'Tình đẹp như tiếng chuông ngân'

Gần một năm sau khi đạt ngôi vị Á quân giải Sao Mai 2017, nữ ca sĩ Lê Nhung, Đoàn Văn công BĐBP lần đầu ra mắt công chúng sản phẩm âm nhạc đầu tay, album 'Tình rừng' với 3 MV đẹp, giàu chất thơ, ca ngợi vẻ đẹp của những người chiến sĩ Biên phòng. Qua những MV đó, người yêu nhạc không chỉ được thưởng thức giọng hát trong sáng, vút cao nhưng vẫn mềm mại, trữ tình của chị, mà còn được thưởng lãm những cảnh đẹp hùng vĩ nhưng cũng vô cùng lãng mạn nhiều miền quê trên đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Ca sĩ Lê Nhung trình bày một ca khúc trong album “Tình rừng”. Ảnh: Thanh Thuận

Tôi đến buổi ra mắt chùm MV “Tình rừng” của Lê Nhung với tâm trạng háo hức. Bởi đây là lần đầu tiên, Lê Nhung trình làng bộ sản phẩm chuyên nghiệp chính thức. Xuất hiện trong trang phục áo cóm, váy đen của dân tộc Thái, ca sĩ Lê Nhung trông khá duyên dáng. Ca khúc được chị trình diễn mở đầu buổi ra mắt là bài hát “Tình rừng” của nhạc sĩ Đức Trịnh, phổ thơ Lê Cảnh Nhạc. Trên nền âm nhạc réo rắt, giọng hát đầy kỹ thuật nhưng nồng nàn cảm xúc của Lê Nhung cuốn hút người nghe.

So với khi tham gia Sao Mai 2017, giọng hát Lê Nhung hiện nay ngày càng “chín”. Chị hát thính phòng nhưng trữ tình và mềm mại, xử lý sắc thái tinh tế, sử dụng kỹ thuật thanh nhạc khéo léo để khoe hết ưu điểm trong giọng hát của mình, khiến người nghe cảm nhận được vẻ đẹp của ca khúc và thấy được hình ảnh rất đẹp mà ê-kíp đã kỳ công tạo dựng.

Bộ sản phẩm lần này Lê Nhung giới thiệu đến khán giả gồm 3 MV: "Tình rừng" (nhạc Đức Trịnh, thơ Lê Cảnh Nhạc, phối khí Đức Tân), "Tự tình sông Mã" (sáng tác Xuân Thủy, phối khí Đỗ Bảo), "Tiếng hát từ cột mốc 3 biên" (nhạc Tuấn Anh, thơ Phạm Vân Anh, phối khí Minh Hiếu). Cả 3 ca khúc đều là những sáng tác gần như “đo ni, đóng giày” cho Lê Nhung, vì thế, nó vừa vặn với “cung, quãng” giọng của chị, lại cực kỳ hợp với giọng thính phòng đặc trưng của Lê Nhung.

Album “Tình rừng” được Lê Nhung ấp ủ từ lâu và chị mất hơn 6 tháng để hoàn thiện với sự đầu tư vô cùng kỹ lưỡng, công phu. Hình ảnh của các MV được quay dọc chiều dài đất nước, từ rừng núi Tây Bắc tới Tây Nguyên hùng vĩ, với các địa danh như: Thái Nguyên, Thanh Hóa, Kon Tum. Chia sẻ về 3 MV này, Lê Nhung cho biết, ngay từ khi quyết định thực hiện sản phẩm đầu tay, chị đã nghĩ đến đề tài về người lính Biên phòng. Không chỉ bởi hiện nay, Lê Nhung đang công tác tại Đoàn Văn công BĐBP, mà hơn hết, nữ ca sĩ muốn dành sự tri ân đến các chiến sĩ Biên phòng đang ngày đêm bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Trong 3 bài hát này, bài “Tiếng hát từ cột mốc 3 biên” từng đoạt giải B - Giải thưởng âm nhạc năm 2017 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2017 cũng với tiếng hát Lê Nhung. Bài hát được phổ từ thơ nên rất giàu hình ảnh, gợi nên vẻ đẹp nơi biên giới Việt Nam - Lào – Cam-pu-chia tại cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum). Khi “bắt” được tứ thơ tươi sáng, tràn đầy hy vọng và ngợi ca tình hữu nghị giữa 3 quốc gia, Thượng tá, nhạc sĩ Tuấn Anh đã sáng tác ca khúc bằng sự “nhập thần”, cao hứng. Qua tiếng hát trong trẻo và cao vút của ca sĩ Lê Nhung, bài hát đã thành công với cảm xúc trong sáng, tự hào; ngợi ca vẻ đẹp của mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ, nên thơ với con người, thiên nhiên tươi đẹp và vẻ đẹp của tình đoàn kết, hữu nghị giữa 3 nước anh em. Lời ca như lời tự sự: “Chào cột mốc, chung vui bước tuần tra, rừng ngày hoa thắm vui reo lời ca, tình không biên giới, tình đẹp như tiếng chuông ngân...”.

