Tin mới vụ mẹ kế ép con chồng uống thuốc độc

Pâng được đánh giá là người hiền lành, chưa có hành vi bạo hành con riêng của chồng bao giờ.

Chiều ngày 10/4/2018, ông Lò Văn Đỉa - Chủ tịch UBND xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La xác nhận trên địa bàn mới xảy ra vụ án người mẹ kế Lò Thị Pâng (31 tuổi) ép người con riêng 6 tuổi của chồng uống rượu pha thuốc diệt cỏ dẫn đến tử vong.

Theo ông Đỉa, Pâng mới lập gia đình cùng người đàn ông đã có con riêng. Nhưng do vợ chồng mâu thuẫn nên thời gian gần đây chồng Pâng bỏ đi làm ăn xa.

Ảnh minh họa.

Trước khi đi, chồng Pâng gửi người con riêng là Lò Văn Tuân (6 tuổi) về nhà bố mẹ đẻ chăm sóc.

Đến chiều ngày 7/4/2018, Tuân cùng một người bạn đến nhà mẹ kế chơi thì bị đối tượng này ép uống rượu pha thuốc diệt cỏ.

"Cháu Tuân được đưa đến trạm y tế xã cấp cứu trong tình trạng người tìm tái, sùi bọt mép. Đến 14h cùng ngày cháu Tuân tử vong" - ông Đỉa cho biết.

Cũng theo vị chủ tịch UBND xã Chiềng Khay, sau khi gây án Pâng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng còn giả vờ than khóc, tiếng thương con riêng của chồng.

Nhưng nhận thấy cái chết của Tuân có nhiều điểm bất thường nên gia đình đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Tại cơ quan công an, Pâng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ông Đỉa cho biết: "Pâng được đánh giá là người hiền lành, chưa ai thấy Pâng có hành vi bạo hành, ngược đãi cháu Tuân".

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Quỳnh Nhai tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tin-moi-vu-me-ke-ep-con-chong-uong-thuoc-doc-3356137/