Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

Lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh khiến các bệnh viện Hong Kong quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy và ít không gian đảm bảo vệ sinh cho các bệnh nhân. Một khoa cấp cứu ở đây bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể người.

Các đám đông bệnh nhân trở nặng, nguồn cung oxy thấp, và tình trạng vệ sinh kém là những cảnh tượng mà một số nhân viên y tế công cộng ở Hong Kong thông báo khi đặc khu hành chính này vật lộn với đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất của họ cho tới nay.

Tình trạng quá tải tại khu cách ly Covid-19 ở một bệnh viện của Hong Kong. Ảnh: Jelly Tse.

Tình trạng quá tải tại khu cách ly Covid-19 ở một bệnh viện của Hong Kong. Ảnh: Jelly Tse.

Các nhân viên y tế tại các bệnh viện Hong Kong đã chia sẻ với phóng viên SCMP về các trải nghiệm mệt mỏi giữa làn sóng dịch thứ 5 cũng như cảm giác khó chịu của họ khi không thể cung cấp đầy đủ sự chăm sóc y tế cần thiết cho nhiều bệnh nhân.

Tại khoa cấp cứu và tai nạn của bệnh viện Queen Elizabeth ở khu Jordan (Hong Kong), tình hình bắt đầu giống như chiến trường.

Thiếu oxy, nguy cơ lây chéo

Một bác sĩ giấu tên cho biết, khoảng một tá bệnh nhân nặng được nhập viện vào đầu tuần, đã bị kẹt ở phòng hồi sức cấp cứu trong khoảng 16 đến 24 tiếng đồng hồ trước khi được chuyển sang các phòng khác.

Vài bệnh nhân rơi vào trạng thái phụ thuộc máy thở bơm không khí vào phổi, trong khi những người còn lại cũng cần lượng lớn oxy.

Bác sĩ trên cho biết, nguồn cung oxy giảm dần đã trở thành một vấn đề lớn khi ngày càng có nhiều bệnh nhân cần trợ giúp thở.

Vị bác sĩ than: “Chúng tôi đang cạn oxy. Chúng tôi có nhiều bệnh nhân cần hỗ trợ oxy, họ dùng chỉ có mỗi bình oxy đặt dưới giường bệnh”.

Nhưng theo dõi lượng oxy của mỗi bình oxy lại là điều khó khăn vì không có thiết bị cảnh báo cho các nhân viên y tế khi nào thì cần thay bình.

Winnie – một điều dưỡng viên ở khoa hồi sức cấp cứu, nói: “Một vài bệnh nhân hết oxy và bị ngừng tim, cần phải hồi sinh tim phổi. Chúng tôi đang ở giữa khủng hoảng và còn ít sự lựa chọn”.

Điều dưỡng này cho biết tình hình hiện nay buộc nhân viên y tế phải kiểm tra thủ công từng bình oxy, cứ vài tiếng một để ngăn ngừa tình trạng bệnh nhân hết oxy.

Các bệnh nhân khác được cung cấp oxy qua các thiết bị gắn trên tường thông với nguồn cung trung tâm của bệnh viện.

Nhưng y tá Winnie cho biết, dùng ống thở gắn vào tường có ưu điểm không cần thay bình sau vài tiếng đồng hồ, nhưng nó có nhược điểm là nguy cơ lây nhiễm chéo khi vài ba người dùng chung một nguồn cung cấp oxy. Việc chung nguồn cung oxy như thế cũng khiến lượng oxy được thở của mỗi bệnh nhân ít đi.

Bác sĩ Larry Lee Lap-yip – một thành viên trong ban quản lý của bệnh viện này, hôm 3/3 cho biết nhu cầu về oxy đang tăng và nguồn cung tổng thể vẫn đủ nhưng việc bố trí cung cấp bình oxy đôi lúc gặp trục trặc.

Phòng thở máy cho bệnh nhân Covid-19 ở bệnh viện Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Thiếu giường bệnh

Mặc dù báo chí đã đưa tin về cảnh tượng quá tải ở các bệnh viện công của Hong Kong trong vài tuần qua, nhân viên y tế tại đây cho biết tình hình ít có dấu hiệu cải thiện, và bệnh nhân ở khoa cấp cứu bệnh viện Queen Elizabeth phải nằm cả trên các cáng của xe cấp cứu do thiếu giường bệnh.

Bác sĩ Lee thừa nhận các cáng đó vốn thuộc xe cứu thương chứ không phải bệnh viện nhưng “chúng tôi đã lấy các cáng đó mà không trả lại vì chúng tôi không còn trống giường bệnh nào nữa”.

Không gian chật chội đến mức các giường bệnh và cáng bệnh nhân được ép vào mọi chỗ còn trống. Màn hình theo dõi các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân được đặt luôn lên sàn do không có chỗ cho bàn ghế.

Mất vệ sinh, đầy mùi xú uế

Việc thiếu không gian cũng dẫn tới khó đảm bảo vệ sinh cho bệnh nhân tại các bệnh viện Hong Kong.

Y tá Winnie kể: “Mỗi lần tôi phải thay tã cho bệnh nhân, tôi sẽ phải dịch chuyển các giường khác để đến bên cạnh giường bệnh cần hỗ trợ. Sàn rất bẩn và khó làm sạch không gian chật chội này”.

Cô chia sẻ thêm rằng, do số lượng lớn bệnh nhân cao tuổi cần sử dụng bô và tã, khoa cấp cứu bắt đầu bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể con người.

Tính đến sáng 1/3, hơn 520 bệnh nhân Covid-19 đã được đưa vào bệnh viện này, 350 bệnh nhân khác chờ tại khoa cấp cứu.

Bác sĩ Lee cho biết không thể kiểm tra mọi bệnh nhân một cách kịp thời. Ông nói: “Chúng tôi không thể theo dõi và cho ăn tất cả mọi người. Ông này kể thêm rằng có một bệnh nhân cao tuổi đã phải hồi sinh tim phổi sau khi người ta phát hiện bệnh nhân bất tỉnh và có lượng đường trong máu tụt xuống mức thấp.

Nguồn tin kể tiếp: “Có trời mới biết được ông ấy đã bị bỏ đói bao lâu. Có thể là ông ấy yếu quá nên không thông báo được là mình đói”.

Tại một phòng lão khoa ở bệnh viện Tuen Mun, hộ lý Au cho biết khối lượng công việc của cô hiện nay vẫn như 4 đợt dịch trước đây nhưng do số ca Covid-19 tăng vọt trên khắp Hong Kong nên phòng của cô cũng được huy động lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19.

Thiếu các thiết bị áp lực âm như ở các phòng chuyên điều trị Covid, Au cho biết chỉ có vách nhựa để tách bệnh nhân Covid-19 với những bệnh nhân chưa mắc bệnh này.

“Căng thẳng lắm. Chúng tôi không biết liệu một bệnh nhân vừa được nhập về phòng chúng tôi có bị nhiễm hay không. Tôi lo lắng mình sẽ bị mắc Covid-19 và lây lại cho các thành viên trong gia đình mình”./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: SCMP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/tinh-canh-am-anh-ben-trong-cac-benh-vien-tri-covid-19-o-hong-kong-trung-quoc-post928272.vov