Tìm thấy xác tàu sân bay Mỹ chìm trong Thế chiến 2

USS Lexington - tàu sân bay Mỹ chìm trong Thế chiến 2 mới được tìm thấy ở độ sâu khoảng 3 km ở biển San hô, cách bờ biển phía đông Australia khoảng 800 km. Đáng chú ý là nhiều vũ khí trên tàu còn khá nguyên vẹn.

Nhóm tìm kiếm do tỉ phú Paul Allen - nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft dẫn đầu đã tìm thấy tàu sân bay Mỹ USS Lexington chìm trong Thế chiến 2.

Nhóm tìm kiếm do tỉ phú Paul Allen - nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft dẫn đầu đã tìm thấy tàu sân bay Mỹ USS Lexington chìm trong Thế chiến 2.

Trong 76 năm qua, xác tàu chiến USS Lexington nằm ở độ sâu khoảng 3 km ở biển San hô, cách bờ biển phía đông Australia khoảng 800 km.

Tàu sân bay USS Lexington chìm trong trận chiến ở biển San hô từ ngày 4 - 8/5/1942.

Tàu chiến này của Mỹ bị trúng ngư lôi và bom của quân đội Nhật Bản vào ngày 8/5/1942. Để tránh vũ khí hiện đại rơi vào tay quân địch, tàu USS Phelps của Mỹ đánh chìm tàu USS Lexington.

Theo Hải quân Mỹ, 216 thành viên thủy thủ đoàn Mỹ thiệt mạng trong trận chiến ở biển San hô.

Hơn 2.000 thành viên trên tàu USS Lexington được giải cứu sau vụ chủ động đánh chìm của Mỹ.

Trận chiến ở biển San hô được xem là thời điểm then chốt trong việc ngăn chặn bước tiến của quân đội Nhật Bản tại Thái Bình Dương trong Chiến tranh thế giới 2.

Theo tỉ phú Paul Allen, 11 trong số 35 máy bay chìm cùng tàu USS Lexington năm 1942 đã được tìm thấy trong tình trạng khá nguyên vẹn.

Chia sẻ về phát hiện đáng chú ý này, ông Robert Kraft - phát ngôn viên của Công ty Vulcan của tỉ phú Paul Allen - cho hay: "USS Lexington nằm trong danh sách ưu tiên của chúng tôi vì nó là một trong những con tàu bị đắm trong Thế chiến 2".

Mời quý độc giả xem video tàu du lịch bị đắm tại cảng Tuần Châu (nguồn: VTC)

Tâm Anh (theo The Sun)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tim-thay-xac-tau-san-bay-my-chim-trong-the-chien-2-1018875.html