Tình đầu của Park Seo Joon ở 'Tầng lớp Itaewon' - nên thương hay ghét?

Nhân vật Oh Soo Ah của 'Itaewon Class' (Tầng lớp Itaewon) đang gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ bộ phim vì những quyết định và hành động mâu thuẫn.

Itaewon Class đang dần đi đến những tập cuối cùng. Theo đó, các nhân vật trong phim ngày càng có thêm nhiều hành động và quyết định khiến người hâm mộ băn khoăn, như sự nhập nhằng giữa tình và nghĩa của Oh Soo Ah (Kwon Nara) - tình đầu của Park Sae Roy (Park Seo Joon). Trên thực tế, không cần đến cuối chặng đường phát sóng Itaewon Class, ngay từ đầu, Oh Soo Ah đã là một nhân vật gây tranh cãi, khiến khán giả vừa yêu, vừa ghét.

Xuất thân đáng cảm thông

Oh Soo Ah là cô bé có hoàn cảnh đáng thương. Thuở nhỏ, cô bị bố mẹ bỏ rơi và phải một mình vật lộn để tồn tại trong cô nhi viện. Xuất thân đặc biệt khiến Soo Ah nảy sinh tâm lý chán ghét ánh mắt thương hại mà cả xã hội dành cho mình. Cô tự nhủ sẽ chỉ sống vì bản thân và không nhận sự giúp đỡ từ người khác, cũng như không rủ lòng thương với bất kỳ ai.

Song, rốt cuộc Soo Ah cũng mở lòng với hai người, đó là Park Sae Roy và bố của anh. Bố của Sae Roy xem cô như con gái và ngược lại, Soo Ah kính trọng ông như một người cha. Nhưng ông đột ngột bị cậu ấm nhà họ Jang - Jang Geun Won (Ahn Bo Hyun) sát hại, còn Sae Roy bị bắt giam.

 Oh Soo Ah bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên khi trưởng thành, cô tâm niệm chỉ nên yêu và sống cho bản thân, sẵn sàng làm mọi việc có lợi nhất cho mình.

Oh Soo Ah bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên khi trưởng thành, cô tâm niệm chỉ nên yêu và sống cho bản thân, sẵn sàng làm mọi việc có lợi nhất cho mình.

Việc chàng thanh niên họ Park vướng vào cảnh tù tội cũng có sự tham gia của Soo Ah. Cô nhận học bổng từ tập đoàn Jangga và chủ tịch Jang Dae Hee (Yoo Jae Myung), rồi chấp nhận im lặng trước tội ác của Jang Geun Won, khiến Sae Roy từ người bị hại trở thành kẻ mắc án oan.

Oh Soo Ah chọn quay lưng với cậu bạn thân vì muốn bảo vệ tương lai của mình. Theo Jangga, cô sẽ được học trường tốt và ra trường ắt sẽ có một công việc tốt. Sau này, cũng vì yêu bản thân mình, Soo Ah cố gắng hết sức duy trì vị trí trưởng phòng ở Jangga - nơi cho cô tiền bạc và cuộc sống đủ đầy.

Nét tính cách thực tế

Nhiều khán giả cho rằng quyết định và hành động của Oh Soo Ah hoàn toàn có thể cảm thông được. Bị cha mẹ bỏ rơi từ bé, người duy nhất có thể trở thành chỗ dựa cho Soo Ah chỉ có bản thân cô. Bởi vậy, cô sẽ không làm bất cứ điều gì mạo hiểm khiến vị trí của mình bị lung lay, đẩy cuộc đời một lần nữa rơi vào bóng tối. Oh Soo Ah là người mang nét tính cách thực tế, rất dễ bắt gặp ngoài đời thực.

Điều thứ hai khiến một bộ phận người hâm mộ bênh vực nhân vật nói trên là sự dứt khoát của cô đối với Jang Geun Won. Nếu như Park Sae Roy thầm yêu Oh Soo Ah 10 năm thì tình cảm mà cậu cả nhà họ Jang dành cho cô cũng không hề thua kém. Trùm phản diện Jang Dae Hee từng gợi ý Soo Ah kết hôn với con trai mình. Song, Soo Ah không rung động trước tình yêu của Geun Won cũng như lời đề nghị của chủ tịch Jangga.

