Tin tức đời sống mới nhất ngày 29/10/2018: Nữ ca sĩ bị nổ túi ngực 2.000 USD ngay trên máy bay

Tin tức đời sống mới nhất ngày 29/10/2018. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 29/10/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Nữ ca sĩ bị nổ túi ngực 2.000 USD ngay trên máy bay

Chiều 28/10, nam ca sĩ Quách Tuấn Du livestream trên trang cá nhân chia sẻ lại trường hợp nữ ca sĩ Ivy Trần (Mai Tường Vi) - người em kết nghĩa của anh - vừa gặp sự cố nổ ngực trên máy bay hôm 22/10.

Thời gian trên, nam ca sĩ cùng em kết nghĩa vừa xong cuộc lưu diễn và đang trên chuyến máy bay từ Đài Loan về Việt Nam. Lúc này, Mai Tường Vi nghe ngực trái có những âm thanh lạ giống như vỡ ra.

Quách Tuấn Du livestream hình ảnh ca sĩ Mai Tường Vi nằm trên giường bệnh vì vỡ túi ngực.

Quách Tuấn Du livestream hình ảnh ca sĩ Mai Tường Vi nằm trên giường bệnh vì vỡ túi ngực.

Kể từ thời điểm này, ngực cô bị sưng vù lên đau đớn. Sợ phải tháo túi ngực và cơ thể bị ảnh hưởng, sau vài ngày Vi mới đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ khuyên "thánh nữ bolero dance” nên phẫu thuật để tháo túi ngực silicon ngay.

Khi hình ảnh túi ngực silicon bị chuyển sang màu vàng, bể nát và bết dính được công khai, nhiều cư dân mạng không khỏi sốc.

Trên giường bệnh, Ivy Trần chia sẻ những ngày qua cô bị ảnh hưởng tinh thần rất lớn vì lo sợ.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ Quách Tuấn Du, anh thực hiện livestream vì muốn nhờ cộng đồng mạng tìm giúp bác sĩ đã làm phẫu thuật cấy túi ngực cho Ivy Trần. Hiện bác sĩ này chối bỏ trách nhiệm và tắt điện thoại nên anh mới phải công bố sự việc.

Khi gọi bằng số điện thoại khác, vị này lấy lý do đã bỏ nghề về quê vì bệnh ung thư. Quách Tuấn Du liên lạc liên tục 3 ngày nhưng vẫn chưa gặp.Quách Tuấn Du cho hay, thời điểm nữ ca sĩ Ivy Trần đi bơm ngực cách đây 7 năm, nhưng cô được bác sĩ viết phiếu bảo hành trọn đời. Anh thấy bác sĩ cần có trách nhiệm với bệnh nhân của mình khi để lại hậu quả ngoài ý muốn.

Ivy Trần cho hay chi phí cô bơm ngực cách đây 7 năm của vị bác sĩ này là gần 2.000 USD (khoảng 44 triệu đồng).

Ivy Trần đi hát từ những ngày tham gia vào các buổi họp mặt văn nghệ đội nhóm của nhà văn hóa Lao Động cùng với ca sỹ Quách Tuấn Du, Anh Tuấn MTV.

Cô đã có 18 năm trong nghề ca hát, chủ yếu hát ở phòng trà. Trên trang cá nhân, Ivy Trần ghi danh xưng của cô là “thánh nữ bolero dance”.

Câu chuyện nhặt 3000 xác thai nhi của cậu sinh viên 20 tuổi

Mới chỉ 20 tuổi nhưng cậu sinh viên mang tên Hùng (sinh viên CĐ dược Hà Nội) đã lựa chọn cho mình một con đường khác, không bằng phẳng như những bạn bè đồng trang lứa. Đó là ngày ngày nhặt “xác thai nhi” trên các con phố của Hà Nội.

