Tình mẫu tử khiến Chủ tịch Đà Nẵng cảm động

Mắc bệnh teo cơ tủy nhưng chị Cẩm vẫn giữ lại đứa con trong bụng, hàng ngày giành sự sống cho đứa bé khiến Chủ tịch Đà Nẵng xúc động.

Chiều ngày 18/8/2018, trao đổi với Đất Việt, các bác sĩ tại Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng vui mừng cho biết, sức khỏe cháu bé con của chị Lê Thị Tú Cẩm (25 tuổi, ở xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đang tiến triển khả quan.

"Sau 6 ngày chào đời trong tình trạng sinh mổ, cháu bé đã có thể tự uống sữa, cháu ngoan, không quấy khóc nhiều. Hàng ngày người nhà vẫn đưa sữa vào để chúng tôi cho uống" - một nữ điều dưỡng vui mừng nói về người con của chị Tú Cẩm.

Mặc dù vậy, sau những ngày chào đời, cháu bé vẫn chưa được gặp mẹ. Hiện chị Tú Cẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong thể trạng suy nhược, chỉ có 20kg.

Con chị Tú Cẩm đang nằm điều trị tại Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng (Ảnh DV)

Người nhà của chị Cẩm cho biết, khi đang mang bầu người con thứ 2 được 3 tuần thì chị Cẩm phát hiện mình mắc bệnh teo cơ tủy, suy mòn viêm phổi, thiếu máu. Các bác sĩ khuyên chị Cẩm đình chỉ thai để tập chung chữa bệnh nhưng với tình mẫu tử thiêng liêng, chị Cẩm vẫn quyết giữ lại đứa con trong bụng mình.

Thời gian trôi đi, đứa con trong bụng ngày một lớn dần lên còn chị Cẩm thì càng gầy đi, từ một người phụ nữ xinh đẹp, nặng 45kg giờ chị chỉ còn 20kg, người toàn xương với da.

"Quãng thời gian vừa mang trọng bệnh vừa chăm con là quãng thời gian mà chúng tôi cảm nhận rõ nhất tình yêu thương của Cẩm giành cho cháu bé. Chị phải điều trị tại 4 bệnh viện ở các tỉnh thành khác nhau, định kỳ đến thăm khám, lấy thuốc và truyền máu nhưng chưa khi nào thấy Cẩm tắt hy vọng về đứa con trong bụng. Cẩm luôn có gắng và hy vọng con mình được sinh ra khỏe mạnh, đủ đầy nhất.

Có lần Cẩm tâm sự, đứa con là tất cả những gì mình có, dù có hy sinh tính mạng cũng phải giữ lại sự sống cho con..." - người thân của chị Cẩm chia sẻ.

Đến ngày 12/8/2018, chị Cẩm nhập viện trong tình trạng suy nhược. Lo sợ ảnh hưởng của vấn đề thuốc men sẽ đi vào máu thai nhi. Do vậy cần lấy thai sớm để cứu cháu bé, tránh suy thai, các bác sĩ đã chỉ định mổ bắt con, lúc này cháu bé được 32 tuẩn tuổi.

Do cơ thể của chị Cẩm suy nhược, sức khỏe yếu nên ca mổ bắt con cũng diễn ra hết sức đặc biệt, được thực hiện dưới sự thận trọng của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi và bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bởi chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng của hai mẹ con.

Chị Tú Cẩm vẫn quyết định giữ con mặc dù cơ thể suy nhược, chỉ còn 20kg.

Nhưng điều kỳ diệu đã đến, cháu bé chào đời trong tình trạng khỏe mạnh, nặng 1,9kg.

"Cân nặng của cháu bé tuy thấp nhưng sức khỏe lại rất tốt. Chúng tôi lo lắng với những bệnh nhân sinh non và thiếu chất thường mắc các bệnh về đường hô hấp nhưng con của chị Cẩm không như thế, cháu rất kháu khỉnh..." - một bác sĩ tại khoa Sơ sinh cho biết.

Vừa mổ bắt con xong, chị Cẩm được chuyển ngay sang Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để điều trị. Các bác sĩ tiên lượng tình trạng bệnh tình, chị Cẩm có thể phải thở bằng máy suốt đời.

Biết được câu chuyện này, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã không tránh được sự xúc động. Sáng ngày 18/8/2018, ông Thơ đã viết thư thăm hỏi, động viên gửi người mẹ Cẩm Tú, và đội ngũ y - bác sĩ. Đồng thời, ông Thơ tặng cho cháu bé - con của chị Cẩm 10 triệu đồng.

Trong thư, ông Thơ bày tỏ: "Kỳ diệu, xúc động là những từ có thể diễn tả cảm xúc của tôi khi được đọc câu chuyện của Tú Cẩm vừa qua.

Đó là câu chuyện cổ tích giữa đời thường về tình mẫu tử, câu chuyện của Tú Cẩm, một người mẹ bị mắc căn bệnh hiểm nghèo "co cơ tủy tiến triển". Tôi tin rằng, chỉ có thể bằng tình yêu kỳ diệu từ trái tim người mẹ mới có thể khiến một cô gái yếu ớt chỉ còn 25kg, thức ăn được đưa vào người bằng đường tĩnh mạch mới có thể 3 lần vượt qua lằn ranh sinh tử, vượt qua nỗi đau tinh thần và thể xác, để đưa con gái bé bỏng đến với cuộc đời này".

Vị Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng không quên gửi lời chúc mừng tới tập thể y - bác sĩ đã và đang điều trị cho mẹ con chị Cẩm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Các anh các chị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chuyên môn nghiệp vụ tốt, nhưng điều tuyệt vời hơn mà tôi cảm nhận được ở các anh chị đó là sự chia sẻ, lo lắng, đau đớn và hạnh phúc cùng với số phận và nỗi đau bệnh tật của bệnh nhân. Các anh chị thật sự là niềm tự hào của ngành y thành phố…” - ông Huỳnh Đức Thơ viết.

Vân Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/tinh-mau-tu-khien-chu-tich-da-nang-cam-dong-3363927/