Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) với GPA 3.74, Hạ Gia Bảo nhiều năm liền đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi, Sinh viên Xuất sắc. Không chỉ nổi bật trong học tập, Gia Bảo còn là gương mặt tích cực trong công tác Đoàn, phong trào tình nguyện và các hoạt động sinh viên. Với Gia Bảo, hành trình trưởng thành được bồi đắp từ tinh thần kỷ luật, sự chủ động trong học tập và khát vọng cống hiến cho tập thể.
Không xuất phát từ nền tảng vững về Hóa học, Lê Thị Thu Uyên từng nhiều lần lo lắng liệu mình có thể theo đuổi ngành học đã chọn. Bốn năm đại học giúp cô tìm thấy niềm yêu thích với môn học, đồng thời nhận ra những điều đáng quý hơn cả thành tích là sự đồng hành của thầy cô, gia đình và những bài học về chính mình.
Không nhớ tuổi thơ bằng những món quà hay những buổi tan trường, Nguyễn Thị Hà (2001), tân cử nhân ngành Hàn Quốc học, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, nhớ nhất những chiều một mình lên đồi đào sắn để dành tiền đi thi học sinh giỏi. Nhiều năm sau, cô lại gác giấc mơ đại học vì hoàn cảnh khó khăn. Với Hà, tấm bằng cử nhân hôm nay không phải đích đến của một cuộc đua, mà là lời hồi đáp cho những tháng ngày đã chọn đi chậm thay vì từ bỏ.