Tình bạn hi hữu suốt 37 năm giữa người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ và thiên nga trắng

Câu chuyện về tình bạn tuyệt vời một người đàn ông đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và con thiên nga trắng đã làm tan chảy trái tim của hàng triệu người.

Người đưa thư đã nghỉ hưu và một con thiên nga trắng sống cùng nhau không thể tách rời trong gần bốn thập kỷ.

Khi Recep Mirzan phát hiện con thiên nga bị thương ở khu vực tỉnh Edirne của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1984, ông không hề biết rằng mình đang gặp 'người bạn thân' nhất trong cuộc đời mình.

Khi đó, ông đang đi trên ô tô cùng nhóm bạn thì phát hiện một con thiên nga bị gãy cánh ở bãi đất trống. Recep Mirzan nhanh chóng nhận ra rằng nếu không cứu, cứ để mặc con chim ở đó cũng giống như việc con thiên nga ký vào bản án tử hình của mình, rồi những kẻ săn mồi sẽ ăn thịt nó. Do vậy, ông đã dừng xe và đưa con chim đi cùng. Đến tối khi về đến nhà, ông bắt đầu chăm sóc, chữa trị cho con thiên nga cho đến khi khỏe lại hoàn toàn.

Recep Mirzan cho biết: "Tôi là người yêu động vật, tôi tự nhủ rằng mình phải đưa con thiên nga về nhà thay vì để nó trở thành mồi ngon cho cáo. Từ khi đó, chúng tôi đã quen nhau và không bao giờ tách rời".

Sau khi, ông Recep Mirzan chữa khỏi đôi cánh, con thiên nga cũng không bỏ đi, nó không cố bay, chỉ ở lại với ông. Con thiên nga nhanh chóng kết bạn với những con vật khác trong trang trại của Recep Mirzan ở vùng Karaagac, biên giới với Hy Lạp. Recep Mirzan đặt tên cho nó là Garip, theo tiếng địa phương có nghĩa là 'kỳ quái' và con thiên nga đã ở bên ông trong suốt 37 năm qua.

Recep Mirzan nói: "Con thiên nga sẽ chạy đến khi nghe thấy tôi gọi. Kể từ năm 1984, con thiên nga chưa từng rời bỏ tôi kể cả trong những trận lũ lụt kinh hoàng trên sông. Ngày trước, nó khá hoạt bát nhưng giờ con thiên nga đã già đi nhiều. Nếu một ngày con thiên nga chết, tôi sẽ xây cho nó ngôi mộ tử tế ở đây nhưng tôi hi vọng chúng tôi có thể sống cùng nhau thêm nhiều năm nữa".

Bên trong trang trại của Recep Mirzan, con thiên nga Garip có chuồng riêng nhưng chỉ ban đêm nó ở trong chuồng vì ban ngày con thiên nga bận rộn chơi đùa, theo dõi người bạn thân xung quanh mình. Con thiên nga thường đi dạo cùng Recep Mirzan.

Sau khi vợ qua đời vài năm trước, Recep Mirzan bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho các con vật của mình. Do không có con nên ông coi Garip như người bạn, người con của mình.

Garip thuộc giống Thiên nga Whooper có thể sống hàng chục năm trong môi trường được bảo vệ. Tuy nhiên, trên thực tế Garip từ lâu đã vượt qua tuổi thọ trung bình cho loài này. Thiên nga Whooper có trọng lượng thường trong khoảng 7,4–14,0 kg với mức trung bình là 9,8–11,4 kg con đực và 8,2-9,2 kg con cái. Khối lượng kỷ lục là 15,5 kg thuộc về một con đực đến Đan Mạch. Thiên nga là loài chim quốc gia của Phần Lan, được in trên đồng 1 euro của đất nước này.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/tinh-ban-hi-huu-suot-37-nam-giua-nguoi-dan-ong-tho-nhi-ky-va-thien-nga-trang-277177.html