'Tìm vợ cho bà': Sự lu mờ, tẻ nhạt của S.T (365) và Jang Mi

Kịch bản 'Bride for Rent' của Philippines khi được Việt hóa không mang nhiều nét mới mẻ, và càng trở nên nhạt nhòa bởi diễn xuất còn hạn chế của S.T Sơn Thạch, Jang Mi.

Trailer bộ phim 'Tìm vợ cho bà' Tác phẩm làm lại từ "Bride for Rent" của Philippines với Jang Mi và S.T trong vai chính.

Thể loại: Hài hước, lãng mạn
Đạo diễn: Lương Trung Tín
Diễn viên chính: S.T Sơn Thạch, Jang Mi, Tiểu Bảo Quốc, Thanh Hằng, Pom
Zing.vn đánh giá: 5/10

Tìm vợ cho bà được làm lại từ bộ phim Bride for Rent của Philippines, và có Jang Mi - S.T Sơn Thạch sắm vai chính.

Tìm vợ cho bà được làm lại từ bộ phim Bride for Rent của Philippines, và có Jang Mi - S.T Sơn Thạch sắm vai chính.

Kịch bản Tìm vợ cho bà dựa trên nguyên tác nổi tiếng Bride for Rent (2014) của điện ảnh Philippines.

Trong phim, Long (S.T Sơn Thạch) là một thiếu gia giàu có, nhưng dần trở nên lao đao về tài chính do thói ham mê cờ bạc.

Để hưởng số tài sản thừa kế khổng lồ từ bà nội (Thanh Hằng) nhằm thoát khỏi cảnh nợ nần, anh buộc phải kết hôn ngay sau ngày sinh nhật lần thứ 25.

Cùng lúc đó, Linh (Jang Mi) cũng đang cần một số tiền để chăm lo cho gia đình nghèo khổ. Hai con người không quen biết quyết định tác hợp để tạo ra đám cưới giả. Từ đây, hàng loạt sự kiện dở khóc, dở cười xảy ra khiến cuộc sống của bộ đôi thay đổi mãi mãi.

Kịch bản không có nhiều sự đột phá

So với kịch bản gốc của Philippines, Tìm vợ cho bà không mang sự mới mẻ hay đột phá nào ấn tượng. Tình tiết sáng tạo về những tay đòi nợ thuê chủ yếu để làm tăng yếu tố hài hước, chứ không tạo ra thay đổi nào thực sự rõ rệt. Và các tình tiết trong phim cứ thế diễn ra bình lặng, với không điểm nhấn nào đáng kể.

Câu chuyện “Hoàng tử - Lọ Lem” nảy sinh tình cảm thực sự sau mối quan hệ giả nay đã trở thành mô-típ quá quen thuộc đối với khán giả hiện đại. Và chuyện tình giữa Long - Linh trong phim tuân theo đúng mô-típ ấy với một vài khoảnh khắc hơi sến, chứ cũng không có điểm gì quá đặc biệt.

Mô-típ "Hoàng tử - Lọ Lem" từ yêu vờ thành yêu thật nay đã trở nên quá quen thuộc đối với khán giả.

Tuy nhiên, Tìm vợ cho bà lại thẳng tay cắt bỏ một số tình huống đáng giá của nguyên tác, như tính cách của đôi nhân vật chính, hoặc vai trò ngay từ đầu của nhân vật bà nội để tạo nút thắt. Điều này vô tình khiến mối quan hệ giữa các tuyến nhân vật và cao trào của bộ phim Việt Nam trở nên gượng ép.

Trong khoảng nửa cuối phim, bộ phim của đạo diễn Lương Trung Tín như hóa thành “ngày quốc tế xin lỗi” khi các nhân vật lần lượt dành cho nhau những lời xin lỗi. Đành rằng lời xin lỗi là vô cùng quan trọng, nhưng nó bị lạm dụng quá nhiều, và trở thành “kim bài miễn tử” cho mọi lỗi lầm trong phim.

