Tĩnh lặng với Bãi Nhất

Khi đến xã Bình Thuận (Bình Sơn), mọi người vẫn thường ghé thăm rừng ngập mặn bàu Cá Cái - khu rừng với tầng tầng lớp lớp cây cóc trắng hơn 50ha mà ít ai biết rằng, nơi đây còn có một bãi biển đẹp mang tên Bãi Nhất. Đây là bãi biển ít người biết, thường chỉ có người dân bản địa lui tới nên còn khá hoang sơ, tĩnh lặng.

Bãi Nhất là một vũng nhỏ ẩn mình bên cạnh mỏm núi Nam Châm nhoài ra phía biển của xóm 4, thôn Thuận Phước. Đường về xóm 4 quanh quanh quẹo quẹo men theo bờ sông Đầm, nên du khách muốn đến Bãi Nhất, phải chịu khó chạy xe máy chứ đi xe ô tô thì chẳng thể đến tận nơi. Sau một hồi chạy xe vòng vèo, đến cuối con đường xóm nhỏ hẹp, mọi người chỉ cần đi bộ thêm mươi mét, qua khỏi lũy tre làng, là thấy bãi Nhất cùng mỏm núi Nam Châm toàn đá là đá hiện ra... vừa xanh rì, mát mắt, vừa hùng vĩ, ấn tượng.

Vùng nước biển ngay dưới chân núi Nam Châm tại Bãi Nhất. Ảnh: ĐÔNG YÊN

Bãi Nhất sở hữu bãi cát trải dài mịn màng, bên cạnh là rừng dương liễu chắn sóng được người làng trồng dọc theo bờ biển vươn xanh ngút ngàn, phơi mình dưới nắng gió. Song, nếu chỉ có bấy nhiêu thôi thì Bãi Nhất sẽ chẳng để lại ấn tượng gì nhiều trong lòng du khách. Điều làm nên nét độc đáo cho Bãi Nhất chính là mỏm núi Nam Châm nhoài ra phía biển với tầng tầng lớp lớp những phiến đá đen tuyền nằm ngay dưới chân núi, tạo nên nét chấm phá đặc sắc cho khung cảnh Bãi Nhất. Tương truyền, ngày xưa, tàu thuyền khi đi lại trên biển, ngang qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi, đều lấy đỉnh núi Nam Châm - cao hơn mực nước biển 126m này làm mốc để xác định phương hướng.

Nhờ có núi Nam Châm, mà cảnh sắc tại Bãi Nhất được chia ra làm hai trạng thái rõ rệt. Sóng biển xô vào bờ, gặp phải “thạch trận” dưới chân núi Nam Châm liền tung bọt trắng xóa khiến vùng biển dưới chân núi lúc nào cũng dữ dội, ồn ào. Vùng nước biển cách chân núi một đoạn thì khác hẳn - luôn dịu êm với từng đợt sóng nhẹ nhàng “vỗ về” bãi cát dài hình cong lưỡi liềm. Xa xa, là những cây dương liễu lặng lẽ đổ bóng dưới nền cát bỏng rát, là những hàng lưỡi long, lưỡi hùm mọc thành từng hàng dọc theo mé biển.

Là bãi biển hoang sơ, nên Bãi Nhất chưa có nhà hàng, quán ăn nào. Có chăng, chỉ là một vài quán ven sông mọc lên ở đầu xóm 4 - cách bãi biển tầm 1km. Vậy nên, khi tìm về Bãi Nhất, du khách nên chuẩn bị trước đồ ăn, thức uống để mang theo, hoặc có thể thưởng ngoạn thỏa thích rồi quay trở ra các quán ngay đầu xóm để ăn uống.

Thoạt nghe thì có vẻ bất tiện, nhưng nhiều du khách lại yêu mến Bãi Nhất bởi chính nét hoang sơ này. Người ta tìm về Bãi Nhất để tìm sự bình yên, tĩnh lặng. Người ta tìm về Bãi Nhất cùng vài người bạn thân, cùng gia đình; thích thú mang theo một ít than, dăm ký cá, ốc... rồi cứ thế bày biện lên bãi biển, cùng xúm xít lại nấu ăn, sum vầy. Còn gì thú vị hơn, được đi khám phá một bãi biển đẹp, ít người biết; vừa thưởng thức dăm con cá nướng thơm lừng, rồi cùng lặng nghe tiếng sóng biển ầm ào xô vào bờ...

ĐÔNG YÊN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2047/202011/tinh-lang-voi-bai-nhat-3032639/