Sự dứt khoát với Jang Geun Won và cách cư xử văn minh với Jo Yi Seo giúp Oh Soo Ah vớt vát lại chút cảm tình từ người hâm mộ sau nhiều hành động gây tranh cãi.

Cô năm lần bảy lượt thẳng thừng khước từ, phũ phàng trước lời tán tỉnh của Jang Geun Won. Soo Ah dứt khoát nói với cậu cả nhà họ Jang rằng cô ghê tởm anh, bởi anh đã sát hại bố của Park Sae Roy - người cô xem như cha ruột.

Ngoài ra, cô cũng có cách ứng xử khá văn minh với tình địch Jo Yi Seo (Kim Da Mi). Nàng nữ quái IQ 162 liên tục thách thức Soo Ah về việc sẽ giành lấy Park Sae Roy. Tuy nhiên, Soo Ah hiếm khi nổi nóng với Jo Yi Seo và thường đáp trả bằng thái độ bình thản.

Những hành động khó chấp nhận

Bên cạnh những khán giả yêu mến và mong muốn Oh Soo Ah thành đôi cùng Park Sae Roy, cũng có không ít người hâm mộ tỏ ra ghét bỏ nhân vật này. Họ nhận xét cô vong ơn bội nghĩa, ích kỷ và tham lam.

Người xem từng hy vọng rằng mục đích cuối cùng Soo Ah quyết định đầu quân cho Jangga là để ngầm báo thù cho bố của Park Sae Roy. Tuy nhiên, từ đầu phim đến giờ, cô chưa có bất kỳ hành động thực tế chứng tỏ ý muốn trả thù. Điều duy nhất Soo Ah làm là cố gắng cống hiến cho Jangga và hoàn thành tốt công việc của một trưởng phòng.

Nhiều khán giả ghét bỏ Oh Soo Ah vì sự vô ơn của cô đối với nam chính Park Sae Roy.

Oh Soo Ah nỗ lực trả ơn cho Jang Dae Hee nhưng lại lãng quên ơn nghĩa với bố con Park Sae Roy. Cô tỏ ra ghét bỏ Jang Geun Won nhưng lại kính nể và khuất phục trước Jang Dae Hee - người giúp Geun Won thoát tội rồi dùng quyền lực gây ra bao sóng gió, phá nát cuộc sống bình yên của chàng thanh niên họ Park. Cô vừa muốn Sae Roy có thể hoàn thành kế hoạch lật đổ Jangga, lại vừa tìm cách bảo vệ tập đoàn. Đó là số ít trong rất nhiều hành động, suy nghĩ mâu thuẫn bên trong Oh Soo Ah.

Nàng trưởng phòng có thể dứt khoát với Jang Geun Won, song, lại tỏ ra nhập nhằng trong chuyện tình cảm với Park Sae Roy. Ông chủ Danbam nhiều lần tỏ tình, còn Oh Soo Ah thường đáp lại bằng thái độ mập mờ, hờ hững. Cô chưa muốn nhận lời yêu anh và luôn lấy lý do chỉ yêu người giàu để kéo dài thời gian.

Thế nhưng, khi chứng kiến Jo Yi Seo và Park Sae Roy ngày càng thân thiết, Oh Soo Ah lại lo sợ và không nỡ để cậu bạn cũ đem lòng yêu người khác. Trong những tập tiếp theo, vì muốn giữ ông chủ Danbam cho riêng mình, cô chắc chắn sẽ có những hành động níu kéo anh thay vì hờ hững như trước.

Oh Soo Ah được xem là nhân vật gây tranh cãi nhất Itaewon Class bởi từ đầu phim đến hiện tại, gần như bất kỳ tình tiết nào liên quan đến cô cũng được khán giả đem ra mổ xẻ với thái độ vừa yêu vừa ghét.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tinh-dau-cua-park-seo-joon-o-tang-lop-itaewon-nen-thuong-hay-ghet-post1056456.html