Tin tức đời sống mới nhất ngày 20/9/2018: Tâm sự cay đắng của người vợ bị chồng cắt đứt gân chân

Tin tức đời sống mới nhất ngày 20/9/2018. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 20/9/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tâm sự cay đắng của người vợ bị chồng cắt đứt gân chân

Chị H. bị nhiều vết thương trên mặt do bị chồng hành hung.

Sau gần một tuần bị chồng đánh đập dã man, đến đêm 17/9, chị N.T.T.H (34 tuổi, hộ lý tại bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, Quảng Ninh) nhận được tin Dương Văn Tuyến (chồng chị) đã bị công an bắt giam. Khi ấy chị mới cởi bỏ được phần não nỗi sợ hãi đè nặng trong tâm trí.

Chị H. chính là nạn nhân bị chồng là Dương Văn Tuyến (sinh năm 1982, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bạo hành kinh hoàng khiến dư luận dậy sóng những ngày qua.

Sau khi li dị người chồng đầu tiên, chị H. xin được việc làm hộ lý tại bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy. Tại đây, chị quen biết Tuyến, là bảo vệ của bệnh viện. Tuyến đã li dị vợ, ở cùng cha mẹ và nuôi một cậu con trai. Vì cùng cảnh ngộ nên hai người dễ đồng cảm. Không lâu sau chị H. và Tuyến nảy sinh tình cảm và tiến tới hôn nhân.

Năm 2015, Tuyến có “bồ” bên ngoài, bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Cuộc sống hôn nhân thêm mệt mỏi khi một mình chị H. phải chắt chiu từng đồng lương ít ỏi nuôi con.

Chia tay cô “bồ” thứ nhất, chẳng lâu sau Tuyến tiếp tục cuộc tình mới. Cay đắng, nhịn nhục, sống trong đầy rẫy những tủi hờn, những trận đòn liên miên… nhưng vì các con, chị H. vẫn gồng mình chịu đựng.

Sự việc xảy ra trưa 12/9 như giọt nước tràn ly. “13h, ngày 12/9, khi tôi cùng một đồng nghiệp đang mua đồ thì Tuyến gọi điện báo muốn nói chuyện và đến đón tôi. Anh ta nói rất nhẹ nhàng khiến tôi không một chút hồ nghi. Tuyến chở tôi vào sâu khu nghĩa trang Hà Khẩu (phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long), nơi này không có người, không có nhà dân ở nên tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, bất an” - chị H. vừa kể vừa khóc nghẹn.

Tại đây Tuyến đá, đấm, đạp liên tục vào người, vào đầu, vào mặt chị H. Không dừng lại ở đó, anh ta luôn miệng mạt sát, chửi bới chị. Kinh hoàng hơn, anh ta lấy trong cốp xe con dao nhọn và bắt đầu cắt tóc, cắt gân đầu gối trái và bắp chân phải của vợ...

Khi công an phường có mặt, Tuyến vẫn chưa hết hung hăng khiến công an phải điều thêm lực lượng mới giải cứu được nạn nhân và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cháu bé tử vong sau khi ăn bánh bao

khoảng 8h30 tối 15/9, bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tiếp nhận cháu N.M.K. (SN 2015) được chuyển sang từ Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng) với biểu hiện non mửa. Theo bác sĩ Hoàng, tại thời điểm bệnh viện tiếp nhận thì cháu K. cũng hơi mệt nhưng không có biểu hiệu quá nặng và không có dấu hiệu mất nước. Theo người thân cho biết thì lúc đó cháu chỉ có ăn một ít bánh bao mua của người bán hàng rong.

Ngay sau đó thì bệnh viện đã tiến hành làm các xét nghiệm và truyền dịch, cũng như cho bệnh nhi dùng một số loại thuốc. Đến khoảng 23h khuya cùng ngày thì cháu K. đã tỉnh lại và được người thân cho uống sữa. Khoảng 1h sáng thì người nhà phát hiện bệnh nhi mệt. Tại phòng hồi sức, các bác sĩ phát hiện trong đường thở của em bé có tràn dịch…

Dù các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng khoảng 1 giờ sau thì bệnh nhi đã tử vong. “Cháu bé tử vong do bệnh chính là viêm dạ dày ruột cấp, kèm thêm đó là do chất dịch nhầy mà cháu bé nôn ra khiến bị tràn vào đường thở, phổi làm bệnh nhi bị ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn”, TS.BS Trần Thị Hoàng, nói.