Trong khi đó, “Tình rừng” lại lấy cảm hứng từ chuyện tình yêu của một cô gái Thái vùng Tây Bắc với chàng lính trẻ Biên phòng. Câu chuyện tình yêu của họ giản dị nhưng cũng không kém phần lãng mạn, khi bóng hình của người lính Biên phòng luôn ở trong tim cô gái, cho dù đi đến bất kỳ miền đất nào. Bài hát mang âm hưởng của vùng núi rừng Tây Bắc. Giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng mà mượt mà, tạo nhiều cảm xúc cho người nghe. Với bài hát này, giọng hát Lê Nhung khi thì thầm, sâu lắng, lúc lại thánh thót rồi bung tỏa như những cánh chim bay giữa bạt ngàn núi rừng Tây Bắc.

Còn “Tự tình sông Mã” của nhạc sĩ Xuân Thủy lại là một bản tình ca tuyệt đẹp về mảnh đất và con người Thanh Hóa. Đến với xứ Thanh, nhạc sĩ viết “Tự tình sông Mã” đậm chất thơ và trữ tình, vẽ nên vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Thanh Hóa mạnh mẽ mà dịu dàng, tinh tế. Nhạc sĩ Đỗ Bảo đã có một bản phối khí bay bổng và phù hợp với giọng hát Lê Nhung, khiến ca khúc có thể sẽ trở thành một trong những bài hát hay nhất của vùng đất xứ Thanh những năm gần đây.

Chùm MV mà Lê Nhung giới thiệu đến khán giả đều là những MV rất đẹp và giàu chất thơ. Không bị khô khan giống như người ta vẫn nghĩ về những thước phim nói về bộ đội. Ở 3 MV này, hình tượng người lính Biên phòng được khắc họa rõ nét bởi sự mạnh mẽ, can trường nhưng lại đầy nhân văn, gần gũi với đời sống người dân biên giới. Những hình ảnh tuyệt đẹp của núi rừng Tây Bắc, của đại ngàn Tây Nguyên, của dòng sông Mã mềm mại mà dữ dội như những bức tranh sống động, khi kết hợp với giọng hát của Lê Nhung làm nên một bản hòa âm hoàn hảo. Khi xem những MV này, khán giả sẽ càng cảm thấy yêu quý và tự hào về quê hương Việt Nam bởi vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ nhưng vô cùng lãng mạn.

Chia sẻ cảm tưởng tại buổi ra mắt album, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết: “Là một ca sĩ trẻ và thời gian công tác trong lực lượng BĐBP chưa lâu, nhưng “chất lính” Biên phòng đã “ngấm” sâu vào con người Lê Nhung. Với tài năng của mình, thông qua giọng hát trong trẻo, vút cao, Lê Nhung đã thể hiện rất thành công các ca khúc về biên giới, biển đảo, tiêu biểu là 3 ca khúc trong album này. Hy vọng với tài năng ấy, ca sĩ Lê Nhung sẽ ngày càng trưởng thành hơn, đem lời ca, tiếng hát phục vụ đồng bào, chiến sĩ ở những vùng biên giới, hải đảo xa xôi và nhân dân cả nước”.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tinh-dep-nhu-tieng-chuong-ngan/