Tình cảnh gian nan của một hộ nghèo

Căn bệnh viêm khớp toàn thân đã khiến chị Trần Thị Trâm Oanh (39 tuổi, tạm trú tại khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) phải nằm liệt giường suốt nhiều năm nay (ảnh). Cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc.

Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc thang cho chị, cùng việc lo cho 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học chỉ dựa vào đồng lương công nhân ít ỏi của chồng chị là anh Võ Minh Nhựt (41 tuổi).

Qua nhiều lần nằm viện, bệnh tình của chị Oanh không đỡ, mà còn nặng thêm. Được bác sĩ khuyên chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị, vợ chồng đành gửi con cho bên ngoại và gom góp, vay mượn tiền vào TPHCM. Nhập viện được 2 tháng, bệnh tình cũng không khả quan, trong khi tiền bạc đã hết sạch, nên chị đành xin xuất viện về nhà uống thuốc theo đơn.

Anh Nhựt tâm sự: “Đã 7 năm từ ngày vợ tôi mắc bệnh, toàn bộ tài sản trong nhà “đội nón ra đi” theo những lần nằm viện của vợ. Cách đây vài năm đã phải bán đi căn nhà mà hai vợ chồng chắt chiu dành dụm dựng nên. Hiện tại, vợ chồng, con cái đành tá túc trong một căn nhà trọ ẩm thấp, dột nát. Khoản nợ hơn 30 triệu đồng không biết lấy đâu ra để trả, vì đồng lương công nhân không đủ lo thuốc thang cho vợ và ăn uống, học hành của các con, cùng tiền thuê nhà trọ hàng tháng”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

VĂN CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tinh-canh-gian-nan-cua-mot-ho-ngheo-616164.html