Câu chuyện bắt đầu từ những ngày Hùng còn ở quê em - thành phố Nam Định. Đầu năm 2016, khi tình cờ qua các phòng khám sản, Hùng vô tình nhìn thấy một thứ không rõ hình thù bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn trong nhà vệ sinh và xuống ống cống. Ban đầu không biết, Hùng nghĩ đó chỉ là rác thải y tế bình thường. Thế nhưng theo nhiều nguồn tin, Hùng lờ mờ nhận ra đó đâu phải rác thải mà chính là một thai nhi đỏ hỏn vừa bị phá bỏ.

Hình ảnh ấy cứ ám ảnh trong tâm trí Hùng trong một thời gian: “Ban đầu em không biết đó là gì cứ nghĩ đó là rác bình thường thôi, nhưng về sau có người nói đó là những em bé vừa được “xử lý” xong. Em suy nghĩ mãi không thể hiểu vì sao những số phận ấy lại phải trôi theo dòng nước xuống cống, nhà vệ sinh mặc dù đó cũng từng là sự sống. Nếu có cơ hội sống chúng cũng trở thành con người, hoàn toàn xứng đáng được lớn lên như bao đứa trẻ khác. Bỗng nhiên em thấy thương, tủi thân cho chúng và có sự thôi thúc vô hình mình phải làm gì đấy”.

Nghĩ là làm, Hùng liên hệ với một vài bác lớn tuổi trong xóm quyết định xin thai nhi về để chôn cất. Bắt đầu hành trình nhặt xác thai nhi của một chàng trai trẻ chưa tròn đôi mươi. Sau này khi bắt đầu học Cao Đẳng Dược, Hùng rời quê lên Hà Nội và đi dọc khắp các phòng khám ở một vài tuyến phố để tìm kiếm những thai nhi xấu số.

Cứ mỗi ngày 5h30 đến 22h , Hùng cùng Hà ( người bạn cùng theo công việc này) lại lang thang trên một vài con phố để tìm kiếm và dựa vào các nguồn thông tin được cung cấp Hùng sẽ đến nhận lấy những túi bóng chứa thai nhi, cuộc gặp gỡ giữa Hùng và người giao diễn ra vô cùng nhanh gọn. Thai nhi sau khi Hùng nhận sẽ được đưa về tắm rửa, bảo quản rồi tập hợp lại đem đi chôn cất ở các nghĩa trang thai nhi vào cuối tháng. Công việc hằng ngày này của Hùng chỉ thực sự kết thúc vào lúc gần nửa đêm.

Kể về những lần đi nhặt thứ không giống ai, Hùng nói: “Lần đầu tiên còn có sự dè chừng chứ giờ em không còn cảm giác run run nữa. Thông thường thai nhi bỏ đi sẽ được gói trong 2 lớp găng tay, 1 lớp túi bóng lẫn với 1 số loại rác khác. Thời gian đầu nhận túi em toàn phải mở từng lớp ra để xem, tuy nhiên bây giờ quen rồi, nhiều khi chỉ cần nhìn, sờ nắn cũng biết chắc đó có phải là bọc có thai nhi hay không. Ngoài những bé sinh non cơ thể may mắn còn nguyên dễ nhận biết thì hầu hết là những hình hài không đầy đủ với các bộ phận bị cắt rời. Có lúc phải khâu lại các bộ phận cho các bé.”

Hằng ngày, Hùng và Hà lang thang dọc các con phố để thu gom xác những hài nhi xấu số.

Hồi đầu vì chưa đủ điều kiện kinh tế, Hùng vẫn tự mua đá về bảo quản các bé trong thùng xốp, một thời gian thu gom được nhiều thì mang đi chôn cất một lần. Mỗi bé nằm xuống Hùng đều ghi lại đầy đủ, em gọi vui đó là cuốn sổ “Nam Tào”, tính đến nay con số các bé được nhặt về từ túi rác có thể lên đến hơn 3000. Hàng ngàn túi rác chứa hàng ngàn nhi thể, hàng ngàn sinh mạng sống, đó thực sự là một con số thật đáng báo động.

