Tính mạng của nhân dân là trên hết

Cứu nạn cứu hộ là một công tác đặc thù của lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH). Việc tổ chức CNCH ở hiện trường các sự cố, tai nạn lớn thường có diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải có thể lực tốt, tinh thông về nghiệp vụ, triển khai lực lượng, phương tiện đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi... Tuy nhiên, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào thì mục tiêu đặt ra với người lính PCCC và CNCH vẫn là: tính mạng của nhân dân được đặt lên trên hết.

Cứu nạn nhân tại vụ cháy tiệm áo cưới Dee Wedding.

Cứu nạn nhân tại vụ cháy tiệm áo cưới Dee Wedding.

Còn nhớ tại vụ cháy tại tiệm áo cưới Dee Wedding (365 Trưng Nữ Vương, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) cách đây không lâu. Đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 1 của tòa nhà ngùn ngụt lửa khiến cho hai người là ông Huỳnh Đức Hiếu (51 tuổi) và bà Tôn Nữ Đông Sương (75 tuổi) bị mắc kẹt. Do căn nhà không có lối thoát nạn và bắt gặp các chất cháy tỏa ra rất nhiều khói gây khó khăn cho công tác cứu người nên ngoài việc chữa cháy, các chiến sĩ PCCC CAQ Hải Châu đã đề ra chiến thuật cứu người hợp lý, tiếp cận bên hông nhà hàng xóm và đưa được người bị nạn ra ngoài an toàn. Bà Tôn Nữ Đông Sương cảm động: "Tôi không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn các anh đã cứu gia đình chúng tôi, nếu không có các anh chiến sĩ PCCC thì có lẽ gia đình tôi đã...". Và đối với Trung úy Đặng Quang Lợi (Đội Cảnh sát PCCC CAQ Hải Châu) thì đó là một niềm vui khó tả khi anh đã đảm bảo được tính mạng cho người dân, Trung úy Lợi khiêm tốn: "Trong khi làm nhiệm vụ không phải bản thân tôi mà với bất kỳ người chiến sĩ cảnh sát PCCC nào cũng sẵn sàng nhận lấy những hiểm nguy để bảo vệ mạng sống các nạn nhân...".

Trong lĩnh vực cứu nạn cứu hộ, không thể không nhắc đến công tác cứu nạn các vụ tai nạn giao thông (TNGT). Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát Giao thông CATP Đà nẵng, năm 2019, trên địa bàn xảy ra 83 vụ TNGT, chết 54 người, bị thương 43 người, thiệt hại 24 ô-tô, 66 mô-tô, tài sản ước tính 889 triệu đồng... Nhìn vào những con số trên, có lẽ ít người hình dung được những con người thầm lặng, có mặt nhanh nhất, sớm nhất tại hiện trường các vụ tai nạn và triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn các nạn nhân... Đó chính là những chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH. Đại úy Nguyễn Huy Linh- Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và CNCH CATP Đà Nẵng vẫn nhớ như in hình ảnh về chuyến xe tang tóc mà anh cùng với đồng đội tham gia cứu hộ.

Cứu nạn cứu hộ vụ lật xe tại đường tránh Nam Hải Vân.

Đại úy Linh chia sẻ, khoảng 5 giờ 20 ngày 12-2-2018 (rạng sáng 27 Tết), anh và đồng đội nhận tin xe khách 30 chỗ BKS 51B-273.66 do Nguyễn Viết Thừa (trú TPHCM) điều khiển. Trên xe có 32 người bị lật trên đường tránh Nam Hải Vân -Túy Loan (đoạn qua xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, Đà Nẵng). Anh cùng đồng đội nhanh chóng đến hiện trường. Đập vào mắt mọi người là cảnh tiếng khóc thảng thốt của những người tự thoát ra khỏi xe và sự rùng rợn giữa không gian chết chóc. "Lúc tiếp cận hiện trường, cửa kính xe đã vỡ nát, nhiều người tự thoát thân. Nhanh chóng, chúng tôi tiến hành ngắt hệ thống điện, tránh cháy nổ, cố định xe. Qua đánh giá sơ bộ chúng tôi xác định đã có 2 người bị đè dưới xe khách. Phương án tiếp theo là cẩu xe, cứu thi thể nạn nhân, một cô gái và một thanh niên được đưa ra. Họ còn rất trẻ...". Dẫu biết mọi chuyện đã rồi nhưng các chiến sĩ vẫn cảm thấy ray rứt...

Nghề cứu nạn cứu hộ là thế, dù tình huống có hiểm nguy đến mức nào, điều quan trọng nhất là mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần kỷ luật, nỗ lực rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Mỗi khi xảy ra tai nạn, sự cố, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn sẵn sàng ứng phó kịp thời, làm tốt công tác, nghiệp vụ với tinh thần cứu người là trên hết.

VIỆT THÀNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_222633_tinh-mang-cua-nhan-dan-la-tren-het.aspx