Tìm 'tiên' trị bệnh cho chồng!

Người phụ nữ thương chồng có một không hai đó là Nguyễn Thị Minh (1958, trú thị trấn Đô Lương, H. Đô Lương, Nghệ An). Minh đã bị Đoàn đặc nhiệm PCTP ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang khi đang tàng trữ 37,9g heroin vào ngày 10-5-2019. Qua khám xét, lực lượng chức năng còn thu giữ 2 gói heroin có trọng lượng 76,4g nữa tại nhà riêng.

Người phụ nữ thương chồng có một không hai đó là Nguyễn Thị Minh (1958, trú thị trấn Đô Lương, H. Đô Lương, Nghệ An). Minh đã bị Đoàn đặc nhiệm PCTP ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang khi đang tàng trữ 37,9g heroin vào ngày 10-5-2019. Qua khám xét, lực lượng chức năng còn thu giữ 2 gói heroin có trọng lượng 76,4g nữa tại nhà riêng.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh tại tòa.

Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa của việc Minh tàng trữ ma túy không phải là để bán kiếm lời hay tư lợi gì cho bản thân mà bởi một lý do đặc biệt. Theo lời khai của đối tượng này với cơ quan điều tra thì do chồng Minh là Võ Văn Q. bị nghiện nặng. Chứng kiến việc chồng bị những cơn đau đớn hoành hành vì thiếu “thuốc”, Minh đã mủi lòng để rồi dấn thân vào con đường phạm tội.

Đó là vào tháng 2-2019, Nguyễn Thị Minh quyết định đi tìm mua ma túy cho chồng sử dụng. Khi đi đến đoạn QL7 qua địa phận xã Lưu Sơn, H. Đô Lương, Minh gặp một người thanh niên bịt mặt đứng bên đường nên buông lời hỏi bâng quơ. “Chú có biết ai bán heroin không?”. Người thanh niên hỏi “Bà mua mấy?” và Minh trả lời là “Mua 20 triệu đồng”. Vừa dứt lời, người thanh niên đưa cho Minh một túi ni-lông màu trắng, bên trong có 3 gói ni-lông màu trắng đều chứa heroin và Minh trả cho người thanh niên này 20 triệu đồng.

Mang 3 gói heroin về nhà, Minh cẩn thận cất nó vào chiếc cặp lồng sắt treo ở giá bát trong nhà bếp. Mỗi khi chồng lên cơn nghiện, Minh lại lấy một ít ra “đãi” chồng. Ngày 10-5, Nguyễn Thị Minh lấy gói ma túy ra định chia nhỏ cho chồng sử dụng dần nhưng trong lúc đang chia nhỏ thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Trong phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Minh về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào ngày 12-8, Nguyễn Thị Minh khai nhận “Bị cáo biết việc tàng trữ ma túy là vi phạm pháp luật nhưng do chồng nghiện ma túy, lại bị bệnh hen suyễn và ung thư giai đoạn cuối nên thường đau đớn, sức khỏe yếu. Bị cáo thương chồng nên đã mua ma túy về để giảm đau cho chồng. Bị cáo biết việc làm của mình là sai trái, kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm trở về với gia đình và xã hội”.

Theo lời của luật sư bào chữa, căn cứ vào hồ sơ bệnh án thì ông Võ Văn Q. (chồng của bị cáo) Nguyễn Thị Minh đang được chẩn đoán bị tràn dịch màng phổi do vỡ kén khí, tổn thương phổi nặng, bị tắc nghẽn phổi mãn tính. Với tình trạng bệnh rất nặng, ông Q. đã phải chịu nhiều đau đớn về thể xác, bản thân không còn có phản ứng với các loại thuốc giảm đau thông thường nên đã tìm đến ma túy để giảm bớt sự đau đớn. Mặt khác, gia đình bị cáo có truyền thống cách mạng, mẹ bị cáo cũng trực tiếp tham gia các phong trào dân quân du kích, dân công thượng Lào vào những năm 1953 và được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ xóm 7, xã Thạch Sơn, H. Anh Sơn.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Minh là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo có con và chồng từng vướng lao lý vì ma túy nhưng không lấy đó làm bài học kinh nghiệm. Hơn nữa, bị cáo biết rõ tàng trữ ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vẫn bất chấp thể hiện sự coi thường pháp luật. Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Minh 12 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nhận mức án 12 năm tù, Minh ôm mặt khóc rưng rức rồi nhìn xuống người thân với ánh mắt của sự hối hận. Chỉ vì thương chồng không đúng cách, Minh đã mua ma túy chữa bệnh cho chồng và phải trả giá cho hành vi do mình gây ra.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_211070_tim-tien-tri-benh-cho-chong-.aspx