Tình đồng đội với trung phong Phan Trung Việt

NSND Việt Anh và những người bạn Hữu Nghị FC Sài Gòn sẽ tổ chức một trận cầu giao hữu với cựu cầu thủ Sở Công nghiệp để quyên góp giúp cựu trung phong vang bóng một thời Phan Trung Việt.

Nghe tin cựu tiền đạo Phan Trung Việt u tuyến tiền liệt ác tính phải mổ lần thứ hai, NSND Việt Anh nảy sinh ý tưởng tổ chức trận đấu thiện nguyện. Người nghệ sĩ già sẽ mặc chiếc áo số 15 một thời để nhớ của Phan Trung Việt khi còn đá cho Sở Công nghiệp (cũ) ra sân chơi bóng với Hữu Nghị FC gây quỹ giúp đàn em vượt qua cơn bạo bệnh.

Một thời để nhớ và hai lần chiến thắng tử thần

Phan Trung Việt đã 58 tuổi, hiện sống với vợ và con trai trong một căn hộ chung cư khiêm tốn. Mới cách đây vài năm, anh còn khoác áo đội lão tướng Sài Gòn đá bóng gây quỹ giúp đồng đội, cựu cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn thì nay đã không còn đủ sức ra sân với anh em nữa. Căn bệnh u tuyến tiền liệt ác tính khiến anh phải hai lần nằm lên bàn phẫu thuật và sau mỗi lần chiến thắng tử thần, sức khỏe Việt dần hao mòn đi.

Một thời trai trẻ Phan Trung Việt dọc ngang tung hoành ở làng bóng Việt trong màu áo Sở Công nghiệp và sau này là Công an TP.HCM, cho đến khi làm trợ lý của đội Bưu điện... anh đều để lại ấn tượng đẹp trong lòng bè bạn.

NSND Việt Anh tâm sự: “Sau thời Võ Thành Sơn, đàn em Phan Trung Việt là một trong những trung phong xuất sắc của bóng đá Sài Gòn với kỹ thuật đi bóng, sút cầu môn và đánh đầu giỏi. Tôi biết anh là tiền đạo hiếm hoi mà những trung phong đàn em như Huỳnh Đức, rồi sau này là Anh Đức trân trọng gọi bằng thầy. Phan Trung Việt trầm tính, ít nói, trung thực và biết yêu thương anh em cầu thủ. Tôi xem Việt đá bóng mê lắm, hào hoa và nghệ sĩ! Ngoài đời, Việt sống biết mình, biết người, luôn nghĩ cho đồng đội, cho người khác với một lòng tự trọng cao”.

Cựu thủ môn Trần Văn Thịnh của đội Sở Công nghiệp nhớ lại: “Những năm 1984-1986, chúng tôi thường nằm trong tốp đầu của giải vô địch quốc gia. Sở Công nghiệp hồi ấy sở hữu bộ ba chân sút lẫy lừng Phan Trung Việt, Nguyễn Trung Hải và Vũ Trọng Thành với lối đá tấn công giàu kỹ thuật. Chúng tôi luôn chọn lối đá tấn công làm phòng ngự, dựa vào hàng tiền vệ đa năng Lê Thành Minh (Minh “quắn”), Phong Bảo, Lương Vĩnh Lễ kiến tạo bóng tài tình nên không biết ngán đối thủ nào cả. Tôi nhớ mãi trận thắng Tổng cục Đường sắt, trung phong Việt đi bóng nhẹ nhàng qua trung vệ thép Lê Khắc Chính rồi ghi bàn làm dậy sóng cầu trường.

Anh em sống thân thiết với nhau nhiều năm, thương nhau lắm mà chẳng biết làm gì hơn. Chúng tôi chỉ biết cố gắng động viên nhau và giúp nhau qua trận giao lưu gây quỹ để Việt chữa bệnh, có thêm sức khỏe, bình an”.

Trung phong Phan Trung Việt (phải) những năm 1980 khoác áo Sở Công nghiệp vượt qua trung vệ Lê Khắc Chính tại giải vô địch quốc gia. Ảnh: CCT

Trung phong Phan Trung Việt (phải) những năm 1980 khoác áo Sở Công nghiệp vượt qua trung vệ Lê Khắc Chính tại giải vô địch quốc gia. Ảnh: CCT

Phan Trung Việt (bìa trái, hàng ngồi) và NSND Việt Anh (thứ ba từ trái qua, hàng ngồi) khi cùng khoác áo CLB Hữu Nghị. Ảnh: CCT

