Tin thầy Park và học trò sẽ thắng người Thái, người dân vùng lũ Bắc Trung Bộ gạt bỏ lo âu!

Hiện tại, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình đang có mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ngập nặng. Giữa những âu lo và thiệt hại nặng nề, đông đảo bà con vẫn háo hức chờ đợi trận quyết đấu của đội tuyển Việt Nam trước người Thái tối nay.

Do ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ và hoàn lưu Áp thấp nhiệt đới nên khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa lớn kéo dài, nhiều nơi mưa rất to.

Tại Hà Tĩnh, các hồ chứa nước của nhà máy thủy điện Hố Hô (huyện Hương Khê), Hồ chứa nước Bộc Nguyên, hồ chứa Thượng sông Trí cùng nhau xả lũ. Điều này ảnh hưởng một phần không nhỏ đến các hộ dân sinh sống trên địa bàn.

Tình hình mưa lũ ở Hà Tĩnh diễn ra mấy ngày nay, chính quyền địa phương đang nỗ lực giảm thiểu thiệt hại đối với bà con vùng lũ.

Tình hình mưa lũ ở Hà Tĩnh diễn ra mấy ngày nay, chính quyền địa phương đang nỗ lực giảm thiểu thiệt hại đối với bà con vùng lũ.

Đến thời điểm chiều ngày 5/9, lượng mưa vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Hàng ngàn học sinh đã phải hoãn buổi khai giảng đầu năm học mới. Tuy nhiên, do không có bão và lũ quét, nên tình hình thiệt hại về người và tài sản, tính đến thời điểm hiện tại vẫn là con số chưa đáng kể so với mọi năm.

Mưa lớn đã khiến thành phố Hà Tĩnh bị ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường. Hầu hết người dân đều tập trung về nhà mình để hỗ trợ gia đình chống lũ. Mặt khác, cùng hướng đến trận so tài của đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup khu vực Châu Á tối nay.

Rất đông phóng viên, nhà báo phải mượn thuyền của người dân để tác nghiệp trong mưa lũ.

Anh Hoàng Xuân Hoài (đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh) chia sẻ: "Lụt lội chúng tôi quen rồi, năm nay không có thiệt hại do bão và lũ quét nên tạm thời thiệt hại về người chưa đến mức nghiêm trọng. Bây giờ thì tôi đã chuẩn bị chu đáo cho gia đình và đón chờ trận đấu của tuyển Việt Nam tối nay thôi".

"Bà con chỉ mong nhà đèn (công ty điện lực) cố gắng đừng cắt điện của chúng tôi thôi, chứ mấy hôm mưa gió, điện đóm cứ chập chờn khiến tôi lo lắm. Chỉ cần có điện để chúng tôi hò hét, cổ vũ cho đội tuyển là mưa bão gì chúng tôi cũng quên hết ngay mà" - anh Hoài cho biết thêm.

Thành phố Hà Tĩnh hứng chịu mưa lớn kéo dài, nhưng điều người dân lo lắng là sợ bị "cắt điện", không thể xem được trận bóng đá đêm nay.

Biết được tình hình khó khăn do mưa lũ, nhiều công ty, tòa nhà cao tầng của thành phố Hà Tĩnh đã mở cửa và trang bị âm thanh, ánh sáng nhằm phục vụ miễn phí cho bà con trước trận đấu tối nay. Chung cư Winhouse Hàm Nghi ngoài việc bố trí chỗ ngồi ấm cúng, màn hình chiếu... còn phục vụ cả đồ ăn nhẹ, thức uống hoàn toàn miễn phí cho đông đảo người dân có nhu cầu xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan.

Nhiều công ty, chung cư cao tầng hỗ trợ tối đa và miễn phí đồ ăn uống cho người dân có nhu cầu cổ vũ đội tuyển.

Trên trang cá nhân của nhà báo Văn Dũng (Phó trưởng đại diện báo Dân trí khu vực Bắc Trung Bộ) đã đăng những dòng tâm sự chân thành thay lời của bà con vùng lũ, gửi gắm đến đội tuyển Việt Nam trước giờ ra quân. Pháp luật Plus xin trích nguyên văn những dòng thư giản dị nhưng cảm động, hi vọng phần nào tiếp lửa cho đội tuyển nước nhà:

"Thầy Park và các chàng trai áo đỏ đầy yêu mến!

Mưa lũ đang hoành hành ở Miền Trung. Bao gia đình, bao đứa trẻ đang phải vật lộn, sống chung với lũ. Ngó trước, ngó sau đâu cũng thấy nước mênh mông, đục ngầu, chảy xiết. Lũ cuốn trôi, nhấn chìm tài sản, cây cối, hoa màu.

Mưa lũ vậy mà bà con mấy ngày qua vẫn không ngừng dõi theo những chuyển động của thầy Park đáng kính và bước chân của những chiến binh áo đỏ. Bên ngoài là mưa lũ, nhưng trong đầu có khi tâm trí cứ để ở đội tuyển dấu yêu.

Thầy và các cầu thủ ở xa không biết đó thôi, chứ sáng nay, mất điện, bà con vùng lũ Phương Mỹ (huyện Hương Khê) quê em đã lần nữa đưa các cụ già, em nhỏ đến những ngôi nhà cao nhất, đến cả trụ sở xã. Phần vì bảo đảm an toàn khi nước lũ đang lên vào buổi sáng, nhưng phần khác là mọi người muốn các cụ, các bé an toàn để tối đi xuồng tới điểm tập trung có máy phát để cùng cháy hết mình trong cuộc đấu cân não giữa chúng ta với người Thái tối nay.

Thưa thầy Park và các học trò của thầy! Bà con vùng lũ biết tất cả các thành viên trong đội tuyển luôn hướng về bà con, muốn lao tới vùng lũ tặng quà bà con lúc khó khăn này. Bà con thật sự cảm động điều đó, có điều không có gì quý hơn món quà mà đội tuyển dành cho bà con lúc này bằng CHIẾN THẮNG trước người Thái đêm nay.

Dù mưa lũ, dù khó khăn, đông đảo người dân đều mong muốn một chiến thắng của đội nhà.

Hãy làm điều đó thật tốt, hãy dành cho bà con điều đó thầy Park nhé!

Dõi theo thành công của thày trò hai năm qua, nhìn dòng lũ đang chải ở quê nhà, bà con tin những thầy và những Chiến binh áo đỏ sẽ cuốn phăng người Thái.

Bà con tin chúng ta sẽ thắng người Thái với 2 bàn cách biệt (2 - 0), nên đã chuẩn bị mọi thứ để bùng nổ cùng đội tuyển ngay tại nơi nước lũ đang bủa vây này.

Đợi chờ và chiến thắng".

Trần Hoàng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/tin-thay-park-va-hoc-tro-se-thang-nguoi-thai-nguoi-dan-vung-lu-bac-trung-bo-gat-bo-lo-au-d105396.html