Tin tức giáo dục: Nhói lòng cháu bé bị tát tím mặt qua lời kể người mẹ

Công an vào cuộc điều tra hiệu trưởng bớt xén tiền hỗ trợ học sinh nghèo; Nhói lòng cháu bé bị tát tím mặt qua lời kể của mẹ; Xúc động lời ân hận của giáo viên từng trừng phạt khi học sinh mắc lỗi... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tạm đình chỉ công tác bảo mẫu tát sưng má bé trai 19 tháng tuổi

Ngày 2.1.2019, bảo mẫu Võ Thị Kim Huệ đã tát vào má của bé H. khiến má của bé bị sưng đỏ. Bảo mẫu Huệ đã chườm nước đá với mong muốn vết sưng không lan rộng, nhưng vết bầm đã lan ra nhiều hơn.

Hình ảnh bé H. bị sưng má vì bị bảo mẫu tát (Nguồn: Giaoduc.net)

Khi ba của bé H. đến đón, thì bảo mẫu Huệ lại nói dối là bé H. lại bị té vào cầu thang, khiến má bị sưng rộng. Do nghi ngờ tính trung thực của bảo mẫu, nên gia đình của bé H. đã báo cáo sự việc lên cơ quan Công an.

Qua tiến hành xác minh, bảo mẫu Huệ đã thừa nhận có dùng tay tát vào má của bé H. Ngày 3.1.2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long đã có chỉ đạo Nhà trẻ Trinh Vương, tạm đình chỉ công tác đối với bảo mẫu Huệ.

Vụ đánh sưng má bé 19 tháng tuổi: Cháu bé còn giật mình và hoảng loạn

Chị Nhi và cháu Huy. Ảnh: P.V

Ngày 4.1 chị Kim Thị Nhi (ngụ TP.Vĩnh Long, mẹ của bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu đánh đến nhập viện) cho biết: Hiện tại, con trai chị vẫn đang nằm viện điều trị, tâm lý chưa ổn định.

Vết bầm bên ngoài đã dịu đi, nhưng hàng đêm cháu cứ giật mình, hoảng loạn, ngủ khoảng 1 đến 2 tiếng là giật mình một lần. Gia đình cũng chưa biết khi nào mới được đưa cháu về, chị Nhi xót xa. Xem chi tiết tại đây.

Xúc động lời ân hận của giáo viên từng trừng phạt khi học sinh mắc lỗi

Cô Lê Thị Nếp (giáo viên tiểu học ở Thái Bình) chia sẻ về hành trình thay đổi của mình trong chương trình Gala “Thầy cô chúng ta đã thay đổi” trên kênh VTV7.

Tôi sinh ra và lớn lên trong môi trường giáo dục truyền thống. Mẹ tôi là giáo viên dạy lớp 1. Bà cũng là người trực tiếp dạy tôi trong năm đầu đi học. Phải nói rằng, đó là quãng thời gian tôi “ăn đòn” rất nhiều. Điều đó làm tôi thấy sợ hãi và luôn phải nỗ lực học trong nỗi ám ảnh.

...Vì vậy, tôi chọn cách giống như mẹ tôi là đi theo con đường kỷ luật rất mạnh. Tôi tin rằng những điều ấy sẽ khiến học trò thấy sợ mà học. Và mỗi khi bước vào tiết dạy, tôi đã trở một người cảnh sát hay công an đầy thị uy. Xem chi tiết tại đây.

Công an vào cuộc điều tra hiệu trưởng bớt xén tiền hỗ trợ học sinh nghèo

Liên quan đến vụ việc Hiệu trưởng trường Tiểu học Yang Hăn - bà Vũ Thị Sơn tự ý bớt xén 135 triệu đồng tiền hỗ trợ học sinh nghèo, vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/NĐ-CP để chia cho cán bộ, giáo viên trong trường, Công an huyện Krông Bông đang điều tra, làm rõ sự việc.

Trường tiểu học Yang Hăn, nơi bà Sơn làm hiệu trưởng. Nguồn: Zing.vn

Được biết, trước đó trường Tiểu học Yang Hăn có 40 cán bộ giáo viên được nhận tiền từ quyết định của Hiệu trưởng, tuy nhiên có 3 giáo viên và một kế toán không nhận số tiền này. Hai trong số 3 giáo viên đã bị bà Sơn ký quyết định luân chuyển vào điểm trường xa đi lại khó khăn, kế toán của trường thì không được xét thi đua năm học 2016-2017.

Phan Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-nhoi-long-chau-be-bi-tat-tim-mat-qua-loi-ke-nguoi-me-650323.ldo