Phan Trung Việt trong mắt đồng đội và học trò

Sau khi Sở Công nghiệp giải thể năm 1989, tiền đạo Phan Trung Việt về chơi cho đội Công an TP.HCM rồi sau đó làm trợ lý cho bạn Lê Thành Minh ở đội Bưu điện. Vì Bưu điện là đội mà HLV Vũ Tiến Thành (nay là HLV Sài Gòn) từng gắn bó nên ông cũng rất hiểu về người đồng nghiệp hơn mình hai tuổi và từng xuất thân là cầu thủ có tiếng của bóng đá Sài Gòn những năm 1980. Ông Thành kể: “Anh Việt là một trung phong nhanh nhẹn, lắt léo và hiệu quả với lối chơi điềm đạm, từ tốn như cá tính của anh. Phan Trung Việt không lộng lẫy như đàn anh Võ Thành Sơn nhưng có nét long lanh riêng, là mẫu tiền đạo mẫn cán và cần thiết với bất kỳ đội bóng nào”.

Cựu tiền vệ tuyển thủ Nguyễn Anh Trung khoác áo Hải quan, Bưu điện từng có thời gian gắn bó với thầy Việt chia sẻ: “Anh em quý mến thầy Phan Trung Việt không chỉ về phẩm chất chuyên môn tốt mà còn ấn tượng về tư cách đạo đức, lối sống hòa nhã với cầu thủ. Nghe tin thầy Việt bệnh hiểm nghèo, chúng tôi đều lo lắng và mong muốn chung tay đóng góp giúp thầy vượt qua hoạn nạn”.

Cựu tiền vệ Lương Vĩnh Lễ của đội Sở Công nghiệp kể anh Việt có đòn độc khó bắt chước là cầm bóng xông thẳng vào trung vệ đối phương rồi bất ngờ ngoặt bóng qua người, dùng tốc độ đột phá mạnh mẽ. Việt đá rất khéo léo nhưng không ngại va chạm.

“Bóng đá Sài Gòn thập niên 1980 đến sau 1990 ai cũng biết anh Phan Trung Việt. Tôi thương sự cống hiến không biết mệt mỏi của anh khi đá cho Sở Công nghiệp, Công an TP.HCM hay sau này làm HLV phó Bưu điện, đá giải phong trào cũng đều tận tụy hết mình. Anh là đồng đội tốt của chúng tôi cả trên sân bóng lẫn ngoài đời” - anh Lễ bộc bạch. “Anh Việt ngoài sân cỏ hiền như cục bột. Thật không may, khối u ác tính cứ mãi hành hạ anh Việt của chúng tôi. Anh em đồng đội cũ quan tâm anh Việt nhiều nhưng vì cuộc sống mưu sinh cũng khó gần gũi như xưa. Nhờ trận đấu sắp tới với Hữu Nghị FC Sài Gòn, chúng tôi mong mỏi các cựu cầu thủ và mạnh thường quân sẽ chung tay hỗ trợ anh Việt vượt qua giai đoạn hiểm nghèo này”.

Cựu cầu thủ Trần Bá Phúc của đội Sở Công nghiệp và Công an TP.HCM giờ là đại diện ban lãnh đạo Hữu Nghị FC bật mí: “Lứa đàn em bọn mình yêu quý anh Việt ở cách sống tình cảm và đặc biệt rất nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội. Chúng tôi muốn tổ chức một trận đấu thiện nguyện như cái cách mà anh Việt thường giúp đỡ đồng nghiệp vậy. Mấy ngày qua, anh em trong nước và ngoài nước mến mộ anh Việt hỏi han, chia sẻ, đóng góp, tạo thêm động lực cho anh chiến thắng bệnh tật”.

Hai trận đấu nghĩa tình vì Phan Trung Việt

NSND Việt Anh cũng là trưởng đoàn Hữu Nghị FC Sài Gòn viết tâm thư: “Anh em thân mến, anh Phan Trung Việt - một cựu cầu thủ dễ thương của chúng ta đang gặp tình cảnh khó khăn. Anh bị bệnh nan y, phải nhập viện mổ hai lần. Với phương châm lá lành đùm lá rách, ban lãnh đạo Hữu Nghị sẽ phối hợp với các anh cựu cầu thủ Sở Công nghiệp tổ chức trận đấu thiện nguyện hỗ trợ cho anh Việt trong thời điểm ngặt nghèo này. Trận đấu tổ chức vào ngày 5-9, lúc 14 giờ trên sân Quân khu 7, TP.HCM. Mong nhận nhiều sự ủng hộ của anh em, xin chân thành cảm ơn!”.

Ngày 13-9, CLB Vui Khỏe cũng có một trận giao hữu với đội 18 Thôn vườn trầu lúc 8 giờ 30 trên sân Phú Nhuận để gây quỹ giúp bạn Phan Trung Việt.

CÔNG TUẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/tinh-dong-doi-voi-trung-phong-phan-trung-viet-935406.html