Tin vào môi trường mới

Theo kế hoạch, ngày 3-3 tới đây, tôi sẽ lên đường nhập ngũ. Điều khiến tôi có chút băn khoăn khi quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ là mới xây dựng gia đình được hơn một năm, con nhỏ mới gần 8 tháng tuổi.

Từ hoàn cảnh ấy, nếu tôi vào bộ đội thì ở nhà, vợ con ít nhiều cũng sẽ vất vả. Tuy nhiên, đó chỉ là những suy nghĩ thoảng qua.

Ông nội tôi từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Tôi được sống trong thời kỳ đất nước hòa bình. Vì vậy, tôi được gia đình nuôi dưỡng và cho ăn học đầy đủ, đã tốt nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp, trở thành kỹ sư quản lý tài nguyên rừng. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng mình phải nêu cao trách nhiệm góp sức xây dựng quê hương, đất nước, trước hết là thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự. Là người sống ở một tỉnh miền núi, tôi không ngại khó khăn, vất vả khi nhập ngũ và tin tưởng chắc chắn rằng mình sẽ vượt qua mọi thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi chỉ mong muốn ở đơn vị, mọi người luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương, gắn bó như trong một gia đình...

MA ĐỨC ĐẠT (tổ 4, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/tin-vao-moi-truong-moi-652861