Tin pháp luật mới nhất hôm nay

Nữ điều dưỡng bị khống chế bằng súng; Gã đàn ông 'ghen ngược', tìm đánh chồng nhân tình tử vong; Bố chồng và con dâu dàn cảnh, cướp 800 triệu của đối tác Bitcoin... là những tin pháp luật mới nhất hôm nay.

Nữ điều dưỡng bị khống chế bằng súng

Khoảng 9h30 ngày 29/10, Phòng PC45 nhận thông tin từ Công an huyện Thường Tín thông báo việc, tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương có 1 nam thanh niên mặc áo khoác vào khu thăm hỏi, tiếp tế cho các bệnh nhân, yêu cầu cho gặp bạn đang điều trị tại đây tên là Trương Kim Hoàng. Tuy nhiên do đây là khu điều trị nên các cán bộ không đồng ý.

Thấy vậy, đối tượng này rút khẩu súng dạng K59 và một con dao găm khống chế một nhân viên điều dưỡng rồi đưa chị ra ngoài đường, chặn một chiếc xe taxi lại.

Chiếc xe di chuyển đến cửa hàng bán hoa ở thị trấn Thường Tín thì đối tượng khống chế con tin cố thủ trong cửa hàng. Tên này còn yêu cầu lực lượng chức năng đưa một xe ô tô đến đón đối tượng và bị hại để thoát khỏi hiện trường.

Trước tình hình đó, Phòng PC45 đã đồng ý với yêu cầu của đối tượng, điều 1 xe ô tô do Trung tá Dương Minh Tùng - Đội trưởng đội Đặc nhiệm (Phòng PC45) lái. Trung tá Tùng vừa điều khiển phương tiện, vừa động viên, tìm sơ hở để khống chế đối tượng.

Đến 11h15 cùng ngày, cảnh sát đã giải cứu an toàn bị hại, khống chế được đối tượng tên Đức Anh, đưa về trụ sở phục vụ điều tra, xử lý.

Con rể giết chết mẹ vợ, chém vợ bị thương rồi tự sát

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 28/10, tại xã Hiền Giang, huyện Thường Tín (Hà Nội).

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, nhiều người dân nghe thấy tiếng cãi vã giữa Trần Văn Bính (SN 1976, người địa phương) với mẹ vợ Nguyễn Thị Kiểm (SN 1954) và người vợ tên Minh.

Trong lúc nóng giận, Bính cầm dao chém chết mẹ vợ và chém vợ bị thương, sau đó tự sát. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã lập tức thông báo cho cơ quan chức năng và đưa chị Minh đi cấp cứu.

Sau khi nhận được thông tin, Công an TP Hà Nội cùng Công an huyện Thường Tín đã về khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án nghiêm trọng.

Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định do mâu thuẫn về đất đai.

Gã đàn ông 'ghen ngược', tìm đánh chồng nhân tình tử vong

Khoảng 20h ngày 29/10, có khoảng 30 người tập trung nghe giảng kinh ở căn nhà 48/32 trong hẻm 48, phường 3, quận 6 (TP HCM) thì bất ngờ có 1 người đàn ông chạy đến đập cửa la hét đòi gặp ông H.

Thấy đối tượng hùng hổ, ông H không chịu ra gặp thì người này xông thẳng vào bên trong nhà rồi móc ra một vật như khẩu súng ngắn đe dọa mọi người. Phát hiện đối tượng rút súng ra mọi người nháo nhào tìm đường bỏ chạy.

Đối tượng này lao vào đấm đá ông H túi bụi rồi móc ra hung khí đâm vào người ông H khiến nạn nhân gục xuống nền nhà, tử vong. Sau khi gây án, đối tượng định bỏ chạy thì bị người dân vây bắt, giao cho Công an quận 6.

Đòi quan hệ tình dục không được, cầm gạch đập chết bạn gái

Ngày 29/10, CQĐT Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thực (SN 1984), ngụ xã Đức Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam) để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó vào tối 25/10, cơ quan này nhận được thông tin người dân phát hiện xác một nữ giới tại mương nước thuộc địa bàn thôn Rặng, xã Đức Lý. Qua khám nghiệm hiện trường, xác định nạn nhân là chị Bùi Thị H. (SN 1983), ngụ xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội).

Qua khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị nhiều vết thương ở vùng đầu do tác động của ngoại lực, có dấu hiệu của tội phạm giết người.

