và buôn bán. Khác hẳn với những ngày chưa có đại dịch, đường làng, ngõ xóm giờ đây vắng tanh. Trên những cánh đồng, ngày thường bà con tấp nập thu hoạch nông sản, đóng hàng, ô tô chất đầy rau, củ, quả vận chuyển đi muôn nơi đông vui là thế, vậy mà nay thưa thớt người, không khí tĩnh lặng bao trùm khắp nơi.

Đến thôn Phương Lạn 3, trên một khu đất rộng trước cổng nhà ông Hoàng Văn Lập bày khá nhiều thứ. Chiếc bàn nhỏ có đặt hộp khẩu trang y tế và lọ nước sát khuẩn, ai đi qua cũng phải dừng lại xịt khử bàn tay. Cùng đó là những chậu, thùng, rổ, xảo bày đủ các loại rau xanh, củ quả, lương thực, thực phẩm. Bên cạnh là mấy tấm xốp viết đôi dòng nguệch ngoạc: “Rau miễn phí, cứ lấy nhé”; “Nơi tiếp nhận, phát thực phẩm rau quả”. Một số trung niên cả nam và nữ bịt khẩu trang kín mít, ngồi cách xa nhau, người nhặt rau, người sàng giá đỗ, người sắp xếp lại những quả trứng gà, trứng vịt cho vào từng chiếc túi bóng.

Tại thôn Phương Lạn 3, nhiều rau củ quả, nông sản, thực phẩm được bày, ai cần cứ lấy miễn phí.

Tại thôn Phương Lạn 3, nhiều rau củ quả, nông sản, thực phẩm được bày, ai cần cứ lấy miễn phí.

Ông Lập cho biết, gia đình tôi làm nông nghiệp, sinh sống bằng nghề trồng rau. Từ hôm bắt đầu giãn cách (8/5), số rau không tiêu thụ được, tôi thu hoạch và đưa lên facebook kêu gọi mọi người ai cần cứ đến cổng nhà tôi mà lấy miễn phí, tôi để đó cả mấy chục mớ rau các loại.

Thấy vậy, một số người dân trong thôn cũng mang rau đến cổng nhà tôi để. Ngày đầu chỉ là một số loại rau xanh như muống, mùng tơi, khoai lang, cải, rau gia vị... Những ngày sau thì đủ thứ, ai có gì là mang đến, lặng lẽ, âm thầm. Không chỉ rau xanh mà còn cả những bao gạo, bơ đỗ, túi lạc, trứng, thịt lợn sạch, rau giá, đậu phụ, tương, nước mắm, mì chính, bí xanh, bí đỏ, ngô tươi...Buổi sáng, có gia đình ủng hộ cả thúng bún. “Dịch bệnh thì dịch bệnh nhưng vẫn phải ăn, phải uống để tồn tại chứ, nhịn sao được”- ông Lập cho biết.

Thôn Phương Lạn 3 chính là nơi chị Đ.T.H và 3 con của chị bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2 sinh sống. Theo đó, toàn thôn có 30 hộ cách ly tại nhà. Vì vậy, bên cạnh một số bà con trong thôn dậy từ 4 giờ sáng để hái rau, một số người còn tình nguyện ngồi đóng túi gồm rau, củ, quả, trứng, đậu, gạo, giá, muối, mắm… mang đến tận những gia đình cách ly, chúng tôi có ghi chép vào sổ để hôm sau mang đến không bị trùng rau, thực phẩm.

Chị Đỗ Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: Các hội viên dặn nhau mỗi ngày mỗi hộ chỉ hái 20 mớ thôi, đủ dùng để tránh lãng phí. Cuộc chiến chống Covid-19 sẽ còn dài, gia đình anh chị Uyên Hải, Xuyến Lưu còn ủng hộ 1 tạ lân, đạm, ai mang rau đến đều được gửi lại 1kg để bón rau, tiếp tục chăm sóc để cung cấp miễn phí trở lại cho bà con trong thôn, trong xã.

Bên cạnh nông sản, thực phẩm cấp miễn phí còn có một thùng kính do thôn đặt tại đây nhằm quyên góp tiền gây quỹ ủng hộ 3 cháu con chị Đ.T.H bị nhiễm bệnh. Được biết, sau mấy ngày ủng hộ, Quỹ đã thu được hơn 30 triệu đồng.

