Tình đồng nghiệp, tình thầy trò trong khó khăn

Trận mưa lũ lịch sử xảy ra vào sáng 11-10 vừa qua tại huyện Phù Yên (Sơn La) đã gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất của đồng bào. Nhiều trường học, nhà cửa của các thầy, cô giáo, học sinh bị lũ cuốn trôi. Tài sản sau nhiều năm tích lũy chỉ trong chớp mắt đã trôi theo dòng nước lũ.

Ngôi nhà mới xây kiên cố của gia đình cô giáo Nguyễn Thúy Toàn, ở Trường THPT Gia Phù, huyện Phù Yên bị dòng nước lũ xói vào và sụp xuống cuốn theo dòng nước. Ngôi nhà được xây dựng gần cầu xã Gia Phù trên đất của bố mẹ chồng cho gia đình cô giáo Toàn. Được biết, ngôi nhà mới xây, đưa vào sử dụng được chín tháng, tiền đi vay ngân hàng còn chưa trả hết.

Ngay sau khi biết tin nhà cửa và tài sản của gia đình cô giáo Toàn bị lũ cuốn trôi, các thầy, cô giáo và người dân đã đến thăm hỏi, động viên. Thương cho hoàn cảnh của cô giáo Toàn, bà con trong xã đã cho mượn ngôi nhà nhỏ để gia đình cô ở tạm. Các thầy, cô giáo trong trường và người dân tổ chức quyên góp, giúp đỡ đồ dùng sinh hoạt, chăn màn, quần áo với mong muốn cô giáo vượt qua khó khăn. Cô Toàn cho biết: Công đoàn, Ban Giám hiệu nhà trường đã quyên góp ủng hộ 40 triệu đồng. Ngoài ra, các đồng nghiệp, bạn bè thân thiết giúp đỡ được gần 60 triệu đồng. Trong đó, vai trò, trách nhiệm của thầy giáo Hiệu trưởng Trường THPT Gia Phù Hà Ngọc Tư thật sự là tấm gương sáng khi cùng các thầy, cô giáo giúp đỡ đồng nghiệp trong cơn hoạn nạn. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời, ấm tình nghĩa đồng nghiệp mà gia đình cô giáo Nguyễn Thúy Toàn đã vững tin, ổn định cuộc sống.

Ngoài trường hợp của cô Toàn, gia đình hai em học sinh là Phùng Văn Hùng và Hoàng Nhật Tần cũng bị thiệt hại nặng do lũ gây ra, có thể phải bỏ học giữa chừng. Ban Giám hiệu Trường THPT Gia Phù đã vận động cán bộ, giáo viên trích tiền lương hằng tháng giúp đỡ mỗi em 300 nghìn đồng/tháng bắt đầu từ tháng 11-2017 đến tháng 6-2018, giúp các em tiếp tục đến trường.

Việc làm cụ thể, thiết thực của thầy giáo Hiệu trưởng Hà Ngọc Tư cùng các thầy, cô giáo Trường THPT xã Gia Phù trong khó khăn đã thật sự chạm đến trái tim của mọi người trong gia đình cô giáo Toàn và người dân xã Gia Phù, huyện Phù Yên.

BÍCH LUYỆN (Sơn La)

Trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm nguồn nước

Hồ Châu Pha, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân của huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi nguồn nước thải của một trang trại chăn nuôi lợn nằm trên thượng nguồn, cách hồ khoảng 200m thuộc địa bàn xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành. Người dân địa phương đã nhiều lần gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay chính quyền vẫn chưa có một giải pháp cụ thể để xử lý tình trạng ô nhiễm này.

Theo người dân xã Tóc Tiên, đây là trang trại chăn nuôi lợn của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ phát triển Đông Á, tồn tại gần 10 năm qua, và chỉ sau một thời gian đi vào hoạt động đã khiến cuộc sống của người dân quanh vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mới đầu chỉ là mùi hôi thối, về sau mức độ ô nhiễm nặng hơn khi nước thải chảy tràn ra khu dân cư.

Ông Phan Văn Thắng, Tổ trưởng Tổ 6, ấp 1, xã Tóc Tiên cho biết: Trại nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối khắp thôn, ấp. Không chỉ gây mùi hôi, nước thải của trại lợn thường xuyên chảy tràn ra ngoài, tràn cả vào nhà dân, đe dọa hồ Châu Pha, là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân của huyện. Ông Nguyễn Hồng Vinh, Hội Cựu chiến binh xã Tóc Tiên, bức xúc: Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên xã, lên huyện nhưng đến nay, tình trạng này vẫn diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Không chỉ gây ô nhiễm môi trường ở tầng nước mặt và không khí chung quanh khu vực, nước thải của trang trại nuôi lợn này đã ngấm xuống tầng nước ngầm vốn là nguồn nước sinh hoạt của người dân. Một hộ dân đã dùng máy bơm hút nước từ một giếng khoan có độ sâu khoảng 15 m, nước khi bơm lên có mầu cam, nổi váng trắng, bốc mùi giống mùi phân lợn. Bà Nguyễn Minh Thái, ấp 1, xã Tóc Tiên cho biết: “Gia đình tôi ai cũng bị mắc bệnh ngoài da, đưa đi bệnh viện chữa nhiều lần mà không khỏi. Khổ nhất là mấy cháu nhỏ, chân tay ghẻ lở hết, đau ốm liên miên, rất khổ sở”.

Trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng này, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh đã nắm được tình hình và đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xuống địa bàn, xác định mức độ ô nhiễm, tham mưu để UBND tỉnh có giải pháp xử lý dứt điểm.

NGUYỄN NAM

(Bà Rịa - Vũng Tàu)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/bandoc/bancanbiet/item/34804502-tinh-dong-nghiep-tinh-thay-tro-trong-kho-khan.html