Tính cách nhân vật bất hợp lý

Ở nguyên tác, nhân vật nam chính Rocco (Xian Lim) được miêu tả là chàng trai ham vui, nhưng đồng thời rất có trách nhiệm với công việc. Những mối quan hệ làm ăn cùng tài năng kinh doanh của anh xuất hiện ngay từ đầu tác phẩm. Còn chuyện nợ nần chỉ là hậu quả từ một bữa tiệc sinh nhật quá đà.

Đến Tìm vợ cho bà, người xem chỉ thấy rằng Long là một thanh niên ăn chơi trác táng, ham mê cờ bạc. Gần nửa thời lượng đầu phim, anh tập trung lo kiếm tiền trả nợ, cũng như thực hiện đám cưới giả nhằm qua mặt bà nội.

Do đó, việc nhân vật bỗng nhiên biến thành soái ca siêng năng và tài giỏi ở nửa sau mà không có tình tiết nào bổ trợ là thiếu hợp lý. Sự thay đổi nhanh chóng của Long thậm chí còn khiến không ít tình huống trước đó trở nên mâu thuẫn, thiếu thuyết phục.

Jang Mi còn cần nỗ lực rất nhiều nếu muốn thực sự trở thành diễn viên.

Nhân vật Linh của Jang Mi cũng vướng phải tình huống tương tự khi so sánh với nguyên tác. Ở Bride for Rent, Rocky (Kim Chiu) là một nữ diễn viên nghiệp dư, sở hữu cá tính và tài ăn nói.

Cô thường xuyên tranh thủ những buổi casting để… bán thêm quần áo. Đây là chi tiết vô cùng quan trọng khi tính cách có phần quái chiêu của Rocky đã giúp công ty của Rocco gặt hái thêm thành công, đồng thời làm tan chảy trái tim chàng thiếu gia đang gặp khó khăn.

Với Linh, cô chỉ là một nhân viên cửa hàng tiện lợi có tính cách nhạt nhòa. Sau khi hoàn thành hôn lễ, cô gái bỗng trở nên khôn khéo hơn hẳn, sẵn sàng đốp chát lại anh chồng hờ mọi lúc mọi nơi. Song, Linh gần như chẳng thể hiện được bất cứ tài năng hay thay đổi nào đáng kể khi bị bắt về làm cùng công ty với Long.

Khi mà tính cách nhân vật bất ổn như thế, hai diễn viên chính cũng khó lòng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của họ. Vốn là một ca sĩ lấn sân sang điện ảnh, S.T Sơn Thạch từng góp mặt trong Cô Ba Sài Gòn (2017). Tuy nhiên, đó chỉ là một vai phụ có đất diễn rất hạn chế.

S.T bộc lộ điểm yếu khi lần đầu đóng vai chính trong phim điện ảnh.

Được nhận vai chính ở Tìm vợ cho bà, S.T Sơn Thạch lập tức để lộ không ít điểm yếu trong diễn xuất, dù là trong cảnh hài hước hay đau buồn. Thiếu biểu cảm trong nhiều tình huống, nhân vật Long vì thế lại càng trở nên hời hợt.

Lần đầu tiên bén duyên với màn ảnh rộng của Jang Mi cũng không khá khẩm hơn là bao. Ngoài nét tinh nghịch, nhí nhảnh ở đầu phim, cô sau đó gần như chỉ có đúng một biểu cảm là trợn tròn mắt, dù vui, buồn, hay bất ngờ.

Gương mặt đơ cứng của “thánh nữ bolero” khiến cảm xúc trong nhiều phân đoạn cứ thế lửng lơ. Dù rất cố gắng, lần lượt Tiểu Bảo Quốc, Thanh Hằng, Pom cũng chỉ có thể tạo ra chút tiếng cười, chứ không thể giúp vực dậy toàn bộ tác phẩm.

Nhìn chung, Tim vợ cho bà là một bộ phim remake nhạt nhòa nữa của điện ảnh Việt Nam. Đây lại là minh chứng cho việc dù kịch bản gốc có tốt bao nhiêu, thì cách triển khai tình huống và diễn xuất còn non kém cũng chẳng thể giúp tạo ra một tác phẩm hay.

Phim đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Tuấn Lương
Ảnh: Beta

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tim-vo-cho-ba-su-lu-mo-te-nhat-cua-st-365-va-jang-mi-post868266.html