Tin nhắn cuối cùng của tài xế GrabBike bị giết: Có gì báo công an nhé

Buổi tối trước khi mất liên lạc, Sang đứng chờ khách ở Bến xe Mỹ Đình và nhắn tin cho bạn học: 'Có gì báo công an nhé'.

Sáng 29/9, thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), cho biết cơ quan điều tra đang truy xét, làm rõ vụ án mạng khiến nam sinh viên hành nghề GrabBike tử vong.

Nạn nhân là Nguyễn Cao Sang (18 tuổi, quê Thanh Hóa), sinh viên năm thứ nhất Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. "Nạn nhân bị sát hại, tử vong khoảng 2 ngày trước khi thi thể được tìm thấy vào tối 28/9", ông Hùng nói với Zing.vn.

Manh mối 2 vị khách đi Cổ Nhuế

Anh Phùng Văn Tấn (34 tuổi, anh họ bị hại) cho biết sáng 28/9, bạn cùng phòng trọ không thấy Sang về nhà, điện thoại mất liên lạc nên gọi điện về cho gia đình ở Thanh Hóa.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: N.H.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: N.H.

Nghi Sang gặp chuyện chẳng lành, người thân ra Hà Nội để trình báo công an các phường Thụy Phương, Cổ Nhuế 2 và chia nhau đi tìm nam sinh viên.

Theo người nhà, hàng ngày Sang chạy xe máy biển 36B5, nhận chở khách qua ứng dụng Grab. Nam sinh viên ở phòng trọ cùng bạn học trên phố Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, cách nơi tìm thấy thi thể gần 10 km.

Anh Tấn kể tối 26/9, Sang nhắn cho bạn cùng ở trọ, báo tin đứng chờ khách ở Bến xe Mỹ Đình. Khuya hôm đó, sau khi nhận chở 2 khách nam, Sang nhắn tin cho bạn: "Có gì báo công an nhé, tí chở hai người này lên Cổ Nhuế".

Đó cũng là tin nhắn cuối cùng của nam sinh viên 18 tuổi trước khi mất liên lạc.

Suốt 2 ngày tìm kiếm, anh Tấn và người nhà tỏa khắp các khu vực của phường Cổ Nhuế 2, Thụy Phương để hỏi thăm tung tích của Sang.

Tối 28/9, họ phát hiện thi thể nạn nhân mặc đồng phục Grab tại bãi đất cách cầu Thăng Long khoảng 2 km.

Anh Tấn nhớ lại lúc đó, tử thi có nhiều vết thương, chiếc dép Sang thường mang ở cách thi thể gần 100 m. Ngoài ra, xe máy và điện thoại của Sang không có ở hiện trường.

Mới nhập học một tháng

Sáng 29/9, người thân của Sang có mặt tại Trung tâm Pháp y Hà Nội để chờ cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm tử thi.

Một người nhà của nạn nhân cho hay sau khi xong các thủ tục, nam sinh viên sẽ được đưa về mai táng tại quê nhà thuộc huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

Theo người thân, Sang mới nhập học Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội từ đầu tháng 9. Rời quê ra Hà Nội, cậu được gia đình mua cho chiếc xe máy hơn 40 triệu đồng.

Chiếc xe đưa thi thể nam sinh viên bị sát hại về quê. Ảnh: N.H.

"Để có tiền ăn học, Sang làm thêm nghề xe ôm công nghệ và cũng chỉ thường đón khách đến 22h30, muộn hơn không dám chở", anh Linh, bạn cùng phòng trọ với nạn nhân chia sẻ.

Người nhà cho hay Sang là con út trong gia đình có 2 chị em. Gần một tháng chạy Grab, Sang dành dụm được số tiền 5 triệu đồng để gửi về cho mẹ.

"Hiện cả gia đình chỉ mong muốn cơ quan công an sớm bắt được hung thủ để trừng trị theo pháp luật, có như vậy mới làm nguôi được nỗi đau mất mát này", anh Tấn bày tỏ.

Hồng Đăng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tin-nhan-cuoi-cung-cua-tai-xe-grab-bike-bi-giet-co-gi-bao-cong-an-nhe-post995447.html