Sau những ngày tháng đơn độc, Hùng nhận được sự trợ giúp của CLB Sẻ Chia Sự Sống về tài chính, đồng thời trở thành thành viên của CLB. Nhờ đó công việc có thuận lợi hơn, đặc biệt là Hùng đã có một chiếc tủ lạnh lớn thuận lợi cho việc lưu trữ thai nhi chờ được chôn cất.

Làm công việc không giống ai, tất nhiên Hùng cũng không thể tránh khỏi những lời dị nghị. “Có người từng hỏi một số câu đại loại như: “Mày có bị làm sao không? Có bị điên hay vấn đề gì không?” Nghe thế em không buồn, nhưng buồn nhất bị hỏi được người ta trả lương bao nhiêu? Đó là câu hỏi động chạm đến lòng tự trọng, bởi đây không phải là công việc trông chờ ai đó phải trả lương cho mình. Nhiều khi em chỉ mong ước đến những ngày không nhặt được bé nào”.

Thế nhưng theo lời Hùng, trên thực tế suốt 2 năm làm công việc này, chỉ duy nhất có 2 ngày em ra về “tay trắng”. Còn lại trung bình mỗi ngày sẽ thu gom được 10 xác thai nhi, có những ngày đỉnh điểm lên tới 15 gần 20 bé. “Trước đây ở quê em trong 1 vùng nhỏ, số lượng cũng không nhiều lắm. Tuy nhiên khi bắt đầu làm ở Hà Nội thì em thực sự bất ngờ vì không nghĩ là nhiều đến vậy. Mỗi tháng em lo chỗ an nghỉ cho khoảng 300 bé, tháng 10 này thì nhiều hơn một chút. Trong tủ lạnh chỗ em ở hiện có hơn 350 bé, đến cuối tháng có thể lên đến 400, những tháng cuối năm có thể tăng lên nữa. Các con số đưa ra không phải là thành tích, chỉ để cho mọi người thấy rằng con số đó lớn nhường nào, khốc liệt ra sao, một phần nào đó thể hiện thái độ sống của các bạn trẻ hiện nay”, Hùng tâm sự.

Dựa vào kinh nghiệm 2 năm vừa qua của mình, Hùng nói số lượng bé nhặt về sẽ tăng nhiều hơn vào những tháng cuối năm gần Tết, khoảng thời gian này còn được gọi với cái tên hết sức “rùng mình” là “mùa phá thai”. “Sở dĩ nói như vậy vì đây là thời gian nhiều người muốn “giải quyết” cái bụng trước khi nghỉ Tết, do đó số lượng thai bị bỏ trong thời gian này vô cùng lớn, đi hai người không xuể em còn phải nhờ thêm một vài bạn tình nguyện hỗ trợ”, Hùng cho biết.

Những người đã theo dõi công việc của Hùng từ lâu không còn bất ngờ khi em chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh những hài nhi xấu số trên mạng xã hội. Hùng chia sẻ rằng trước đây mình thường dè dặt với việc đăng tải hình ảnh đến rộng rãi mọi người, thế nhưng giờ lại khác, Hùng chia sẻ thường xuyên và có sự tác động đến người xem rất lớn.

Khi những hình ảnh đươc đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người đã chỉ trích Hùng cho rằng hình ảnh đó phản cảm, những người bỏ con họ sẽ cảm thấy xót thương. “Tuy nhiên em lại nghĩ khác, đưa hình ảnh đó lên để người ta thấy được tác hại của việc phá thai như nào để lần sau không làm nữa, họ sẽ thấy số phận con mình sẽ ra sao, đau đớn cỡ nào. Cứ vì ngại và phản cảm không cho người ta biết thì hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa”, Hùng cho biết.

Trong hành trình của mình, Hùng nói rằng niềm hạnh phúc duy nhất của mình đó là khuyên được sản phụ trẻ sinh con và cứu sống được những em bé tưởng chừng như không thể có mặt trên đời này nữa. Tuy bây giờ, con số chỉ dừng lại ở 5 bé nhưng đó là sự nỗ lực rất lớn của những người sẵn sàng bỏ tiền túi ra để làm cấp cứu cho một trẻ sơ sinh bị người nhà chối bỏ.

