Tin tức trong nước hôm nay (27/11)

Bắt giữ người vận chuyển 18 cá thể hoang dã; Cựu tài xế ngân hàng cướp 1 tỷ ở chung cư cao cấp; Hỗn chiến vì 'nhìn đểu'; Giết vợ rồi trốn lên rẫy cà phê... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 27/11.

Hôm qua (26/11), anh Đỗ Hoàng Anh đã được Công an quận 7 (TP HCM) mời lên nhận lại chiếc xe máy bị thất lạc trong cơn bão số 9 vừa qua. Theo lời anh Hoàng Anh, tối 25/11, từ Vũng Tàu về tới TP HCM, do bão ập đến, nước ngập nên anh phải dựng chiếc xe Elizabeth màu đỏ, biển số 65H1-01373 trước một quán nhậu quen trên đường Huỳnh Tấn Phát, gửi cho nhân viên quán, đi vội vào nhà trong hẻm. Đồ đạc còn chất cả trên xe. Trời mưa bão, ế khách, quán nhậu cũng đóng cửa nghỉ, nhân viên quán cũng quên mất chiếc xe. Đến lúc quay ra, anh Hoàng Anh mới phát hiện chiếc xe của mình đã biến mất. Nghĩ tìm kiếm không kết quả, anh Anh mua một chiếc xe máy mới để thay thế, có phương tiện đi công việc, xem như của đi thay người. Vừa mua xe xong, đang cúng xe mới, anh Anh bất ngờ nhận được điện thoại của Công an phường Tân Thuận Tây (Q7) mời lên nhận xe về.

Tại Hội nghị Tổng kết thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm và hoàn tất liên thông kết quả xét nghiệm theo QĐ 316/TTG-CP vừa diễn ra tại TP HCM, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn yêu cầu các bệnh viện cần đẩy nhanh tiến độ liên thông xét nghiệm nhằm giảm phiền hà, tiết kiệm chi phí cho người bệnh, nguồn lực của xã hội, đồng thời hội nhập mạng lưới kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong khu vực và thế giới. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định QĐ 316/TTG-CP phê duyệt đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025. Theo đó, từ ngày 31/7/2018, 38 bệnh viện tuyến Trung ương trên toàn quốc chính thức liên thông kết quả xét nghiệm. Lộ trình đến ngày 31/12/2018 sẽ thực hiện liên thông đối với các phòng xét nghiệm cùng mức chất lượng trong phạm vi tỉnh và đến năm 2025 thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm trên toàn quốc.

Ngày 27/11, Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao Lương Văn Lĩnh (48 tuổi, trú xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc) cùng tang vật là 6 cá thể khỉ, 10 cá thể dúi và 2 cá thể chồncho Công an TP Vinh điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Trưa 26/11, tổ tuần tra Phòng cảnh sát cơ động Công an Nghệ An tuần tra kiểm soát trên đường Phong Định Cảng, phường Trường Thi, TP Vinh. Đến trước số nhà 251, tổ công tác phát hiện người đàn ông chở một chiếc lồng sắt ngụy trang trong bao tải có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lĩnh khai nhận số động vật hoang dã này được y chở thuê cho một người tên Phương, trú tại Hương Sơn (Hà Tĩnh) với số tiền công 100.000 đồng.

Rạng sáng 27/11, cảnh sát phong tỏa một phần đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1, TP HCM) để kiểm tra nhà hàng SunFlower. Khống chế nhiều bảo vệ, trinh sát vào các phòng VIP ở tầng hai, ghi nhận hàng chục người đang ngồi, nằm ngả ngớn hát karaoke, trên bàn có rượu và chất nghi ma túy... Các cô gái phần lớn là tiếp viên nhà hàng, thấy cảnh sát, họ bỏ chạy, song bị giữ lại. Cảnh sát lập biên bản ghi nhận nhiều lỗi với nhà hàng SunFlower và đưa hơn 70 nam, nữ về trụ sở để kiểm tra với dấu hiệu nghi sử dụng ma túy và gây mất an ninh trật tự. Cùng thời điểm, ập vào khách sạn gần đó trên đường Lê Lai, cảnh sát bắt quả tang một đôi nam nữ mua bán dâm. Cô gái khai là tiếp viên của Sun Flower, phục vụ khách với giá 4 triệu đồng một lần. Theo cơ quan công an, nhà hàng SunFlower nằm ở tầng 2, chung địa điểm các shop thời trang lớn ở đường Nguyễn Trãi. SunFlower đông khách, được biết đến là nơi có dàn tiếp viên trẻ đẹp thuộc dạng nhất nhì Sài Gòn và thiết kế nhiều phòng VIP dành cho "dân bay".

