Tin sao Việt 20/8/2018: Dương Yến Ngọc nói gì khi bị chê 'Hai chồng rồi là vứt đi', Đặng Thu Thảo xinh đẹp bên người anh thân thiết

Cập nhật tin sao Việt ngày 20/8/2018: Dương Yến Ngọc nói gì khi bị chê 'Hai chồng rồi là vứt đi', Đặng Thu Thảo xinh đẹp bên người anh thân thiết.

Ấn F5 để cập nhật tin sao Việt ngày 20/8/2018:

Angela Phương Trinh đi ăn vặt ở Hà Nội.

Mới đây, Elly Trần "thả thính" fan bằng cách khoe hình con trai Túc Mạch tạo dáng chuẩn người mẫu với phong thái lãng tử trầm tư cùng caption: "Hôm nay anh hơi buồn các nàng ơi".

Trong ảnh, Túc Mạch ra dáng chững chạc, phổng phao dù cậu bé mới gần 3 tuổi. Túc Mạch mặc 1 chiếc áo sơ mi hồng cùng quần jean trắng và tạo dáng đứng chéo chân như mẫu nhí chuyên nghiệp khiến mọi người thích thú.

Nghệ sĩ Minh Nhí tự hào về con trai: "Con trai tui nó bị bao vây! Đi diễn ở Trường nào cũng vậy,
Số của nó là được học sinh mến nên hay xin chữ ký và chụp hình! Ba ra xe chờ đã đời nó mới xong!
Vậy cũng mừng! Cố lên con!".

Thủy Tiên diện áo dài duyên dáng bên chồng: "Đi học mà có cậu bạn thân, cứ ngồi kế gái
đẹp là hớn hở, bực dễ sợ".

Dương Yến Ngọc chia sẻ: "Chúng nó bảo mình 2 chồng là vứt đi
Mình đã cố gắng bớt xinh mà không được".

Hoa hậu Đặng Thu Thảo rạng rỡ bên người anh thân thiết.

Trà My idol cho rằng: "Hạnh phúc không tùy thuộc vào bạn là ai, bạn làm gì
mà tùy thuộc vào bạn nghĩ gì".

Hồng Quế đi ăn cùng gia đình nhân dịp sinh nhật.

Vợ chồng Đăng Khôi dẫn con đi mua cặp sách để chào đón năm học mới.

Huỳnh Anh bức xúc khi bạn gái bị chê xấu.

Diễm Hương đi ngắm cảnh: "Tôi nhận ra tôi xứng đáng được yêu thương nhiều hơn
thế nữa, tôi nhận ra nếu không được ai yêu thương, vẫn còn đó một người muốn yêu bạn,
chăm lo cho bạn... Đó là chính bản thân mỗi chúng ta".

MC Minh Trang tâm sự: "Từng trải qua những lúc tiêu cực đến mức muốn… ôm con nhảy cầu vì quá mệt mỏi và bế tắc sau khi sinh bạn Daisy, cộng thêm những nhận xét rất vô tư và đôi khi vô ý của mọi người về mọi thứ từ vóc dáng đến cách chăm con khiến mình có lúc vừa thiếu tự tin, vừa luôn lo sợ... Nên bây giờ, khi có bà mẹ nào kể với mình rằng, bạn ấy đang vừa tự chăm con nhỏ, vừa đi làm toàn thời gian, mình vô cùng thấu hiểu. Nghe thì đơn giản, nhưng cụm từ “cân bằng công việc và gia đình” chưa bao giờ đơn giản và dễ dàng, với mình, và với không ít bà mẹ khác...

Mình chỉ biết quyết tâm, và dẹp bớt sự cầu toàn của bản thân, đồng thời huy động tối đa các “nguồn lực” xung quanh, dù đó là ông bà, bạn bè, người thân quen, chị em hàng xóm... Thi thoảng gửi con nhờ ông bà trong những đợt chồng đi công tác, mình đi quay đến sáng sớm vẫn chưa xong... Rồi tranh thủ đi gội đầu thì mang bạn ấy đi cùng, con nằm cạnh mẹ, mẹ đọc sách cho con nghe. Những gì 3 bạn nhỏ đã dạy được cho mình, là sức bền, tinh thần thép, ngoài ra là sự linh hoạt, khả năng ngủ ngắn mà vẫn cực sâu, khả năng “ngửi mùi đoán sự cố”, “nhìn phân đoán bệnh” và ti tỉ các super powers khác. Sắp xếp thời gian tỉ mỉ, cùng rất nhiều quyết tâm và một chút uyển chuyển, mình tin là tất cả các bà mẹ sẽ làm được điều phi thường, phải không?".

