Tình cũ Cường Đô la và dàn mỹ nữ đe dọa soán ngôi Nhã Phương

Đứng cạnh những nữ diễn viên tay ngang này, phải chăng Nhã Phương sẽ bớt bị chê 'nhạt'?

Trong số các nữ diễn viên trẻ hiện nay, Nhã Phương có thể được coi là cái tên đình đám và ăn khách nhất, nhưng cũng là người hứng chịu nhiều bình luận nhất về việc diễn xuất một màu. Tuy nhiên, ngôi vị "nhạt bền vững" của cô đang có nguy cơ bị chiếm bởi loạt mỹ nữ xinh đẹp nhưng cũng nhạt không kém.

Trương Mỹ Nhân - Trợn mắt thành thương hiệu

Nổi lên từ chương trình tìm kiếm gương mặt thương hiệu The Face, nhiều khán giả từng khá hy vọng vào Trương Mỹ Nhân khi cô chuyển hướng sang điện ảnh. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi cô nàng liên tục tham gia vào các phim chiếu rạp thời gian gần đây và dường như chỉ có một biểu cảm duy nhất: trợn mắt.

Xem Xưởng 13 - khán giả không bị dọa bởi tình tiết phim mà bị dọa bởi đôi mắt của Trương Mỹ Nhân

Dù từng tham gia phim truyền hình trước đây nhưng phải tới bộ phim chiếu rạp Kẻ Trộm Chó, Trương Mỹ Nhân mới được công chúng tường mặt. Tiếc thay, bộ phim này quá mờ nhạt đến nỗi nữ diễn viên tay ngang cũng từ đó mà trôi vào quên lãng. Dịp đầu năm 2018, Mỹ Nhân lại có dịp mở hàng phim Việt bằng bộ phim kinh dị Xưởng 13. Là một trong 4 nhân vật chính, những tưởng cô sẽ có nhiều đột phá hơn nhưng không, sau bộ phim, nhiều khán giả đã gọi yêu cô bằng cái tên "thánh trợn mắt".

Tới Thử Yêu Rồi Biết, cô vẫn giữ vững biểu cảm "trợn mắt"

Con đường diễn xuất chẳng hề suôn sẻ khi phim có Mỹ Nhân tham gia liên tục lọt top phim thảm họa, tưởng rằng cựu thí sinh The Face sẽ "an phận thủ thường", quay lại với công việc người mẫu của mình. Tuy nhiên, tháng 3 này, cô lại được gọi tên vào vai chính trong bộ phim Thử Yêu Rồi Biết. Vào vai một cô gái đỏng đảnh, khó chiều, Trương Mỹ Nhân lại tiếp tục áp dụng chiêu "trợn mắt" từ đầu tới cuối, khiến khán giả cực kỳ mệt mỏi. Thiết nghĩ, nếu nữ diễn viên trẻ có ý muốn đi theo con đường diễn xuất chuyên nghiệp, cô nên đầu tư trau dồi khả năng của mình, hơn là phim nào cũng xuất hiện nhưng biểu cảm chỉ có một.

Hạ Vi - Từ cô Tấm "đơ nhất màn ảnh rộng" tới bà ngoại tuổi 30

Trước khi nhận lời diễn xuất trong bộ phim Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, chắc hẳn tình cũ của Cường Đô la không bao giờ nghĩ là mình sẽ trở thành đề tài bàn tán sôi nổi chỉ vì một cảnh phim duy nhất. Cảnh cô Tấm ngã từ trên cây cau xuống với biểu cảm "đơ tuyệt đối" đã gây sốt một thời gian khắp các trang mạng xã hội. Đây cũng là lý do khiến nhiều khán giả phải mong muốn Hạ Vi... thôi đừng đóng phim nữa.

Cảnh phim "kinh điển" của Hạ Vi trong Tấm Cám

Sau khi nhận nhiều bình luận khen chê trái chiều từ vai diễn cô Tấm, Hạ Vi biến mất khỏi các dự án điện ảnh, thậm chí không ít người đã nghĩ cô sẽ bỏ cuộc. Nhưng mới đây, khán giả lại được phen bất ngờ khi nhận được thông tin người đẹp sẽ xuất hiện bên cạnh Trịnh Thăng Bình trong bộ phim Ông Ngoại Tuổi 30.

Vào vai trong phim điện ảnh thứ hai, liệu Hạ Vi có bớt đơ?

Trong bộ hình mới nhất được ê-kíp tung ra, có thể thấy rõ rằng Hạ Vi chưa có nhiều biểu cảm đột phá, hoặc đơn giản là cũng chẳng có biểu cảm gì khác. Khán giả ái ngại rằng diễn xuất của cô chưa hề khá hơn, thậm chí sẽ còn bị so sánh rất nhiều bởi đây là một bộ phim remake từ tác phẩm Hàn Quốc. Nhưng, biết đâu Hạ Vi lại đem tới bất ngờ lớn với vai diễn lần này?

Nam Em - Lên phim cũng không khác gì ngoài đời

Nếu là người theo dõi Nam Em trên các phương tiện thông tin đại chúng, hẳn bạn sẽ biết cô gái này nổi tiếng với phong cách nói chuyện và hành xử "tưng tửng". Nổi lên với ngôi vị Hoa Khôi, sau đó lấn sân sang ca hát và bây giờ là diễn xuất, tuy nhiên chưa ai thực sự nhìn thấy được một màu sắc rõ ràng ở Nam Em.

Nam Em trong Lô Tô...

Nam Em diễn xuất thuộc hàng có thể chấp nhận được, tuy nhiên xem cô biểu diễn trên màn ảnh, ai cũng thấy cô chỉ dừng ở mức đem bản thân mình lên màn ảnh chứ chưa phải là diễn. Chưa kể tới cách thoại còn đơ và thiếu cảm xúc nên dù đã xuất hiện trong 2 bộ phim, Nam Em vẫn chưa để lại được ấn tượng gì.

... hay Nam Em trong 798Mười cũng không khác gì Nam Em ngoài đời

Diễn xuất là một công việc đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, phàm là diễn viên, ai cũng thấu hiểu sự khắc nghiệt của công việc này. Chính vì thế, đây chẳng phải một việc dễ xơi, đặc biệt là đối với những nhân vật tay ngang. Xưa giờ, thành kiến về những "người đẹp đi đóng phim" cũng nhiều, nhưng không phải vì thế mà không có những người đẹp thành công được nhờ nghiệp diễn. Với Trương Mỹ Nhân, Hạ Vi hay Nam Em, thiết nghĩ chỉ cần họ dành tình yêu nghệ thuật vào việc học hỏi, trau dồi kiến thức, khán giả chắc chắn sẽ đón nhận.

Nguyệt Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/tinh-cu-cuong-do-la-va-dan-my-nu-de-doa-soan-ngoi-nha-phuong-855604.html