Tính 'ăn dày', 2 gian thương Trung Quốc bị bể mánh

Sau vụ đầu tiêu thụ trót lọt số lượng lớn hàng hóa văn phòng phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, Li Hai Wu (1987, quốc tịch Trung Quốc) cùng đồng bọn tiếp tục quay lại địa điểm cũ để lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, lần này Li Hai Wu phải theo CBCS CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về trụ sở làm rõ.

Sau vụ đầu tiêu thụ trót lọt số lượng lớn hàng hóa văn phòng phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, Li Hai Wu (1987, quốc tịch Trung Quốc) cùng đồng bọn tiếp tục quay lại địa điểm cũ để lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, lần này Li Hai Wu phải theo CBCS CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về trụ sở làm rõ.

Số hàng hóa văn phòng phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số hàng hóa văn phòng phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

8 giờ 30 ngày 8-12, trực ban CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của chị Đ.T.A (1969, trú P. Khuê Mỹ) về việc bị một người đàn ông Trung Quốc lừa bán một số hàng hóa văn phòng phẩm không rõ ràng nguồn gốc xuất xứ và chất lượng không đảm bảo, hàng hóa với số lượng không đúng như ở vỏ hộp. Nhận thông tin, lãnh đạo CAP Khuê Mỹ chỉ đạo CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo chị A., khoảng 11 giờ ngày 6-12, trong lúc chị đang buôn bán văn phòng phẩm tại căn nhà của mình nằm trên đường Lê Văn Hiến (P. Khuê Mỹ) thì có 2 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam xuất hiện. Sau khi chào hỏi vài câu, những người này nói hiện đang có lượng lớn hàng hóa văn phòng phẩm chất lượng nhưng đang cần tiền nên muốn bán cho chị A. với giá rẻ. Thấy những mặt hàng văn phòng phẩm mà những người này giới thiệu mình cũng đang cần để bán cho khách nên chị A. đồng ý mua với giá 38 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi những người bán hàng rời đi, chị A. kiểm tra lại thì phát hiện hàng hóa đã mua không đủ số lượng và không đảm bảo chất lượng. Đến khoảng 8 giờ ngày 8-12, chị A. thấy 1 trong 2 thanh niên trong nhóm người hôm trước đã lừa dối mình tiếp tục quay lại cửa hàng của mình để gạ bán hàng hóa văn phòng phẩm không rõ nguồn gốc và không có hóa đơn chứng từ nên tri hô mọi người giữ lại...

Tại trụ sở CAP Khuê Mỹ, 2 thanh niên khai tên Li Hai Wu (1987, quốc tịch Trung Quốc) và Lý Văn Giang (phiên dịch). Ngay lập tức, Li Hai Wu và Lý Văn Giang được đưa về trụ sở. Lúc này, Li Hai Wu thừa nhận hành vi gian dối là bán hàng với số lượng không đúng như ở vỏ hộp, hàng hóa văn phòng phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.

Theo Li Hai Wu, lúc 11 giờ ngày 6-12, đối tượng cùng đồng bọn đến cửa hàng của chị Đ.T.A nằm trên đường Lê Văn Hiến (P. Khuê Mỹ) gạ bán số hàng hóa văn phòng phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ và số lượng không đúng như ở vỏ hộp với số tiền 38 triệu đồng. Do thấy đây là “mối thơm” nên ngày 8-12, Li Hai Wu cùng Lý Văn Giang (phiên dịch) và hai người bạn lại ghé đến cửa hàng của chị Đ.T.A để tiếp tục thực hiện bài cũ. Tuy nhiên, lần này Li Hai Wu cùng Lý Văn Giang đã không gặp may nên bị người dân giữ lại, giao nộp cho cơ quan Công an. Thấy Li Hai Wu và Lý Văn Giang bị cơ quan CA “hỏi thăm”, 2 đồng bọn đi cùng (1 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam) vội điều khiển ô-tô 16 chỗ BKS 29B-065.30 bỏ chạy.

Mở rộng điều tra, Li Hai Wu cho biết, những hàng hóa trên là do một người phụ nữ quốc tịch Trung Quốc (không rõ lai lịch) giao cho đối tượng đi bán kiếm lãi. CAP Khuê Mỹ tiến hành thu giữ các tang vật liên quan đến vụ việc. Hiện vụ việc được chuyển cho CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_217336_tinh-an-day-2-gian-thuong-trung-quoc-bi-be-manh.aspx