Tin tức đời sống mới nhất ngày 28/1/2019: Xôn xao clip vợ chồng con trai chôn sống bố già ngoài 70 tuổi

Tin tức đời sống mới nhất ngày 28/1/2019. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 28/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Xôn xao clip vợ chồng con trai chôn sống bố già ngoài 70 tuổi

Vào ngày 25/1 vừa qua, cộng đồng mạng Trung Quốc đang xôn xao trước một đoạn video ngắn với tiêu đề: “Con trai và con dâu chôn sống bố“. Theo thông tin trên mạng, sự việc xảy ra tại thị trấn Bác Bạc, tỉnh Quảng Tây. Cụ ông bị chôn sống họ Lâm, năm nay đã ngoài 70 tuổi.

Đoạn video cho thấy, ông Lâm đang đứng ở dưới hố, chỉ còn lộ một phần đầu. Phía trên là con trai và con dâu đang cầm xẻng xúc đất đổ lên người ông và chửi rủa ông Lâm thậm tệ.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Hầu hết mọi người đều rất tức giận, để lại nhiều bình luận mắng chửi về hành động bất hiếu của “thằng con nghịch tử” cùng vợ của anh ta.

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip cụ ông bị chôn vùi dưới đất, chỉ để lộ một phần đầu.

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip cụ ông bị chôn vùi dưới đất, chỉ để lộ một phần đầu.

Sự việc quá ồn ào khiến cảnh sát phải nhúng tay điều tra. Sau khi xác nhận vụ việc, cảnh sát cho biết rằng sự thật không phải như vậy, mọi chuyện chỉ là do cư dân mạng thêu dệt lên mà thôi.

Sự thật là vào chiều 24/1, ông Lâm đã đào đường ống trước hiên nhà, ngay sát nhà hàng xóm mà chưa có sự đồng ý của chính quyền địa phương lẫn hàng xóm. Do đường ống quá gần với nhà của hàng xóm nên ông bị mọi người phản đối kịch liệt và quyết định lấp cái hố mà ông đã đào.

Nghĩ mình đào đường ống không có gì sai và một phần là tiếc thành quả của mình, nên ông Lâm đã nhảy xuống hố, quyết chôn chân dưới đấy để phản đối. Hai bên lúc đó có xảy ra cãi vã, khiến những người qua đường không biết chuyện hiểu nhầm.

Khi sự thật bị phanh phui, cư dân mạng lại được phen ngã ngửa vì chẳng ngờ câu chuyện đã “biến thiên” tới mức độ như vậy. Từ cuộc tranh chấp của giữa những người hàng xóm khi bị tung lên mạng xã hội lại thành một câu chuyện bi kịch gia đình lâm li bi đát.

Cô dâu gọi cảnh sát bắt chú rể ngay trong đám cưới vì say rượu

Đám cưới của Anusha Kumari (quận Bhagalpur, bang Bihar, miền đông Ấn Độ) với chàng cảnh sát địa phương Uday Rajak phải ngưng lại vì chú rể bị áp giải về đồn cảnh sát.

Tối ngày 17/1, đoàn rước dâu của nhà trai đến nhà gái theo đúng dự kiến. Lúc này, chú rể trong tình trạng say xỉn bắt đầu gây gổ với khách dự, dẫn đến xích mích và đánh nhau.

Ngay khi biết được tin, cô dâu tức giận, đòi hủy hôn ngay lập tức. Dù gia đình nhà trai cố gắng thuyết phục và hình hình dần ổn thỏa, cô vẫn kiên quyết gọi cảnh sát tới bắt chồng sắp cưới.

Thông báo với truyền thông vào thứ 7 (ngày 19/1), cảnh sát cho biết đã bắt giữ chú rể say rượu sau khi nhận được thông báo từ cô dâu. Họ chia sẻ rằng chưa từng gặp bất kỳ trường hợp tương tự nào.