Cũng theo Phó giám đốc bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, bệnh viêm dạ dày ruột cấp rất phổ biến ở trẻ dưới 5 tuổi, gây ra do virus, vi trùng, ký sinh trùng và có thể lây qua đường tiêu hóa, ăn uống. Hoặc có thể do trẻ ngậm đồ chơi hay ăn thức ăn có ký sinh trùng gây bệnh… Do đó bệnh viện cũng khó nói về nguyên nhân có phải do bị ngộ độc thực phẩm hay không mà chỉ có thể quy vào nhóm chung là bị viêm dạ dày ruột cấp.

Lộ ảnh Mai Phương sau ngày ra viện

Hình ảnh Mai Phương và Ốc Thanh Vân khiến cư dân mạng ngưỡng mộ tình bạn đẹp của hai người.

Trên trang facebook cá nhân, Ốc Thanh Vân bất ngờ chia sẻ những hình ảnh mới nhất bên người bạn thân - nữ diễn viên Mai Phương sau ngày cô được ra viện sau khoảng thời gian điều trị ung thư phổi. Ốc Thanh Vân viết: "Hai chị em chụp xong tấm hình quay qua ôm chặt nhau luôn để kiềm lại tiếng nấc. Phải không khóc em ạ. Cố qua và sẽ qua! Cứ ngủ ngon, ăn ngon và vui cười là qua hết!

Sáng nay Mai Phương muốn đi chơi một vòng, mua vài thứ. Sư cô Thích Nữ Diệu Tấn chở em ra siêu thị, Ốc ra đó đi với em luôn. Xong city tour một vòng qua nhà Ốc chơi, ăn cơm. Dọn về đây hơn 5 tháng, mấy lần hẹn em qua nhà mà em lo làm việc quần quật nên toàn lỡ. Hôm nay em qua được chị vui lắm em ơi! Không dám mơ luôn.

Giờ vẫn đang đi cùng em, chiều hết nha, muốn đi đâu cũng được hết nha. Khỏe khỏe lại mấy chị em mình đưa tụi nhỏ đi biển chơi.

Em tôi hiện nay sinh hoạt đúng kiểu người lớn tuổi nè, 5h sáng dậy tập nhẹ nhẹ, đọc kinh Phật, ráng ngủ ban ngày ngày nhiều nhiều vì đêm em ho, hơi khó ngủ. Một chút tác dụng không mong muốn của thuốc khiến em rối loạn tiêu hóa, nhưng em chịu được. Tay mấy hôm nay bị sưng, do em cầm cái máy hút bụi nên bị trật tay - xương yếu nên bị vậy đó, phải chườm đá 2 ngày, bác sĩ dặn vậy. Nhưng nói chung là ổn, mọi người yên tâm nhé!

Ánh sáng phía cuối đường hầm là thứ ánh sáng không chói lóa nhưng đủ le lói cho ta biết rằng cứ đi đi, cứ đi về phía đó. Ánh sáng của niềm tin, nghị lực và cả của phép màu. Yêu em!".

Lời chia sẻ kèm hình ảnh của Ốc Thanh Vân bên diễn viên Mai Phương ngay sau khi đăng tải thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng và người hâm mộ. "Thấy Phương khỏe mạnh lạc quan vậy là mừng lắm rồi! Quan trọng nhất vẫn là tinh thần" - Facebooker Ái Trân bày tỏ.

Riêng facebooker Nhung Trần thể hiện sự ngưỡng mộ đối với tình cảm của Ốc Thanh Vân và nữ diễn viên phim "Những thiên thần áo trắng" dành cho nhau: "Rất hy vọng phép màu đang ở phía trước. Cố lên nhé Mai Phương! Cô Ốc cũng rất tuyệt vời. Chúc cho 2 người bạn luôn vui vẻ bên nhau!".

Giám đốc trẻ mất mạng vì ngủ trong xe ôtô đóng kín cửa

Anh Vũ Mạnh Quý (34 tuổi, ở phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng) được phát hiện tử vong trong xe ôtô cá nhân đỗ trước nhà sáng 19/9.

Nguyên nhân tử vong được cơ quan chức năng xác định, anh Quý đóng kín cửa xe, nổ máy, chạy điều hòa dẫn đến ngạt khí do không khí không lưu chuyển, hàm lượng oxy giảm dần, còn hàm lượng CO tăng cao.

Theo người thân của nạn nhân, đêm 18/9, do bận công việc nên anh Quý về nhà muộn. Lúc đó do trời đổ mưa, có thể không muốn mở cửa gây mất giấc ngủ của vợ con nên anh Quý đỗ xe trước cửa nhà, nổ máy, bật điều hòa ngủ.

Được biết, anh Quý hiện là Giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây lắp 388 (Hải Phòng).

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-2092018-tam-su-cay-dang-cua-nguoi-vo-bi-chong-cat-dut-gan-chan-a244679.html