Khi được hỏi lý do gì khiến Cao Thái Hà quyết định chia tay bạn trai đại gia, cô chia sẻ: "Quen nhau được 3 tháng, anh ấy cầu hôn tôi. Khi tôi đón ba mẹ lên, anh cũng qua nhà thưa chuyện với ba mẹ, muốn cưới tôi.

Lúc đó tôi mới 22 tuổi, tôi thấy mình còn quá nhỏ và cũng muốn có thêm thời gian làm nghệ thuật nên bảo anh đợi 1,2 năm nữa. Tôi xác định lấy anh làm chồng vì anh quá tốt và tôi cũng rất yêu anh. Thật sự, tôi không biết tìm đâu ra một người đàn ông tuyệt vời như vậy.

Chúng tôi sống chung. Thỉnh thoảng tôi qua nhà anh, anh qua nhà tôi. Anh yêu tôi và cũng nghĩ tôi sẽ là vợ anh, chuyện kết hôn chỉ là giấy tờ nên đợi 1,2 năm cũng không sao. Hai đứa quá yêu, quá tin tưởng nhau và đều nghĩ đã là vợ chồng rồi.

Trong 1, 2 năm đó tôi bị công việc cuốn đi. Các dự án phim liên tiếp tìm tới, công việc bắt đầu thuận lợi. Tôi có nhà, có xe, có tài xế, mọi người nhìn vô đều nghĩ điều kiện của tôi xứng đáng được giao vai chính. Có những thời điểm, tôi chạy cùng lúc 2, 3 phim.

Tôi mê kiếm tiền vì thật sự tôi muốn tự lo cho ba. Tôi rất tự trọng dù bạn trai mình lo được hết. Chính vì chạy theo công việc nên tôi không có thời gian cho anh. Anh vì quá yêu nên tôn trọng những gì tôi làm...

Cho tới một ngày, tôi bị bể bối cảnh không quay được. Sẵn có chìa khóa nhà anh nên tôi tạt vô mà không báo trước. Khi vào nhà, tôi nghe được anh đang nói chuyện điện thoại với một cô gái theo kiểu yêu đương chứ không phải tán tỉnh.

Cuộc điện thoại đó đã làm thay đổi số mệnh của tôi! Tôi nhớ như in cảm giác lúc ngồi trước cửa phòng anh và nghe cuộc điện thoại đó. Tôi đau điếng người. Tôi bị sốc đến nỗi không nói được một lời. Tôi không tin người đàn ông yêu mình đến thế, tốt với mình đến thế lại đang nói chuyện yêu đương với một cô gái khác, như thể đó không phải là người yêu mình.

Tôi sợ. Tôi hoảng hồn. Tôi không định thần được là mình phải làm gì. Sau khi định thần được, tôi gõ cửa. Anh ấy sững người và cũng không nói được gì khi biết tôi đã nghe toàn bộ cuộc điện thoại đó. Anh ôm chặt tôi vào lòng. Cả hai đều im lặng và đều biết chuyện gì đã xảy ra, đang xảy ra nên không cần phải giải thích. Đêm hôm đó, anh ấy ôm chặt tôi cả đêm không buông. Tới gần sáng, anh ngủ thiếp đi nhưng tôi không tài nào ngủ được. Trong vô thức, tôi muốn kết thúc chuyện này. Tôi đứng lên và dọn hết đồ đạc rời khỏi nhà anh! Lúc đó, tôi cứng đầu. Tôi không thể chấp nhận được sự phản bội đó nên chia tay". (Theo Trí thức trẻ).

Hà Anh bàn về lời cảm ơn: "Lời cảm ơn rất dễ nói ra mà đôi khi có vẻ như quá khó khăn với một số người! Tôi đi ra khỏi sảnh, tay giữ cửa cho người đi sau mình. Họ bước ta khỏi, mặt lạnh tanh không buồn nói câu cảm ơn, cứ như thể việc giữ cửa cho họ là việc của tôi. Tôi đi xe taxi, lòng nghĩ rằng đoạn đường khá ngắn nên khi thanh toán tiền, tôi nói anh tài xế "Thôi anh khỏi cần trả lại tiền thừa!"