Khi được hỏi sẽ “nặng lòng” với công việc này đến bao giờ, Hùng chỉ khẽ thở dài: “Đến khi nào mà em không làm được nữa. Có thể là lúc đó sức khỏe em không còn được đảm bảo, hay điều kiện không cho phép. Suy cho cùng, không ai biết ngày nào sẽ không có những em bé bị chối bỏ như vậy. Việc thu gom thủ công như thế này chỉ giải quyết vấn đề nạo phá thai thôi mà thôi, dọn rác cho xã hội.”

Vượt qua những rào cản, định kiến và khó khăn trước mắt, Hùng và Hà, những người có trái tim ấm nóng khẳng định rằng vẫn sẽ rong ruổi trên khắp con phố để lượm nhặt thai nhi bị chối từ với tâm nguyện dù không có được cuộc sống thì cũng cho các em có một nơi chôn cất tử tế.

30 trẻ nhập viện sau khi ăn bánh mì ở nhà thờ

Bác sĩ Lương Văn Sinh – Phó giám đốc bệnh viện quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ 11h tới 14h ngày 28/10, khoa cấp cứu tiếp nhận hơn 30 trường hợp nhập viện có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhi từ 7 – 12 tuổi.

Theo BS Sinh, trẻ nhập viện cùng triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. 5 trẻ có tình trạng nặng, được chuyển xuống bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục chữa trị.

Trẻ nhập viện cấp cứu

Sau khi cấp cứu, sức khỏe phần lớn các bệnh nhi đã dần ổn định. Tuy nhiên, có 10 trẻ vẫn phải theo dõi sát.

Gia đình bệnh nhi cho biết, sáng nay, trẻ có dự lễ dành cho thiếu nhi ở nhà thờ trên địa bàn quận Tân Phú và có ăn món bánh mì. Khi về nhà, trẻ có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm, gia đình đưa đi nhập viện.

Cán bộ Ban ATTP thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trẻ ăn bánh mì kèm với chà bông, trứng và thịt nguội. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ngành chức năng đã lấy mẫu bánh mì và các thực phẩm ăn kèm đưa đi kiểm tra.

Theo vị này, cơ sở sản xuất bánh mì là công ty TNHH Đ.T (phường Tân Thành, quận Tân Phú). Công ty này hợp đồng với hộ kinh doanh Trần Công Th. (phường Tân Quý, quận Tân Phú) giao bánh mì cho nhà thờ lúc 7h sáng nay.

Lai Châu: Ngộ độc tập thể chỉ vì ăn...thịt trâu

Trung tâm Y tế huyện Than Uyên (Lai Châu) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 42 trường hợp đau đầu, buồn nôn sau khi ăn thịt trâu, đáng nói là có một cháu bé mới 20 tháng tuổi.

Theo một số bệnh nhân, trước đó, vào ngày 26/10, tại bản Mè, xã Tà Gia, huyện Than Uyên có một gia đình dựng nhà mới nên đã mổ thịt trâu ăn mừng.

Thịt trâu thường được giết mổ sau các Lễ hội chọi trâu. Ảnh minh họa

Ngoài 20 người trong gia đình thì còn có thêm 30 người trong họ hàng tham gia bữa tiệc này. Được biết, mâm cỗ gồm nhiều món được chế biến từ thịt trâu.

Sau khi ăn cỗ từ gia đình này, nhiều người có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, đau bụng, đi ngoài.

Thấy số lượng người có biểu hiện này ngày càng đông, gia đình đã đưa các bệnh nhân đến Trung tâm Y tế huyện Than Uyên để cấp cứu.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, qua biểu hiện và phân tích ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán những trường hợp này bị ngộ độc thực phẩm.

Hiện, tình hình sức khỏe của các bệnh nhân có bản ổn định, không có trường hợp nào nguy kịch về tính mạng.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-29102018-nu-ca-si-bi-no-tui-nguc-2000-usd-ngay-tren-may-bay-a249237.html