Về phần Anusha, cô giải thích: “Đến một cảnh sát mà còn phạm pháp thì làm sao anh ta mong đợi người khác tuân theo luật lệ. Vậy nên tôi nghĩ anh ta nên ngồi trong tù thay vì ở đây tổ chức đám cưới”.

Cô dâu sắp tốt nghiệp một trường đại học địa phương nói thêm rằng mình thà độc thân còn hơn cưới một kẻ nghiện rượu.

Bụng to như mang thai 8 tháng vì khối u nhầy nặng 6 kg

Bệnh nhân Đ.T.N (61 tuổi, Chiêm Hóa, Tuyên Quang) đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương sau một tháng ra máu âm đạo kèm theo đau bụng vùng hạ vị.

Bệnh nhân cho biết bà chưa đi viện khám phụ khoa bao giờ nên không biết mình có khối u. Bụng ngày một lớn hơn nhưng bệnh nhân chỉ nghĩ do tăng cân và không đến viện thăm khám.

Kết quả chụp cộng hưởng từ ổ bụng bệnh nhân N. cho thấy hình ảnh khối lớn kích thước 24x14x22 (cm), khối u chèn ép gây giãn đài bể thận và niệu quản phải.

Để chẩn đoán rõ tính chất của khối u, các bác sĩ đã chỉ định xét nghiệm sàng lọc ung thư buồng trứng. Với kết quả lành tính, các bác sĩ giải thích cụ thể về tình trạng sức khỏe và những nguy cơ nếu bệnh nhân không phẫu thuật khối u sớm.

Khối u nhầy buồng trứng kích thước lớn như phụ nữ mang thai 8 tháng.

Bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho hay khối u nhầy buồng trứng kích thước lớn như phụ nữ mang thai 8 tháng. Khối u chiếm gần như toàn bộ khoang bụng, chèn ép lên các cơ quan trong ổ bụng nếu không được phẫu thuật sớm có thể gây ra biến chứng nguy hiểm cho bệnh nhân như viêm phúc mạc, áp xe, nhiễm khuẩn ảnh hưởng lớn đến tính mạng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân đang được theo dõi tại khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện.

Mẹ ung thư từ chối xạ trị để nhường sự sống cho con

Kate đến từ Liverpool, Anh phát hiện bị ung thư vú từ năm 20 tuổi. Để giữ mạng sống, cô phải cắt bỏ đi hai bên ngực của mình.

Năm năm sau, Kate mang thai và sinh ra một em bé xinh xắn. Nhưng khi mang thai bé gái thứ 2, bác sĩ chẩn đoán Kate bị ung thư thứ phát, căn bệnh có nguy cơ lan đến xương, nếu không được xạ trị sớm, tính mạng của cô đe dọa.

Kate quyết định mạo hiểm tính mạng để con được sống.

Kate đứng trước quyết định vô cùng khó khăn: Một là bỏ con để xạ trị ung thư giữ lại mạng sống; hai là tiếp tục trì hoãn việc điều trị và như vậy, cô sẽ tiến gần hơn đến cái chết.

Cô quyết định không bỏ con, chọn cái chết để con được sống.

Để mẹ được nhanh chóng điều trị, bé Katie-Hope chào đời sớm hơn bình thường 6 tuần bằng phương pháp sinh mổ. Sức khỏe của bé hoàn toàn ổn định.

Chứng kiến câu chuyện trên, không ít người ngưỡng mộ bà mẹ trẻ Kate. Họ cho rằng, đó là một quyết thực sự dũng cảm của Kate với tình thương vô bờ bến dành cho con mình.

Các bác sĩ cho biết, ngay sau khi sinh bé Katie-Hope, Kate nhanh chóng phải bước vào quá trình xạ trị liệu với hi vọng sống rất mong manh.

Câu chuyện về người mẹ trẻ hi sinh mạng sống cho con được phát sóng lên truyền hình lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu người.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-2812019-xon-xao-clip-vo-chong-con-trai-chon-song-bo-gia-ngoai-70-a261196.html