Ngày 27/11, VKSND Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Tuấn Việt (32 tuổi, ở phường Văn Quán, quận Hà Đông) về tội Cướp tài sản, quy định tại điểm a khoản 4, Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015. Đầu tháng 3, Việt thôi việc tài xế tại một ngân hàng. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Việt nảy ý định cướp tài sản. Rạng sáng 2/10, Việt đến bấm chuông một căn hộ tầng 22. Sau khi vào nhà, Việt dùng súng nhựa uy hiếp, ép nạn nhân vào phòng ngủ. Tại đây, Việt nói được trả 25.000 USD để thủ tiêu gia đình nạn nhân. Thấy chủ nhà hoảng sợ, bị can 32 tuổi cướp số tiền 1 tỷ đồng. Trước khi bỏ đi, tên cướp còn yêu cầu chủ nhà tháo thiết bị camera đưa cho anh ta. Cướp số tiền lớn, Việt mang trả nợ 560 triệu đồng. Tiếp đó, anh ta đưa gần 200 triệu đồng cho mẹ rồi bỏ trốn lên huyện Cẩm Khê (Phú Thọ). Ngày 5/10, Việt đi xe khách về Hà Nội thì bị cảnh sát bắt.

Công an tỉnh Phú Yên cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ một vụ đánh bạc quy mô lớn, tạm giữ nhiều đối tượng và hàng chục xe ô tô. Đây được xem là vụ đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Phú Yên khi có sự tham gia của những người từ ngoài tỉnh. Vụ đánh bạc bị lực lượng Công an tỉnh Phú Yên phát hiện vào khoảng 21h ngày 26/11. Địa điểm các đối tượng đánh bạc thuộc thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, cách trung tâm thành phố khoảng 10 km. Tại đây, các đối tượng dựng lều trại và sử dụng bình ắc-quy để thắp sáng phục vụ chơi bạc. Cơ quan chức năng thu giữ gần 30 chiếc xe ô tô từ 4 đến 7 chỗ mang biển kiểm soát ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như: Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Đắc Nông, Vĩnh Long... Tại hiện trường cho thấy việc tổ chức đánh bạc diễn ra đã nhiều ngày, có nhiều thức ăn, các loại nước uống, rác thải vứt ra ở khu vực này. Nhiều bát, đĩa, bàn ghế cũng được vứt lại bỏ lại. Do vụ việc đang trong quá trình điều tra nên cơ quan công an chưa cung cấp thêm thông tin.

Ngày 27/11, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Khổng Minh Trí (38 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ) mức án chung thân về tội Giết người. Năm 2017, chị Phỉ (33 tuổi) chung sống như vợ chồng với anh Nguyễn Văn Cam (33 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt). Do hai người thường xuyên xảy ra cự cãi, chị Phỉ quen và chung sống với Trí. Được khoảng hai tháng, người phụ nữ này phát hiện nhân tình đã có gia đình nên chủ động chia tay. Chị Phỉ quay về Thốt Nốt, chung sống với anh Cam. Rạng sáng 20/6, Trí lấy xuồng máy di chuyển đến đoạn sông gần cầu 3/2 (quận Thốt Nốt) gặp anh Cam, hai người giằng co ngã xuống sông. Người đàn ông 38 tuổi cầm cục bêtông đánh vào đầu nạn nhân rồi dìm xuống nước dẫn đến tử vong. Sau đó, thi thể nạn nhân nổi nên mặt nước và được người dân phát hiện báo cảnh sát. Chiều 21/6, Trí bị bắt giữ khi lẩn trốn nhà người thân tại tỉnh Tiền Giang.

Ngày 26/11, bà Đoàn Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết, lực lượng chức năng đã bắt Hoàng Xuân Cười (50 tuổi, ngụ làng Đăk Lợi, xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà) - nghi can giết vợ. Khoảng 17h ngày 25/11, trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Cười lao vào hành hung vợ. Thấy chồng quá hung dữ, bà Hà bỏ chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu nhưng bị Cười đuổi theo, dùng gạch đánh tới tấp. Bà Hà được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng. Sau khi gây án, Cười trốn lên rẫy cà phê và bị lực lượng chức năng bắt giữ trong đêm.

Ngày 27/11, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ Nguyễn Trọng Long (19 tuổi), Trương Đình Chinh (20 tuổi), Hường Minh Lâm (20 tuổi), cùng ngụ xã Cư ÊBur, TP Buôn Ma Thuột do liên quan đến vụ hỗn chiến khiến 1 người bị thương nặng. Tối 25/11, Nguyễn Trọng Nhân (23 tuổi, trú Gia Lai) và Dương Hữu Hòa (19 tuổi, trú tỉnh Bình Định) cùng 4 người bạn khác đến đường Phan Bội Châu (TP Buôn Ma Thuột) để nhậu. Trong lúc ngồi nhậu, nhóm của Nhân cho rằng nhóm Long nhìn đểu nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến khiến 1 người bị trọng thương.Gây án xong, nhóm Long lên xe máy tẩu thoát. Hòa được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu.

Ngày 27/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết cơ quan này đang tạm giữ ông Nguyễn Văn Hà (49 tuổi, ngụ tại xã Phong Phú, Tuy Phong) để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Đình Quân (27 tuổi), con ruột của ông Hà. Khoảng 18h ngày 26/11, cha con ông Hà xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, ông Hà cầm dao đâm vào ngực của con trai. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Tuy Phong cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Thi thể anh Quân được đưa đến nhà xác của bệnh viện để cơ quan chức năng giám định pháp y. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân đã kéo đến bệnh viện đòi đưa thi anh Quân về, không cho giám định. Những người này cho rằng đây là việc riêng của gia đình, gia đình tự giải quyết.

Hà Ly (tổng hợp)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-trong-nuoc-hom-nay-2711-522680.html