Tìm thấy thi thể nam sinh còn lại bị sóng cuốn trôi ở biển Mỹ Khê

Sau nhiều ngày mất tích do bị sóng lớn cuốn trôi khi đang tắm biển cùng nhóm bạn, thi thể nam sinh lớp 10 được ngư dân phát hiện trôi trên biển.

Theo đó, khoảng 3 giờ sáng nay (23/2), một số ngư dân đang hành nghề ngoài cửa biển Sa Kỳ phát hiện có một thi thể đang trôi trên biển nên đã báo cho lực lượng chức năng. Sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt vớt và đưa thi thể vào bờ tại xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi).

Đồng thời, xác định đây là thi thể của em Trần Gia Khang (SN 2005; trú tại tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) là nạn nhân mất tích do sóng lớn cuốn trôi khi đang tắm biển cùng nhóm bạn tại bãi biển Mỹ Khê, thuộc địa phận xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi vào ngày 20/2.

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã làm các thủ tục cần thiết và bàn giao thi thể em Khang cho gia đình về lo hậu sự.

Khu vực nơi xảy ra vụ đuối nước khiến anh Phó và em Khang tử vong.

Trước đó, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 20/2, tại khu vực bãi biển trước nhà hàng Mỹ Khê có một nhóm học sinh lớp 10 gồm 9 em (ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) ra tắm biển, trong lúc cả nhóm đang tắm thì em Nguyễn Trần Gia Khang bất ngờ bị sóng lớn cuốn trôi.

Thấy vậy, anh Phạm Văn Phó (SN 1978; trú tại xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi), lúc này đang làm tại nhà hàng Mỹ Khê và bà Lê Thị Hồng Tâm (trú tại thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) cùng chạy ra ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn nên cũng bị đuối nước theo.Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã cứu được bà Tâm vào bờ và đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Trong khi đó, em Khang và anh Phó bị sóng cuốn mất tích.

Sau 3 ngày mất tích, đến trưa 22/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Phó tại khu vực cách vị trí nạn nhân bị đuối nước khoảng 300 mét và bàn giao thi thể anh Phó cho gia đình về lo hậu sự.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tim-thay-thi-the-nam-sinh-con-lai-bi-song-cuon-troi-o-bien-my-khe-181748.html