Anh lạnh tanh đút tiền vào túi, không cảm ơn, cũng chẳng thèm tạm biệt, cứ như thể, việc nhận tiền thừa từ khách, là điều hiển nhiên.

Trong sự nghiệp showbiz, tôi không hẳn thân thiết với nhiều người, nhưng luôn cố gắng giúp đỡ, nâng bước những bạn trẻ mỗi khi có thể; dù đó là những cử chỉ nho nhỏ như tiến cử các bạn cho show diễn để kiếm thêm thu nhập, hay cho lời khuyên khi các bạn cần; đôi khi chỉ là một nụ cười đúng lúc. Ấy thế mà không phải lúc nào tôi nhận lại được sự cảm ơn, có khi, là những cái nhìn vô cảm- không được câu chào, khi người ta nhìn thấy mình.

Lời cảm ơn, lẽ ra không cần nhận lại khi chúng ta làm điều gì đó tử tế cho người khác. Nhưng làm những điều tử tế cho những trái tim vô cảm và những khối óc vô ơn liệu có phải là điều (tiếp tục) nên làm?

Cảm ơn đáng ra rất dễ! Đó là sự công nhận sự tử tế của người khác dành cho mình, đó là chứng nhận cho văn hóa bản thân của mỗi người, cho lương tri và xúc cảm. Đôi khi con người quá ích kỷ khi nghĩ rằng cả thế giới này phải xoay vòng để phục vụ cho những mong ước nguyện vọng của chúng ta.

Đôi khi chúng ta quá mải cay đắng trong những nghiệt ngã của chính mình để ngẩng đầu lên đón nhận nụ cười và sự tử tế. Đôi khi, chúng ta quá thờ ơ với những điều nhỏ nhặt nhất để rồi chẳng bao giờ biết trân trọng những thứ lớn lao. Tôi không đẹp hơn người, giỏi hơn người, hay xuất chúng hơn người. Tôi chỉ luôn tâm niệm với bản thân mình hai chữ "Xin chào- cảm ơn" và nâng niu chúng với những nụ cười từ sâu thẳm trái tim".

Ái Châu than thở khi con bám mẹ: "Rồi đi đâu làm gì được, tui về tới là bám tui cứng ngắc,
leo vô nằm mặt rất mãn nguyện".

Ốc Thanh Vân cùng con gái tập yoga trong vườn nhà.

Lệ Quyên chia sẻ: "Mang em về nhà luôn thôi, mọi người chỉ dùm em làm sao có con gái đi".

Trúc Diễm thư giãn ở hồ bơi.

Xuân Bắc hài hước chia sẻ: "Báo cáo các bác, em hoàn toàn bình thường chứ không như một
vài bác nghĩ đâu ạ".

Diễn viên Kim Oanh viết trên trang cá nhân: "Vẫn tưởng rằng có thể quên đi mối tình đó,
sau rất nhiều năm mới biết rằng thế nào là khắc cốt ghi tâm... Vốn tưởng rằng có thể quên đi
người ấy, trải qua rất nhiều việc mới biết thế nào là không thể nào quên...
thôi bèn nhớ chứ biết sao giờ".

Diễn viên Ngọc Trinh ngắm cảnh ở biển: "Tôi đã sống cuộc đời ý nghĩa cho chính bản thân mình".

Nghệ sĩ Đinh Trà My chia sẻ: "Với con thì ngày nào cũng là Vu Lan của mẹ, chỉ mong mẹ
luôn khỏe mạnh, bình an và ở bên chúng con mãi mãi. Mua quần áo tặng mẹ phải tìm những
bộ sáng màu, hoa hoét trẻ trung, chứ mua màu tối là mẹ cá chê ngay và mẹ không mặc,
mẹ bảo mặc màu tối nhìn già lắm, mặc dù năm nay mẹ mới 86 tuổi. Chắc mai sau già mình
cũng giống mẹ ở điểm này đây".

Quỳnh Thư cho rằng: "Không cần tìm kiếm hoàng tử...chỉ cần bên cạnh người xem bạn là
công chúa...bạn sẽ thấy hạnh phúc".

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/hau-truong/chuyen-lang-sao/tin-sao-viet-2082018-mc-minh-trang-tung-muon-om-con-nhay-cau-vi-be-tac-cao-thai-ha-tiet-lo-li-do-chia-tay-ban-trai-dai-gia-247241.htm