Timo Werner sa sút thế nào so với thời còn chơi cho Leipzig?

Tiền đạo Timo Werner từng được kỳ vọng rất nhiều khi chuyển từ Leipzig tới Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái. Tuy nhiên, dù có giá lên đến 47,5 triệu bảng, song bây giờ cầu thủ người Đức này xứng đáng bị xem là bản hợp đồng bỏ đi của The Blues.

Khởi đầu như mơ

Hồi mới cập bến Chelsea, Werner từng có sự khởi đầu rất ấn tượng khi có giai đoạn anh ghi bàn trong 4 trận liền cho đại diện phía Tây thành London (vào lưới Krasnodar, Burnley, Rennes và Sheffield United). Sau chuỗi 4 trận ấy, Werner còn lập thêm cú đúp giúp ĐT Đức đánh bại Ukraine 3-1 ở UEFA Nations League. Như vậy, tính ra cầu thủ sinh năm 1996 này đã "nổ súng" trong 5 trận liên tiếp cả ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG.

Tuy nhiên, chuỗi ngày thăng hoa của Werner đã kết thúc bằng trận thua muối mặt 0-6 của Đức trước Tây Ban Nha (cũng ở UEFA Nations League) hôm 17/11 năm ngoái. Đây là trận đấu mà Werner chỉ chơi 76 phút và không tung ra nổi cú dứt điểm đi trúng mục tiêu nào.

Thời điểm ấy, HLV sau này bị sa thải của Chelsea là Frank Lampard vẫn rất tự tin khi có Werner trong tay. Bình luận về cậu học trò người Đức, "Người không phổi" cho biết: "Tôi đã xem gần hết trận Đức vs Tây Ban Nha và thấy chẳng có lý do gì để chúng ta công kích một cá nhân như Timo cả. Đức thua vì do lỗi của cả tập thể chứ không phải một mình Timo".

Werner từng rất được HLV Lampard tín nhiệm.

Werner từng rất được HLV Lampard tín nhiệm.

"Tôi rất vui vì Chelsea đã mua được Timo. Cậu ấy không chỉ giỏi ghi bàn mà còn rất tốc độ. Tôi cảm thấy những hạn chế của Chelsea ở mùa giải trước đã được Timo khắc phục hiệu quả. Cứ đà này, cậu ấy sẽ còn mang đến nhiều điều kỳ diệu cho Chelsea hơn nữa", Lampard quả quyết.

Tuột dốc không phanh

Khi đưa ra những nhận định như trên, rõ ràng HLV Lampard đã rất tin tưởng Werner. Đáng tiếc là ông không thể ngờ cậu học trò của mình bỗng dưng sa sút thảm hại. Bằng chứng là kể từ khi trở lại London sau đợt tập trung ĐTQG, Werner đã "tịt ngòi" trong suốt 12 trận liên tiếp.

Chuỗi trận không ghi bàn của Werner được kết thúc bằng pha đệm bóng dễ dàng vào lưới đội hạng 4 Morecambe tại cúp FA hôm 10/1/2021 (Chelsea thắng 4-0). Những tưởng pha lập công này sẽ giúp Werner được giải tỏa sức ép và đá tốt hơn, nhưng chỉ ít ngày sau anh lại gây thất vọng với cú đá 11m hỏng ăn ở trận gặp đối thủ đến từ Championship là Luton Town vẫn ở sân chơi cúp FA.

Tính ra, từ trận đấu với Morecambe đến giờ Werner chỉ ghi thêm được vỏn vẹn có 1 bàn (vào lưới Newcastle hồi tháng trước). Đó cũng là bàn thắng duy nhất anh có được dưới thời tân HLV Thomas Tuchel.

Werner đá hỏng phạt đền ở trận đấu với Luton Town.

Thi đấu trong vai trò "số 9" ở sơ đồ 3-4-2-1, Werner chơi kém hiệu quả như vậy nên cũng dễ hiểu khi anh thậm chí còn gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính với lão tướng Olivier Giroud. Việc BLĐ Chelsea đang để mắt đến tiền đạo Erling Haaland của Dortmund cho thấy họ không còn kỳ vọng nhiều vào những đóng góp của Werner như trước.

Thực tế thì so với mùa giải trước, Werner không dứt điểm ít hơn là bao (51 cú trong 932 phút cho Chelsea so với 63 cú trong 2.247 phút cho Leipzig). Vấn đề là số bàn thắng kỳ vọng từ những cú sút của anh đã giảm đi đáng kể (45 so với 87).

Ngoài ra, số bàn thắng kỳ vọng đến từ những pha phối hợp của anh cũng thấp hơn hẳn mùa trước (20 so với 95). Những con số biết nói trên rõ ràng đã cho thấy Werner không còn hiệu quả như hồi anh còn đá cho Leipzig.

Nếu tình hình hiện nay không được cải thiện, BLĐ Chelsea không thanh lý Werner vào cuối mùa thì có lẽ chính bản thân cầu thủ này cũng sẽ tìm cách chuyển đi nơi khác để cứu vãn sự nghiệp.

Theo Thanh Sơn/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/timo-werner-sa-sut-the-nao-so-voi-thoi-con-choi-cho-leipzig/20210326091319817