'Tỉnh' để bảo vệ môi trường

m solo của nghệ sỹ piano Phó An My mang tên 'Tỉnh' sẽ phác họa hình ảnh mẹ thiên nhiên với vẻ đẹp hùng vĩ, hào phóng và bao dung bằng ngôn ngữ âm nhạc độc đáo. Từ đó khơi nguồn cảm hứng để cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường.

Nghệ sĩ Piano Phó An My (Ảnh: Nghệ sĩ Phó An My cung cấp)

Đêm nhạc “Tỉnh” của nghệ sĩ Phó An My sẽ diễn ra vào ngày 24/11, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Đây là một dự án âm nhạc tiếp nối chặng đường “độc thoại” của nghệ sĩ dương cầm Phó An My và nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên. Đó là chặng đường đi tìm chính mình, hướng về nguồn cội. Mỗi một bước đi như để tự hào và gìn giữ những nét tinh hoa độc đáo bản sắc Việt. Dựa trên 5 nguyên tố căn bản cấu thành hành tinh Trái đất và Vũ trụ gồm: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, tương ứng với 5 thang âm trong quan niệm cổ nhạc Việt Nam và phương Đông gồm: Hò - Xừ - Xang - Xê - Cống. Bằng bút pháp sáng tác khí nhạc phương Tây nhưng chứa đựng hơi thở của Ca trù, “Tỉnh” phác họa lên hình ảnh “Mẹ Thiên nhiên” đẹp kì diệu, lộng lẫy, hùng vĩ, hào phóng và bao dung.

Chương trình độc tấu piano “Tỉnh” là cuộc “độc thoại” giữa nghệ sĩ và cái tôi của chính mình với khát khao thể hiện làn điệu ca trù trên piano và truyền đạt thông điệp: Hãy thức tỉnh trước thiên nhiên và môi trường đang bị hủy hoại. Toàn bộ tác phẩm gồm nhiều trường đoạn, mỗi trường đoạn thể hiện một nội dung mang tính thực tiễn sâu sắc về thiên nhiên, về môi trường sống, đại dương cũng như những thảm họa ô nhiễm môi trường mà con người gây ra.

Tại đêm nhạc, khán giả sẽ không còn thấy hiện diện cụ thể một khúc đàn, một khúc nhạc, một khúc dân ca cụ thể nào nữa mà chỉ chợt thấy, chợt bắt gặp dung dáng cổ nhạc trong những tuyến giai điệu, nhịp điệu, tiết điệu, âm sắc hoặc hòa âm trên cây đàn piano và các nhạc cụ đồng diễn.

Chia sẻ về những khó khăn khi thực hiện chương trình này, nghệ sĩ Phó An My cho biết, khó nhất là làm thế nào để hòa quyện được piano vào ca trù, để người nghe vẫn cảm nhận ra âm hưởng của ca trù trong tiếng đàn piano. Mặc dù biết trước là khi thực hiện show diễn này sẽ không đơn giản bởi loại hình âm nhạc này rất kén người nghe. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết tâm thực hiện bởi niềm đam mê nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Tôi muốn thổi một luồng gió mới cho ca trù, để loại hình âm nhạc này có một chỗ đứng mới trong trái tim người yêu nhạc.

K.T

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/-tinh-de-bao-ve-moi-truong-542247.html