Tình cũ của Lê Công Tuấn Anh: 'Khi đã yêu ai, tôi luôn yêu hết lòng và tin vào tình yêu đó'

Đào Vân Anh được biết đến là người yêu cũ của Lê Công Tuấn Anh. Đã qua ngưỡng tứ tuần nhưng chị sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Cô an phận làm vợ, làm mẹ và thi thoảng tham gia vài gameshow.

Diễn viên Đào Vân Anh cùng thời với những diễn viên đình đám như Việt Trinh, Y Phụng, Diễm Hương... Vân Anh được mọi người biết đến và chú ý nhiều nhất khi vướng vào chuyện tình tay 3 ồn ào giữa diễn viên quá cố Lê Công Tuấn Anh và cựu người mẫu Minh Anh.

Ngày Lê Công Tuấn Anh kết thúc cuộc đời trong sự thương tiếc của hàng triệu khán giả, Vân Anh bị gắn mác "người thứ ba" và bị chỉ trích thậm tệ nhưng chưa một lần mở lời thanh minh cho bản thân. Hơn 20 năm đã qua đi, Vân Anh sống lặng lẽ, cô ít khi xuất hiện trên báo chí để chia sẻ về ông xã, các con hay cuộc sống hiện tại. Mới đây chị đã có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại của minh.

Đào Vân Anh được biết đến là "tình cũ" của Lê Công Tuấn Anh.

Đào Vân Anh được biết đến là "tình cũ" của Lê Công Tuấn Anh.

Chào chị Vân Anh, nhiều người vẫn nói, chị là người thứ ba trong câu chuyện năm xưa với diễn viên Lê Công Tuấn Anh nhưng dường như chị rất kiệm lời về chuyện này?

Thật ra, không phải vì đau buồn hay xấu hổ mà tôi không muốn nhắc tới chuyện cũ với anh Lê Công Tuấn Anh. Anh ấy là một người anh và là kỷ niệm đẹp, câu chuyện đẹp trong cuộc đời tôi.

Khi đã yêu ai, tôi luôn yêu hết lòng và tin vào tình yêu đó, thậm chí lăn xả để bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng cũng chính điều đó làm tôi thất vọng rất nhiều. Và cũng chính sự thất vọng đó làm tôi gánh chịu nhiều thiệt thòi.

Tôi cũng chỉ là một trong cả triệu triệu người Việt Nam yêu anh Lê Công Tuấn Anh. Cho tới bây giờ, nhắc tới anh Lê Công, tôi vẫn cảm thấy rất vui nhưng chuyện đã qua rồi và tôi không muốn nhắc lại nữa.

Nhiều người cho rằng, nếu Lê Công Tuấn Anh còn sống thì tên tuổi Vân Anh có lẽ giờ đã rất nổi tiếng. Chị nghĩ thế nào về điều đó?

Tôi thấy hai vế đó chẳng liên quan gì tới nhau. Cho tới ngày hôm nay, tôi làm được những gì đều là do khả năng của tôi, tôi đứng và đi trên đôi chân của tôi. Khán giả đón nhận tôi bằng những vai diễn của tôi chứ không phải vì cái tên Lê Công Tuấn Anh.

Các nhà sản xuất, các đạo diễn mời tôi vì tôi đóng được chứ không phải đi theo một điều gì đó. Còn nếu anh Công không mất, tôi vẫn bình thường như vậy mà đi.

Tại sao họ lại nghĩ nếu anh Công còn sống thì tôi sẽ nổi tiếng hơn? Anh Công lăng xê tôi sao? Tại sao họ lại nghĩ ra một giả thuyết chẳng bao giờ có trong thực tế như thế. Tôi không hiểu mục đích là gì.

Đào Vân Anh giờ đã là một bà mẹ hai con, cô vẫn giữ được nét đẹp thời xuân sắc.

Vân Anh của 20 năm trước và hiện tại đã thay đổi như thế nào, thưa chị?

Thay đổi nhiều lắm chứ. Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi còn khác hơn nhiều người khác ở chỗ con đường tôi đi sỏi đá nhiều, chông gai nhiều và nước mắt cũng rất nhiều.

Đó là những bài học rất quý giá để tôi trưởng thành hơn trong các vai diễn nội tâm, có chiều sâu và để chính cuộc sống của mình trầm lắng hơn.

Tôi không bị hấp tấp vội vàng, không bốc đồng. Bất cứ việc gì tôi làm và quyết định ở thời điểm hiện tại gần như không ai biết được rằng tôi đang lo lắng, buồn phiền, hay đang rối rắm chuyện gì, dù có thể là chuyện rất lớn.

Có lần tôi đóng chung phim với Trương Nguyệt Ánh, đoàn phim gặp rất nhiều vấn đề. Lúc đó đoàn phim rối lắm còn tôi vẫn bình tĩnh. Chắc Ánh cũng để ý nên hỏi tôi: "Làm cách nào mà chị có thể bình tĩnh được trong tất cả mọi việc vậy?"

Nhắc đến Lê Công Tuấn Anh, Vân Anh vẫn rất trân trọng.

Khán giả tò mò, cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

Hiện tại tôi "an phận" làm một bà mẹ bỉm sữa với hai con trai, có thời gian rảnh thì có tham gia một số dự án nghệ thuật. Vì lý do công việc, ông xã thường xuyên công tác xa nhà nên mọi việc gia đình và chăm sóc các con đều do một tay tôi quán xuyến. Tôi có thói quen là thường tự tay vào bếp nấu ăn cho các con ăn, đưa các con đến trường.

Một ngày của tôi bắt đầu lúc 4h30 sáng. Sau khi thức dậy, tôi pha sữa và cho con ăn, cho con đi học. Nếu hôm nào có lịch quay, thì sau khi các con đến trường, tôi lại đi làm phim, làm game show.

Là một bà mẹ "bỉm sữa", tôi luôn muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con, bởi tôi cho rằng, con chỉ cần mình lúc nhỏ thôi, sau này chúng khôn lớn, có nhiều thứ phải quan tâm hơn, bố mẹ sẽ ít có thời gian ở bên con.

Có vẻ như cuộc sống của chị rất êm đềm và hạnh phúc?

Cũng có những lúc tôi thấy tuyệt vọng, tôi đã nghĩ "chắc buông xuôi tất cả" nhưng không được phép như vậy bởi bên cạnh còn có con. Nhìn thấy con, cảm xúc, nỗi đau đó của tôi gần như tan biến hết.

Khi bình tâm lại, tôi lại muốn mình là một bà mẹ xinh đẹp, năng động. Một bà mẹ hạnh phúc là một bà mẹ chăm chồng con tốt, chăm sóc bản thân mình cũng thật tốt.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tinh-cu-cua-le-cong-tuan-anh-khi-da-yeu-ai-toi-luon-yeu-het-long-va-tin-vao-tinh-yeu-do-a440192.html