Tin mới vụ chồng đổ thùng nước sôi 10lít vào vợ

Theo gia đình nạn nhân cho biết, người chồng sau khi bưng thùng nước sôi 10 lít đổ vào vợ xong đã sang nhà hàng xóm.

Sự việc chị Đặng Thị Ngân, xóm Trung Hồng, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bị chồng đổ nước sôi vào mặt, người khiến dư luận xôn xao. Người chồng đó là đổ nước là Hoàng Văn Chiến (sinh năm 1971).

Chiều 8/5, trao đổi với PV, một người thân (cậu -đại diện cho gia đình) của chị Ngân cho biết: "Theo camera của gia đình ghi lại, tối hôm trước Ngân có sang nhà chị dâu chơi và về quên khóa cửa nên khiến gia đình mất 1 chiếc chăn. Khoảng 7h sáng hôm sau, hai vợ chồng Ngân xảy ra mâu thuẫn.

Ban đầu Chiến cầm ghế ném vào Ngân nhưng cháu đã tránh được. Chiến tiếp tục dùng ấm trà ném Ngân. Do gia đình nuôi thợ mộc nên sáng nào cũng đun thùng nước sôi 10 lít để tiếp khách. Trong lúc đó, Chiến đã bê cả thùng nước đổ lên người cháu Ngân rồi bỏ sang nhà hàng xóm.

Sau khi bị bỏng, Ngân được người thân và người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi được xã và người dân nói, Chiến sau đó đã vào chăm sóc vợ cho tới bây giờ cùng với em gái Ngân. Thời điểm đó công an huyện chưa vào cuộc điều tra. Chiều 7/5, công an huyện Diễn Châu đã đến bệnh viện nơi Ngân đang điều trị để lấy lời khai và mời Chiến lên làm việc".

Chị Đặng Thị Ngân - nạn nhân trong vụ việc.

Chị Đặng Thị Ngân - nạn nhân trong vụ việc.

Theo cậu của chị Ngân, sau khi xảy ra sự việc, gia đình không có ý định tự giải quyết mà muốn công an vào cuộc điều tra và xử lý.

"Nếu Ngân chỉ bị đánh gãy tay, gãy chân, có thể gia đình chúng tôi sẽ cho qua. Tuy nhiên cháu Ngân từ một người có khuôn mặt xinh xắn, vì bị bỏng nước sôi khiến khuôn mặt cháu bị biến dạng nên khiến gia đình bức xúc. Bố mẹ cháu Ngân đã làm đơn gửi lên công an huyện Diễn Châu, VKS và Hội liên hiệp Hội phụ nữ huyện.

Thực ra cháu Ngân hiền lành nhưng từ khi lấy chồng đã bị chồng hành hạ nhiều lần. Bản chất Chiến là người hiền lành nhưng cục tính" -cậu nạn nhân nói.

Như thông tin trước đó, 3/4/2020, chị Ngân sang nhà bà cô chơi (chị chồng). Lúc về nhà khoảng chừng hơn 22h, lúc này anh Chiến đã ngủ. Sáng 4/4, anh Chiến ngủ dậy cho rằng vợ đi chơi về không khóa của sau nên vác gậy đuổi đánh nhưng người phụ nữ chạy trốn kịp, thấy thế người chồng cầm lấy ấm trà nóng ném theo nhưng vợ cũng kịp thoát.

Quá hung hăng, manh động, anh Chiến bưng luôn thùng nước sôi hơn 10 lít nấu chuẩn bị cho thợ uống hắt thẳng vào mặt, ngực vợ mình. Sau hành động vô nhân tính đó, người chồng bỏ đi sang hàng xóm ngồi chơi.

Được tin, người nhà chị Ngân đã vội vàng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam - Ba Lan. Hiện nay, nạn nhân đang được người nhà chăm sóc trong tình trạng đau đớn, băng bó toàn thân với thương tích kết luận của bác sĩ là 30% độ bỏng.

Trước đó trả lời báo chí, chị Đặng Thị Nam (40 tuổi, là em ruột của chị Ngân) cho biết rất đau xót xa với hành động ác độc của anh Chiến. Theo chị Nam, đây không phải là lần đầu tiên anh Chiến đánh vợ và nhờ pháp luật có biện pháp trừng trị đúng người, đúng tội.

Thu Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/tin-moi-vu-chong-do-thung-nuoc-soi-10lit-vao-vo-3401741/