Tin an ninh trật tự 24h: Tạm giữ thanh niên đánh người vì cho rằng bị 'nhìn đểu'

Tạm giữ thanh niên đánh người vì cho rằng bị 'nhìn đểu'; Nữ sinh mất tích, để lại thư tuyệt mệnh; Gã trai bắt cóc con riêng người tình... là những tin an ninh trật tự nóng trong 24 giờ qua.

Tạm giữ thanh niên đánh người vì cho rằng bị 'nhìn đểu'

Tối 20/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên xông tới hành hung một người đàn ông ngay trên phố.

Theo đoạn clip đăng tải, vụ việc xảy ra tại một tuyến phố thuộc địa bàn phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung trong đoạn clip cho thấy, khi đang đi trên đường, nam thanh niên cho rằng người đàn ông chạy xe máy quay lại "nhìn đểu" mình nên đã lao vào đấm đá liên tiếp vào mặt, đầu người nạn nhân. Không dừng lại ở đó, đối tượng này còn mở cốp xe máy lấy hung khí ra hành hung khiến người này bị thương.

Đối tượng sau đó đã bị người dân khống chế đưa về trụ sở Công an phường Nghĩa Tân. Còn nam nạn nhân bị được người dân đưa vào bệnh viện E cấp cứu, điều trị.

Tại trụ sở Công an, đối tượng khai là Nguyễn Đăng Khôi (thường trú ở Ba Đình, Hà Nội) và nguyên nhân vụ việc được anh ta khai là bực tức do bị nạn nhân “nhìn đểu”.

Ngày 21/9, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đăng Khôi để tiếp tục làm rõ sự việc.

Nữ sinh mất tích, để lại thư tuyệt mệnh

Khi rời khỏi nhà trọ, nữ sinh nói với mọi người sẽ về quê nhưng khi phát hiện lá thư tuyệt mệnh, gia đình vô cùng lo lắng.

Bà Tô Thị Chất, trú xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy (Thái Bình) cho biết, con gái Vũ Thị Diên (22 tuổi), đang là sinh viên năm cuối Đại học Y Hải Phòng, trọ học tại nhà người quen với gia đình ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Chiều 19/9, Diên nói với chủ nhà nơi nữ sinh đang trọ học là sẽ về quê. Tuy nhiên từ đó đến nay, Diên không có mặt ở nhà.

Theo bà Chất, khi biết con gái không về nhà, gia đình tìm thấy lá thư có nội dung: “Ba mẹ đừng tìm con. Thời gian của con không còn nhiều. Con sẽ đi làm một số việc con muốn làm từ lâu rồi. Con dự tính lúc lấy xong bằng đại học sẽ đi, nhưng có một số việc xảy ra nên con đi đây… Nếu có kiếp sau con sẽ báo đáp…”

Bà Chất khẳng định Diên rất ngoan, vâng lời bố mẹ, mọi người trong gia đình không có mâu thuẫn gì v. Bà cũng loại trừ vấn đề tình cảm nam nữ, yêu đương vì Diên hay chia sẻ với bà rằng đang tập trung vào việc học, không nợ nần gì ngoài xã hội.

Gã trai bắt cóc con riêng người tình

Trần Thanh My (SN 1990), trú ấp Cái Trăng, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn (Cà Mau) có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Tuyết M. (24 tuổi) từ tháng 7/2017.

Đến giữa tháng 9/2017, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, chị Tuyết M. đòi chia tay nhưng My không đồng ý nên đã bắt cháu Trương Hà Tr. (5 tuổi) đưa về nhà mình ở xã Hàm Rồng.

Trong thời gian đó, My nhiều lần gọi điện thoại cho chị M. đe dọa và yêu cầu chị phải đi một mình về quê của y đón cháu Tr., nếu không hắn sẽ làm hại cháu. Lo sợ con gái mình bị hại nên chị M. đến cơ quan công an tố cáo hành vi của My.

Làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trên vỉa hè

Khoảng 16h30 ngày 21/9, nhóm người đi tập thể dục trên đường Thủ Khoa Huân, đoạn qua phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An (Bình Dương) thì phát hiện 1 chiếc xe máy dừng trên vỉa hè, cạnh bên có người đàn ông nằm bất động.

Lại gần kiểm tra, nhóm người hoảng hốt phát hiện nạn nhân đã tử vong. Nhiều người trong nhóm hô hoán rồi cùng nhau bỏ chạy. Sau đó, họ báo tin cho cơ quan công an.

Qua xác minh ban đầu, người đàn ông tử vong cạnh xe máy có tên Nguyễn Văn P. (60 tuổi), ngụ tỉnh Bình Dương.

Bé trai 9 tuổi bị mẹ đánh đập bầm tím cơ thể

Ngày 21/9, bà Phan Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, cho biết các cơ quan chức năng tỉnh vừa giải cứu bé trai 9 tuổi bị gia đình bạo hành, đồng thời chuyển hồ sơ cho công an thụ lý.

Khoảng 5 ngày trước, nhận được tin báo, đoàn công tác của UBND, trạm y tế và Công an phường 4 đến dãy trọ, phát hiện bé trai đầy vết thương cũ và mới do bị đánh; mặt mũi bé bầm tím, sưng tấy. Bé trai sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 2 tháng nay, bé trai sống chung phòng trọ cùng mẹ ruột 33 tuổi (làm bảo mẫu tại một cơ sở giáo dục mầm non ở TP Vĩnh Long) và dì họ (34 tuổi). Tại đây, bé thường xuyên bị mẹ và dì đánh đập.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tin-an-ninh-trat-tu-24h-tam-giu-thanh-nien-danh-nguoi-vi-cho-rang-bi-nhin-deu-209886.htm