Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 3/5: Lê Huỳnh Đức không có cơ hội đấu lại Kiatisak

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 3/5: Lê Huỳnh Đức không có cơ hội đấu lại Kiatisak; Lee Nguyễn trở lại đầy ấn tượng, HLV TP.HCM vẫn kiệm lời; HLV Kiatisak thừa nhận HAGL không thể thắng mọi đối thủ...là những tin chính đáng chú ý.

Đà Nẵng ‘trảm’ Lê Huỳnh Đức, chọn Phan Thanh Hùng

Sau trận thua ngược Viettel trên sân Hòa Xuân chiều 3/5, BLĐ SHB Đà Nẵng đã quyết định sa thải HLV Lê Huỳnh Đức và bổ nhiệm HLV Phan Thanh Hùng làm “thuyền trưởng” mới. Theo một số nguồn tin, việc “trảm” cựu tiền đạo 49 tuổi đã được ấn định từ cách đây vài ngày.

Tuy nhiên, BLĐ SHB Đà Nẵng không muốn chia tay tượng đài CLB theo cách “cạn tàu ráo máng” nên sẽ để ông làm việc hết giai đoạn 1. Điều này đồng nghĩa HLV Lê Huỳnh Đức có thể ngồi ghế chỉ đạo tới hết trận đấu với Nam Định trước khi bàn giao công việc cho HLV Phan Thanh Hùng ở giai đoạn 2. Như vậy, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ không có cơ hội tái đấu với HLV Kiatisak khi SHB Đà Nẵng đối đầu với HAGL ở vòng 1/8 Cúp QG 2021.

HLV Kiatisak thừa nhận HAGL không thể thắng mọi đối thủ

Hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng HAGL vẫn để đội Bình Dương gỡ hòa 2-2 ở vòng 12 V-League trên sân Pleiku vào chiều 2/5. HLV Kiatisak cũng tỏ ra tiếc nuối: "HAGL không thể thắng mãi được. Tôi nói với cầu thủ là hãy làm tốt nhất có thể, thắng hay thua hoặc hòa gì chúng tôi cũng ở đỉnh bảng. HAGL còn 6 trận nữa, chứ không chỉ có giai đoạn một. Ai cũng muốn phá vỡ kỷ lục, nhưng hôm nay chúng tôi đã may mắn khi không thua. HAGL có lúc thắng, thua, giành được 3 điểm trên sân khách hoặc hòa trên sân nhà, bóng đá là như vậy".

Nhà cầm quân người Thái Lan nói tiếp: "Bình Dương đã có những cơ hội rõ ràng, và họ bỏ lỡ. Chúng tôi có những pha bóng chạm xà và cột. Đó là may mắn cho HAGL khi không thua trận đấu này. Tôi không thể cười tươi hơn nữa sau trận hòa, nhưng mục tiêu của HAGL khi tôi đến là tốp 3, và chúng tôi đã làm được. Nếu muốn vô địch, các cầu thủ phải nỗ lực hơn nữa trong thời gian sắp tới".

Lee Nguyễn trở lại đầy ấn tượng, HLV TP.HCM vẫn kiệm lời

Trong trận tiếp đón CLB Hải Phòng trên sân nhà Thống Nhất vào chiều 2/5, CLB TP.HCM chào đón sự trở lại của ngôi sao Lee Nguyễn. Tiền vệ 35 tuổi có màn trình diễn chói sáng giúp TP.HCM thắng đậm. Sau trận đấu, HLV Polking cũng dành lời khen cho tiền đạo Việt kiều: “Lee Nguyễn là cầu thủ xuất sắc. Trong đội của tôi, anh ấy chơi rất tốt. Tôi tin rằng dù đá ở đội bóng nào ở Việt Nam thì Lee Nguyễn cũng là cầu thủ chơi nổi bật, là một trong những cầu thủ chơi hay nhất ở V-League”.

Tuy vậy, vị HLV người Brazil cho biết đội bóng TP.HCM thi đấu dựa trên tinh thần tập thể chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào Lee Nguyễn: “Tôi không muốn đội bóng của chúng tôi phụ thuộc vào bất cứ ai cả. Tôi muốn nói rằng các cầu thủ của chúng tôi ai chơi cũng tốt. Tôi không nghĩ là chúng tôi phụ thuộc vào Lee quá nhiều”.

SLNA lần thứ ba chiêu mộ Felipe Martins

Sau phần lớn thời gian không thi đấu ở giai đoạn một, ngoại binh cũ của CLB HAGL Felipe Martins lại thoát cảnh thất nghiệp. Anh vừa được SLNA gọi lại và đăng ký cho giai đoạn hai V-League 2021 để thay thế trung vệ Igor Jelic gặp chấn thương. Đây là lần thứ ba SLNA ký hợp đồng với Felipe. Lần đầu tiên diễn ra trước thềm giai đoạn hai V-League 2020, tiền đạo sinh năm 1990 được đội bóng xứ Nghệ ký hợp đồng ngắn hạn để đua trụ hạng. Anh ghi vỏn vẹn 2 bàn sau 7 trận.

Lần thứ hai của SLNA diễn ra đầu mùa giải 2021, khi đội bóng này đã đăng ký đủ 3 suất ngoại binh gồm Igor Jelic, Peter Samuel và Bruno Henrique, nhưng Bruno bất ngờ gặp chấn thương phút chót nên lãnh đạo CLB mới tìm đến Felipe. Tiền đạo người Brazil cũng kịp ghi được một bàn vào lưới đội bóng cũ HAGL trước khi chia tay SLNA sau 2 vòng đầu.

Chi Dân

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-bong-da-viet-nam-ngay-35-le-huynh-duc-khong-co-co-hoi-dau-lai-kiatisak-137999.html