Tin tức trong nước hôm nay (19/11)

Nam thanh niên quay clip giết khỉ rồi khoe trên facebook; 4 người có hộ chiếu Việt Nam bị bắt do trộm đồ ở Thái Lan; Phát hiện thi thể 1 người đàn ông dưới hầm đi bộ Kim Liên... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 19/11.

Dưới đây là chi tiết các tin tức nổi bật trong ngày hôm nay 19/11:

Đại diện cảnh sát đồn Thonglor, Bangkok (Thái Lan) cho biết đã bắt 4 người có hộ chiếu Việt Nam vì hành vi trộm cắp. Sự việc xảy ra tại các trung tâm mua sắm sầm uất và nổi tiếng ở Sukhumvit. Một trong những người bị bắt có tên là Nguyễn Thị Phương Thảo, 31 tuổi. Tối 15/11, Thảo định lấy trộm 7 món đồ gồm quần, áo len và váy. Các nhân viên của cửa hàng cho biết, mỗi món đồ ở đây đều gắn chíp chống trộm. Tuy nhiên, số quần áo trong túi Thảo định mang lén ra ngoài đều đã tháo hết các chíp này. Khi mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện thêm ba đồng phạm của Thảo, cũng mang quốc tịch Việt Nam. Phía chính quyền nhận định có thể họ đã thực hiện nhiều phi vụ nhưng chưa bị phát hiện. (Ảnh: Khaosod)

Khoảng 4 giờ sáng 18/11, thuyền mang số hiệu BTr 0266 do thuyền trưởng Nguyễn Văn Bé (43 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) điều khiển chở khoảng 26 tấn hóa chất trong các thùng có dung tích từ 1.000 đến 5.000 lít trên thuyền. Nhưng sau đó bất ngờ thuyền bị thủng đáy, nước tràn vào khoang rồi nhanh chóng chìm xuống cùng số hóa chất vừa bơm. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 19/11, toàn bộ 20 bồn axit clohydric (HCl) trên con thuyền bị chìm dưới sông Đồng Nai đã được hút lên các xe bồn chuyên dụng một cách an toàn. Số hóa chất này được đưa đi bảo quản.

Sáng 19/11, gần 3.800 công nhân Công ty TNHH Ny Hoa Việt (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đến công ty nhưng không làm việc. Đây là ngày thứ 3, công nhân đình công để đòi quyền lợi. Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 17/11, công nhân xuống nhà ăn sau ca làm việc. Tại đây, đa số công nhân cho rằng chất lượng bữa ăn chưa đảm bảo nên đồng loạt ngưng việc tập thể. Các công nhân còn phản ánh nhiều vấn đề khác như công ty sử dụng quy định nghỉ phép năm và chấm công tại các xưởng chưa hợp lý. Công ty TNHH Ny Hoa Việt có địa chỉ tại xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc. Đây là công ty may trang phục, hoạt động từ năm 2016. (Ảnh: Quỳnh An)

Sáng 19/11, đại diện UBND xã Song Pe (Bắc Yên, Sơn La) xác nhận, nam thanh niên quay clip giết thịt khỉ rồi tỏ ra phấn khích đăng lên Facebook gây phẫn nộ là Đinh Văn Tăm, trú tại bản Ngậm (xã Song Pe, Bắc Yên, Sơn La). Hình ảnh trên được lan truyền đã gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là một hành vi nhẫn tâm, đáng lên án. Năm 2016, vụ việc tương tự từng xảy ra ở Nghệ An. Một thanh niên ngang nhiên khoe hình ảnh giết khỉ dã man để nấu cao trên trang Facebook cá nhân, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Khoảng 10h sáng 18/11, tại một nhà dân ở xóm Chợ, thôn Ba Lăng, xã Tiến Dũng, huyện Thường Tín, Hà Nội. Một người phụ nữ là chủ nhà gần 30 tuổi ở xóm Chợ, xã Tiến Dũng mở cửa lồng sắt đưa thức ăn ra cho chó Pitbull. Lúc này, con chó bất ngờ lao đến cắn. Thấy nữ chủ nhà bị chó nuôi cắn, một phụ nữ là hàng xóm tên P. (ngoài 30 tuổi) chạy sang lấy gậy đập vào chó. Tuy nhiên, con chó lại chồm lên người chị P. tiếp tục cắn. Khi sự việc xảy ra, nhiều người dân ở xung quanh đã hô hoán nhau mang gậy ra vây bắt và đập chết con chó Pitbull ngay sau đó, đồng thời thông báo chính quyền địa phương. Con chó Pitbull nặng khoảng 30 kg, được chủ nhà mới mua về khoảng vài tháng nay.