Vào cuộc điều tra, công an cho biết chị H. đang làm công nhân tại một công ty thuộc Khu công nghiệp Châu Sơn (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và thuê trọ trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Nam đã xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Thực và đã bắt giữ nghi phạm khi đang trốn tại tỉnh Nam Định.

Thực khai nhận có quen biết với chị H. qua mạng xã hội facebook. Chiều 23/10, Thực đến phòng trọ chị H. ở TP Phủ Lý ăn cơm, sau đó cùng về quê Thực ở xã Đức Lý chơi.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi đang tâm sự tại bờ mương gần nhà, Thực đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị H. kiên quyết từ chối. Bực tức, tên này cầm gạch đập nhiều nhát vào đầu chị H. rồi đẩy xác xuống mương.

Sau khi gây án, đối tượng đi xe máy đến khu vực điếm canh đê 133 thuộc xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân vứt chiếc áo dính máu của nạn nhân xuống hồ để phi tang, sau đó trở về nhà.

Bố chồng và con dâu dàn cảnh, cướp 800 triệu của đối tác Bitcoin

Ngày 29/10, Công an huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang khám phá vụ cướp tài sản qua việc góp vốn mua tiền ảo Bitcoin, bắt đối tượng Phi Thị Loan (29 tuổi), trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 25/10, tại quán cà phê Hải Ngỗng, ở thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức.

Thời điểm này, anh Nguyễn Bá Nam (33 tuổi), trú huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) gặp Phi Thị Loan để bàn việc góp vốn mua tiền ảo Bitcoin. Tại đây, Loan đồng ý góp số vốn 40.000 USD (hơn 800 triệu đồng). 2 bên sau đó viết và ký vào giấy biên nhận để hợp tác kinh doanh.

Sau khi nhận đủ tiền, anh Nam cho vào trong túi, để trên bàn thì bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên đến cướp đi. Lúc này, Loan nói không đồng ý góp vốn nữa và viết giấy nhận nợ yêu cầu anh Nam ký.

Sau đó, ông Đỗ Tuyết (56 tuổi), là bố chồng Loan cùng 1 nhóm thanh niên xuất hiện tại quán, bắt ép anh Nam phải ký.

Tại CQĐT, Loan khai nhận, việc có nhóm đến cướp túi tiền do bố chồng sắp đặt. Công an đã bắt Loan và đang truy tìm những người liên quan.

Cứu sống một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác

Chiều 25/10, một người dân nghe tiếng động lạ phát ra từ một thùng rác ở ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) nên đến mở nắp thùng xem thử.

Người này hết sức bất ngờ khi phát hiện một bé gái sơ sinh còn đỏ hỏn, trên người không mang quần áo được bọc trong một túi nilon, hai chân lòi ra ngoài thùng rác.

Nhận được tin báo, Hội Phụ nữ cùng Ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em xã Sông Trầu đã đưa bé gái bị bỏ rơi vào Trung tâm y tế huyện Trảng Bom cấp cứu.

Ngày 29/10, bà Nguyễn Thị Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Sông Trầu, cho biết sức khỏe của bé gái sơ sinh đã ổn định sau 4 ngày đưa về chăm sóc. Bé nặng khoảng 2,7kg, ăn uống tốt.

Theo bà Trang, chính quyền xã Sông Trầu đã thông báo tìm gia đình của cháu bé sơ sinh. Sau 1 tuần nếu không có người đến nhận, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục, giấy tờ giao cháu bé cho những cặp vợ chồng hiếm muộn muốn đăng ký nhận nuôi và chăm sóc bé theo quy định.

Phát hiện thi thể người đàn ông trong nghĩa trang

Khoảng 10h30 ngày 29/10, một người dân ở xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) đi chăn vịt gần khu nghĩa địa thuộc địa phận thôn Phú Lương A của xã này thì hoảng hồn phát hiện thi thể của 1 người đàn ông. Ngay sau đó sự việc được báo cáo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Quảng Thành và Công an huyện Quảng Điền nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Sanh Th. (60 tuổi), trú thôn Vân Cù, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng phát hiện một chiếc xe đạp được dựng dựa vào một ngôi mộ cách thi thể ông Th. Không xa.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tin-phap-luat-moi-nhat-hom-nay-213753.htm