Muôn trái tim hướng về quê hương

Xã Phương Sơn có 9 thôn, 1 tổ dân phố với 2.100 hộ, hơn 8.000 nhân khẩu. Ông Nguyễn Đức Hoạt, Chủ tịch MTTQ xã Phương Sơn xúc động: Sau 4 ngày thực hiện giãn cách xã hội, cách ly y tế, MTTQ xã mới có Thư kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ.

Thế nhưng bà con đã nhiệt tình góp công, góp của, tiền bạc ngay từ những ngày đầu tiên. Không chỉ người dân trong xã có tấm lòng thơm thảo, mang nông sản, thực phẩm có được từ ruộng vườn ra ủng hộ, góp tiền, góp của cho địa phương mà những người con quê hương Phương Sơn ở trong tỉnh, trong nước và cả ở nước ngoài cũng hướng về quê mẹ.

Những thùng hàng, những túi bóng đựng nhu yếu phẩm, hoa quả, bánh kẹo... được trao vội qua chốt kiểm dịch, có người lặng lẽ đến, lặng lẽ trao âm thầm, chỉ mỉm cười xua tay từ chối khi được hỏi tên: "Gia đình có chút tấm lòng san sẻ với quê hương thôi mà"..

Người dân bên ngoài vận chuyển nhu yếu phẩm đến chốt cách ly ở xã Phương Sơn ủng hộ địa phương chống dịch.

Tính đến hết ngày 13/5, thông qua chuyển tài khoản, ủng hộ trực tiếp tại UBND xã và hiện vật, xã đã nhận được tấm lòng thành của 245 tập thể, hội nhóm, cá nhân ủng hộ 290 triệu đồng tiền mặt. Hầu hết những người con quê hương Phương Sơn đang xa quê ít nhiều đều gửi tiền. Ngoài ra còn có rất nhiều mặt hàng khác như: Quạt cây, nước lọc, nước giải khát, khẩu trang y tế, nước rửa tay khô, nước súc miệng, thùng nước chanh muối, mì tôm, sữa nước, hoa quả…trị giá hơn 100 triệu đồng.

Biết quê mẹ đang ở trong tâm dịch, không thể trở về ngay được, anh Nguyễn Đức Chính, người con quê hương thôn Phương Lạn 3 đang làm ăn sinh sống ở Hà Nội đã gửi về ủng hộ 25,5 triệu đồng cho MTTQ xã và 7,9 triệu đồng cho thôn để phòng, chống dịch. Anh Thành, chị Hải đang lao động ở Nhật Bản cũng nhờ người thân chuyển giúp 2 thùng khẩu trang, 3 thùng nước sát khuẩn...

Nhiều tổ chức, cá nhân khác như: Vườn lan Dũng Nụ gần 18 triệu đồng; Nha khoa Nguyễn Hồng Hanh (5 triệu đồng); ông bà Xuyên Huế (5 triệu đồng); những người con công an xa quê gần 20 triệu đồng tiền mặt và hiện vật; đại lý cám chăn nuôi Chinh Nhung 5 triệu đồng; anh Hạnh ủng hộ 2 khung sắt chắn chốt trạm trị giá 2,5 triệu đồng…

Ông Đỗ Văn Liên ủng hộ lạc rang sẵn và 3,5 triệu đồng.

Gia đình ông Đỗ Văn Liên chuyên sản xuất lạc rang giao đi khắp nơi, hơn 6 giờ tối, ông đi xe máy đỗ xịch trong sân UBND xã rồi vội vàng ủng hộ 40 kg lạc nhân rang sẵn và 3,5 triệu đồng do các thành viên trong gia đình quyên góp cho 4 mẹ con chị Đ.T.H.

Ông khiêm tốn: Tôi phải chờ cho lạc nguội mới đóng vào túi mang đến đây được. Dịch dã thế này, nghĩ anh em vất vả, có chút biếu anh em vậy thôi. Biết rằng sự giúp đỡ chẳng thấm vào đâu, nhưng của ít lòng nhiều, mong mọi người vượt qua khó khăn.

MTTQ xã Phương Sơn tiếp nhận nhu yếu phẩm do người dân ủng hộ.

Còn rất nhiều những tấm lòng hảo tâm, thơm thảo đang hướng về tâm dịch Phương Sơn. Bằng tấm lòng của mình, những con người với những việc làm thiết thực đã lan tỏa thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, làm ấm lòng những người Phương Sơn, giúp họ thêm đoàn kết, vững tâm tiếp tục có thêm động lực trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh.

Bài, ảnh: Thu Phong

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/358840/tinh-nguoi-noi-tam-dich-phuong-son.html