Khoảng 6h ngày 19/11, một số người dân đi tập thể dục dưới hầm đi bộ Kim Liên (Hà Nội) đã tá hỏa phát hiện thi thể 1 người đàn ông nằm ngay cầu thang đi xuống, bên cạnh có bơm kim tiêm và 1 ống thuốc. Nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng 30 tuổi, trên người không có giấy tờ tùy thân. Bước đầu một lãnh đạo Công an phường Lê Đại Hành nhận định, nhiều khả năng nạn nhân tử vong do sốc thuốc. Hiện Công an phường Lê Đại Hành đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Hai Bà Trưng xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 19/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến 2 người mang quốc tịch Hà Lan tử vong khi tắm biển tại bãi biển Lăng Cô. Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, trưa ngày 18/11, đoàn khách mang quốc tịch Hà Lan gồm 21 người, từ thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đến ăn cơm tại Resort khách sạn Làng Cò, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Lúc 11h20, ông Dirk Wapstra và ông Amoldus Crnelis Joannes Goedhart cùng một số người xuống tắm biển. Sau đó, các thành viên trong đoàn phát hiện ông Dirk Wapstra và ông Amoldus Crnelis Joannes Goedhart bị đuối nước, chới với trên biển nên kêu cứu. Lực lượng cứu hộ và người dân đưa được ông Amoldus Crnelis Joannes Goedhart vào bờ nhưng ông này đã tử vong. Còn ông Dirk Wapstra bị nước cuốn trôi ra xa, được người dân vớt đưa thi thể vào bờ. (Ảnh: Bãi biển Lăng Cô)

Khoảng 10h30 sáng 19/11, ông Thẩm Văn Đ. (ngụ thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng) đi xe máy đến một quán nước ven ở ngã 3 Diệu Hóa (xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) ngồi nghỉ. Khi vào quán nước được vài phút, người đàn ông này bất ngờ cởi áo khoác ngoài rồi chạy ra đường. Tiếp theo đó, người dân nghe một tiếng nổ lớn. Vụ nổ khiến thi thể người đàn ông không còn nguyên vẹn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngày 19/11, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục lấy lời khai của ông M.T.D, một chủ doanh nghiệp ở xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Ông D đã chính thức xin được công an bảo vệ và tạm thời đang ở tại trụ sở Công an Bình Thuận để tránh bị truy sát. Theo nguồn tin, ngày 14/11, sau khi CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận bắt giam Phạm Thanh Liêm, nguyên cán bộ Phòng Tài chính huyện Bắc Bình về hành vi giả mạo sổ đỏ lừa bán cho nhiều người hơn 70 tỉ đồng thì đã có rất nhiều nhóm giang hồ, xã hội đen đến nhà Liêm để đòi nợ. Những nhóm người này đến từ TP HCM, Đồng Nai và sau khi trích sao kê tài khoản ngân hàng của Liêm đã phát hiện trước ngày bị bắt, Liêm nhiều lần giao dịch, chuyển tiền cho ông D với số tiền khoảng 15 tỷ đồng. Lập tức nhóm khoảng 30 người đi trên 8 xe ô tô đến thuê một căn biệt thự tại Khu Sea Link City (Phan Thiết) và sáng 15/11 gọi điện thoại yêu cầu ông D phải có mặt để gặp gỡ, trao đổi việc liên quan đến bị can Liêm. Cho là mình không liên can gì, đúng hẹn ông D có mặt và đã bị nhóm này thu điện thoại. Họ thay nhau đánh đập ông D rất dã man buộc ông D phải viết giấy nợ 40 tỉ đồng và phải gọi cho vợ chuyển tiền cho họ. Vụ bắt giữ người trái pháp luật, hành hung gây thương tích kéo dài từ sáng đến trưa cùng ngày. Chỉ đến khi ông D đồng ý viết giấy nhận nợ nhóm người này mới dừng tay. (Ảnh: CQĐT khởi tố, khám xét nhà Phạm Thanh Liêm).

Chiều 19/11, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính về quá trình điều tra ban đầu vụ việc dùng xăng dọa đốt nhà gây mất ANTT, xảy ra tại khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Theo cơ quan Công an: Chị Lê Thị H. (49 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Mỹ Phước) và Đường Chí Mạnh (chồng H, 43 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) có với nhau được 2 người con. Qua thời gian chung sống, chị H. thấy rằng Mạnh không lo làm ăn, chăm sóc gia đình. Do vậy, khoảng 21h ngày 16/11, chị H. đưa đơn cho chồng ký để gửi tòa giải quyết thủ tục ly hôn theo quy định pháp luật. Lúc này, Mạnh không ký đơn mà khóa trái cửa nhà để vợ con không thể ra ngoài. Chưa dừng lại, Mạnh lấy xăng đổ ra nhà dọa đốt cả nhà nếu muốn ly hôn.

Hà Ly (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-trong-nuoc-hom-nay-1911-521980.html