Tình huống sa lưới khó ngờ của tội phạm

Chủ mưu cướp giật, trộm cắp, lừa đảo thì ắt hẳn những tên tội phạm đã tính toán kỹ và ranh ma, quỷ quyệt trong việc lẩn trốn, che giấu thân phận. Tuy vậy, thực tế có một số trường hợp tội phạm sa lưới với những tình huống ngây ngô đến khó ngờ.

Dừng xe nghe điện thoại tại đường Mỹ Hưng (P.Tân Phong, Q7) lúc 13 giờ 15 ngày 6-3-2020, ông Trần Dứn Cường (SN 1956, ngụ Q4) bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy kè sát, giật túi xách. Hành động của kẻ cướp giật diễn ra chớp nhoáng, nạn nhân bất ngờ, không kịp hô hoán. Khi ông Cường trấn tĩnh được và tri hô thì đối tượng đã phóng xe xa dần về hướng ngã tư Nguyễn Cao - Nguyễn Văn Linh. Những người đi đường không phát hiện, ngăn chặn nên đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Riêng bảo vệ khu phố nhớ được hình dáng lướt qua của gã và phương tiện gây án là xe máy Yamaha Hayate.

Thoát chạy an toàn, nhưng kẻ cướp giật chợt nhận ra mình đã làm rơi một chiếc dép tại hiện trường. Một lúc sau, đoán không ai kịp nhận diện mình, y lái xe máy Yamaha Hayate BS: 59F1- 325.19 quay lại nhặt dép. Lúc này, bảo vệ nhận ra kẻ vừa gây án trước đó, liền giữ lại và báo cho Công an phường (CAP) Tân Phong. Tại trụ sở, gã khai tên Nguyễn Quốc Nhật (SN 1992, quê Bình Định, tạm trú Q7) và thừa nhận đã cướp giật túi xách của ông Cường. Nhật bị Công an quận (CAQ) 7 tạm giữ để điều tra.

Anh Nguyễn Tấn Bình (SN 1999, ngụ Q9) dựng xe Air Blade BS: 51B1-133.15 (trị giá 18 triệu đồng) trước tiệm hớt tóc ở đường Lã Xuân Oai (P.Phước Hiệp, Q9) và bị kẻ gian lấy mất vào trưa 31-1-2020. Trong cốp xe, anh Bình để nhiều giấy tờ (thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe). Sau đó, anh trình báo Công an phường.

Thực hiện công tác kiểm tra lưu trú tại nhà nghỉ A.T. trên đường Nguyễn Duy Trinh lúc 22 giờ cùng ngày, CAP Phước Hiệp ghi nhận có trường hợp thuê phòng bằng thẻ căn cước công dân tên Nguyễn Tấn Bình. Bằng nhãn quan nghiệp vụ, tổ công tác nghi vấn kẻ thuê phòng không phải là anh Bình, nên tiếp cận làm rõ.

Trong phòng lúc đó có 2 thanh niên, khai tên Lê Quốc Tuấn (SN 1991, ngụ Q8) và Trần Hoàng Long (SN 1991, ngụ Q7). Qua đấu tranh, Tuấn và Long thừa nhận vào 10 giờ cùng ngày, đã trộm xe Air Blade của anh Bình rồi điều khiển về Q7, gặp Nguyễn Văn Dũng (SN 1974, ngụ Q7) nhờ đem đi tiêu thụ. Khi kiểm tra cốp xe, thấy giấy tờ tùy thân của anh Bình, Tuấn và Long giữ lại để dùng nên bại lộ.

Do xe có giấy tờ, Dũng mang đi cầm được 8 triệu đồng, đưa cho Tuấn và Long 5,7 triệu đồng. Bị công an mời làm việc, Dũng thừa nhận biết chiếc xe trên do Tuấn và Long trộm cắp. CAQ9 tạm giữ cả ba đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Mới đây, lai rai cùng bạn bè xong, anh Nguyễn Trọng Đ. (SN 1987, quê Quảng Nam, tạm trú Q.Bình Tân) lái xe Nouvo về nhà. Đến ấp 2 (xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh), do quá say nên anh bị té xe, nằm ngủ ngay tại chỗ. Thức dậy vào lúc 4 giờ ngày 26-2-2020, anh Đ. phát hiện xe đã "không cánh mà bay". Trong cốp xe, anh để 6 sợi dây chuyền bạc, 1 điện thoại Nokia, 1 nhẫn bạc đính đá đỏ, giấy CMND và giấy phép lái xe mang tên N.H.K.

Tình cờ vào lúc 15 giờ ngày 27-2, anh Đ. đến tiệm bạc K.T. (xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh), phát hiện Trần Duy Long (SN 2004, không nơi cư trú ổn định) cùng bạn gái là L.T.K.G. (SN 1983, tạm trú H.Bình Chánh) đang yêu cầu sửa lại chiếc nhẫn bạc đính đá đỏ. Nhận ra chiếc nhẫn của mình bị mất trộm, anh Đ. liền giữ Long lại và báo Công an xã đến giải quyết.

Qua đấu tranh, Long khai trước đó cùng bạn tên B.X. trộm xe máy khi thấy anh Đ. xỉn và ngủ say. Cả hai đem xe đến một tiệm cầm đồ ở xã Vĩnh Lộc A, cầm được 3 triệu đồng. X. chia cho Long 2 sợi dây chuyền, 1 nhẫn đính đá đỏ và điện thoại Nokia. Long đem tặng G. chiếc nhẫn đính đá đỏ. Do nhẫn quá rộng, G. không đeo vừa nên cả hai cùng đến tiệm bạc K.T. để chỉnh lại. Nào ngờ kẻ trộm giáp mặt chủ tài sản trong một tình huống hết sức bất ngờ và bị tóm gọn.

Cơ quan công an đã thu hồi xe máy, điện thoại, 1 chiếc nhẫn và 1 sợi dây chuyền bạc và tiếp tục truy bắt X.

Cúc Phương

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/tinh-huong-sa-luoi-kho-ngo-cua-toi-pham_88961.html