Tin tức ANTT ngày 15/6: Côn đồ đến tận nhà truy sát 3 cha con

Côn đồ đến tận nhà truy sát 3 cha con ở Quảng Nam; Người đàn ông tử vong do tưởng thuốc diệt cỏ là... nước ngọt; Thiếu úy Biên phòng bắn người rồi ôm súng cố thủ trong đồn... là những tin tức nổi bật về tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn cả nước ngày 15/6.

Côn đồ đến tận nhà truy sát 3 cha con ở Quảng Nam

Chiều 15/6, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, bước đầu công an đã xác định được đối tượng trực tiếp gây ra cái chết của ông Phạm Hồng Văn (62 tuổi; ngụ thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ).

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang tiến hành thêm một số bước xác minh để củng cố chứng cứ. Các đối tượng liên quan hiện đã được công an triệu tập lấy lời khai.

Hiện trường vụ án mạng

Hiện trường vụ án mạng

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân vụ án mạng kinh hoàng này xuất phát từ chuyện rất nhỏ nhặt. Cụ thể, giữa gia đình ông Văn và gia đình hàng xóm Nguyễn Văn Mười xảy ra bất đồng do gia đình ông Mười nuôi heo gây mùi hôi thối. Gia đình ông Văn nhiều lần phản ánh nhưng gia đình ông Mười bỏ ngoài tai.

Người đàn ông tử vong do tưởng thuốc diệt cỏ là... nước ngọt

Ngày 15/6, Công an H.Đồng Phú (Bình Phước) cho biết cái chết của ông Võ Văn Tịnh (50 tuổi, ngụ ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, H.Đồng Phú) không liên quan tới án mạng, mà là do uống nhầm thuốc diệt cỏ nên đơn vị bàn giao nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 13/6, sau khi đi làm rẫy về, ông Tịnh thấy chai bằng nhựa màu vàng để ở góc nhà. Tưởng là nước ngọt, lại đang khát nước nên ông Tịnh liền cầm lên uống, nhưng không ngờ trong chai nhựa chứa thuốc cháy dùng để diệt cỏ mà gia đình sử dụng chưa hết.

Biết uống nhầm thuốc độc chết người, ông Tịnh báo cho các con đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, đến khoảng hơn 10h 14/6, thấy nạn nhân không thể qua khỏi, bệnh viện cho về, và ông Tịnh tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an H.Đồng Phú đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Sau khi xác định không phải án mạng, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Cán bộ Phòng Nội vụ tử vong ở trụ sở với vết cứa trên cổ

Một cán bộ Phòng Nội vụ huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) tử vong trong phòng làm việc vào tối 14/6 với vết cứa trên cổ.

Danh tính vị cán bộ tử vong bất thường được xác định là ông Nguyễn Trọng Hữu (37 tuổi, trú tại thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Sự việc được phát hiện tối 14/6, khi vợ ông Hữu là gọi điện thoại nhưng không thấy chồng nghe máy. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, vợ ông Hữu đã đến UBND huyện Đông Hưng tìm chồng.

Bảo vệ cơ quan cho biết cho biết ôtô của ông Hữu này vẫn còn để ở trụ sở, còn phòng làm việc vẫn sáng điện, chưa khóa cửa.

Vào phòng làm việc của chồng, người vợ và bảo vệ phát hiện ông Hữu tử vong trên vũng máu.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt khoanh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo lãnh đạo UBND huyện Đông Hưng, thời điểm tử vong, ông Hữu là chuyên viên Phòng Nội vụ.

Thiếu úy Biên phòng bắn người rồi ôm súng cố thủ trong đồn

Chiều 15/6, ông Nguyễn Văn Vũ (Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường, Long An) cho biết, thiếu úy Tạ Quang Đạt - Đội trưởng tham mưu tổng hợp Đồn biên phòng Bình Hiệp, đã dùng súng bắn bị thương ít nhất 3 người cùng cơ quan.

Nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, thiếu úy Tạ Quang Đạt, Đội trưởng Tham mưu tổng hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường) bất ngờ dùng súng quân dụng bắn vào đồng đội đang ở cơ quan. Hiện thiếu úy Tạ Quang Đạt vẫn ôm súng cố thủ trong phòng, không chịu bước ra dù chỉ huy đã vận động, kêu gọi bỏ súng xuống.

Đến 20 giờ 15 phút cùng ngày, 2 trong số 3 cán bộ Đồn biên phòng Bình Hiệp bị bắn đã chuyển từ Bệnh viện Đa khoa thị xã Kiến Tường xuống nhập viên tại bệnh viện Đa khoa Long An. Theo bác sĩ cấp cứu, do vết thương khá nặng nên bệnh nhân đã được vào phòng chờ phẫu thuật. Bệnh viện đang hội chẩn để tiến hành các bước xử lý.

Theo nhân chứng, chiều nay Thiếu úy Đạt có khách nên uống rượu bia, sau đó lời qua tiếng lại với đồng đội dẫn đến mâu thuẫn.

Các lực chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Công an tỉnh Long An cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Bắt trùm ma túy mặc áo ngành Điện lực vận chuyển "hàng"

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt quả tàn một đối tượng nghiện khi đang có hành vi vận chuyển 1kg ma túy đá, 10.000 viên ma túy tổng hợp. Để che mắt công an, đối tượng mặc áo của công nhân điện lực đi vận chuyển hàng.

Đối tượng Bùi Tuấn Anh cùng tang vật vụ án

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 14/6, tại khu vực Cầu Rào Mắc ( Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang đối tượng Bùi Anh Tuấn (SN 1986, trú tại xóm Yên Sơn, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An khi đối tượng này đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu nhiều tang vật gồm: 1 kg ma túy dạng đá, 10.000 viên hồng phiến và 1 xe mô tô mang BKS: 37B1 – 878.07.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tin-tuc-antt-ngay-156-con-do-den-tan-nha-truy-sat-3-cha-con-539913.html