Tình cảnh xót xa của bé gái 13 tuổi nằm lả ở bến xe Hà Nội

Tự mình lên Hà Nội xin việc làm, bé gái 13 tuổi người Thanh Hóa đói lả trước cổng bến xe do không có tiền mua vé mua đồ ăn, may mắn được lực lượng CSGT giúp đỡ.

Dân Trí đưa tin, ngày 22/11, Chi đội CSGT số 14, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa giúp đỡ bé gái Nguyễn Thị P. (13 tuổi, ở xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) về đoàn tụ với gia đình.

CSGT đến hỏi thăm bé gái ngồi khóc trước cổng bến xe Nước Ngầm (ảnh: báo Giao thông).

CSGT đến hỏi thăm bé gái ngồi khóc trước cổng bến xe Nước Ngầm (ảnh: báo Giao thông).

Trước đó, vào khoảng 9h30 cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT số 14 do Đại úy Tạ Xuân Hậu làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, khi đến trước cổng Bến xe Nước Ngầm phát hiện một bé gái nằm co ro trên vỉa hè. Tiếp cận hỏi thăm, lực lượng xác định danh tính cũng như quê quán của em.

P. cho biết mình mới học lớp 7 nhưng đã nghỉ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Em tự mình lên Hà Nội để tìm việc làm nhưng do không quen biết ai và không xin được việc, nên lại tìm đường ra bến xe về quê.

Lúc này do hết tiền mua vé xe lại không có tiền mua đồ ăn nên em mệt và đói, nằm lả ra vỉa hè trước cổng Bến xe Nước Ngầm.

Lực lượng chức năng đưa em P. về trụ sở để chăm sóc (ảnh: Dân Trí).

Ghi nhận của báo Giao thông, Tổ công tác đã đưa em P. về trụ sở Công an phường Hoàng Liệt, Thanh Trì chăm sóc, cho ăn uống và liên hệ với gia đình của em. Trong sáng cùng ngày tổ công tác đã liên hệ với nhà xe đưa P. về quê nhà.

Em P. trở về đoàn tụ với gia đình (ảnh: Dân Trí).

Bá Di (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tinh-canh-xot-xa-cua-be-gai-13-tuoi-nam-la-o-ben-xe-ha-noi-a457340.html