Tìm thấy thi thể 3 người trong ngôi nhà bị nửa quả đồi vùi lấp ở Đắk Nông

Đất ào ạt đổ xuống vùi lấp toàn bộ ngôi nhà là nơi sinh sống của vợ chồng anh Hiệu và con nhỏ tại xã Đắk Sin, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.

Ông Thị - Chủ tịch huyện Đắk R’Lấp mặc áo mưa vàng chỉ đạo công tác cứu hộ tại hiện trường

Ông Thị - Chủ tịch huyện Đắk R’Lấp mặc áo mưa vàng chỉ đạo công tác cứu hộ tại hiện trường

Phóng viên Báo Giao thông là nhà báo đầu tiên tiếp cận được hiện trường. Một nửa quả đồi sạt xuống vùi lấp căn nhà. Mưa rất to khiến bùn đất nhão nhoét cản trở những người đang tìm kiếm nạn nhân.

Tất cả nỗ lực hết sức với hy vọng sớm tìm thấy những người bị vùi lấp. Chủ tịch huyện trực tiếp chỉ đạo công tác khẩn nguy, cứu hộ.

Có 3 xe máy xúc được điều vào hiện trường. Nhiều người dùng vòi bơm nước phun bớt bùn đất để tìm dấu vết ngôi nhà.

Sau khi khoanh vùng tìm kiếm, 13g30, đã tìm thấy quần áo nạn nhân.

13g 45 đã xác định được vị trí 3 người bị vùi lấp, lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa ra ngoài.

Khu vực này không có sóng điện thoại nên thông tin liên lạc khó khăn. Đường vào xã Đắk Sin cũng rất khó đi.

Không thể dùng máy móc tiếp cận thi thể nạn nhân, tất cả được yêu cầu dùng tay tìm kiếm 2 người còn lại

13g50: Đã tìm thấy thi thể hai mẹ con, tuy nhiên chưa thể đưa ra ngoài do cành cây và đất chèn lên trên.

Mọi người vẫn đang cố gắng tìm kiếm người chồng.

Tất cả đang đào bới bằng tay. Máy xúc đã xong phần việc hỗ trợ ban đầu. Hiện giờ đang dùng dây xích để kéo cây đổ ra khỏi khu vực phát hiện nạn nhân.

14g: Lực lượng tìm kiếm đã đưa được cháu bé ra. Rất xót xa.

14g 15: Cả 3 thi thể đã được tìm thấy và được đưa về hội trường UBND xã Đắk R’Lấp.

Người thân gia đình anh Hiệu khóc ngất khi nhìn thấy người nhà được đưa về.

Thi thể cháu bé được đưa ra ngoài

Lực lượng tìm kiếm đưa được cháu bé ra khỏi bùn đất

Người thân gia đình anh Hiệu khóc ngất khi nhìn thấy người nhà được đưa về hội trường UBND xã

14g30: Đến 1430, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể người chồng, đưa ra ngoài. Sau đó, thi thể cả 3 nạn nhân xấu số được đưa về Hội trường thôn để người thân chuẩn bị lo công tác hậu sự.

Thi thể người vợ được tìm thấy sau khi tìm thấy đứa con. Thi thể người chồng cũng được tìm thấy sau đó ít phút

Thi thể các nạn nhân xấu số được đưa về Hội trường thôn, người thân chuẩn bị lo công tác hậu sự

15g: Thi thể 3 nạn nhân đã được đưa về Hội trường thôn. Rất nhiều người đã góp tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự. Theo người dân nơi đây, các nạn nhân quê ở Hưng Yên, vào đây làm rẫy, sinh sống, hoàn cảnh rất khó khăn. Vợ chồng anh Hiệu có 2 con gái, một cháu đang ở với ông bà.

Sáng nay, 8/8, ông Lê Văn Thị, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) cho biết: “Trận mưa lớn đêm 7/8, gây ra vụ sạt lở đất, vùi lấp một ngôi nhà ở thôn 14 (xã Đắk Sin). Thời điểm ngôi nhà bị vùi lấp nghi có 3 người ở bên trong.

Căn nhà là nơi sinh sống của gia đình anh Trần Văn Hiệu (SN 1992, thôn 14, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp) chị Đỗ Thị Yến (SN 1994) cùng con gái Trần Thị Thu Diệu (SN 2016).

Máy xúc được huy động vào hiện trường, đồng thời có máy bơm nước rửa bùn tìm kiếm dấu vết ngôi nhà

Bà Hoàng Quyên, Chủ tịch UBND xã Đắk Sin cho biết, vào khoảng 5h sáng 8/8, sau khi nghe tin báo, lãnh đạo UBND xã đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường và tìm cách để đào bới đất nhằm tiếp cận ngôi nhà có hai vợ chồng và một con nhỏ đang sinh sống. Tuy nhiên, do lượng đất sạt lở cả mấy nghìn m3, lấp hoàn toàn ngôi nhà nên việc tìm kiếm hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo địa phương, hiện việc tiếp cận hiện trường rất khó. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tung tích các nạn nhân. Do lượng lớn đất đá vùi lấp, trời lại mưa lớn nên phải dùng máy múc và vòi hút để hút đất mới hy vọng tìm được ngôi nhà và những người bên trong.

Bùn đất phủ kín không thấy dấu vết ngôi nhà

Đường vào nơi sạt lở toàn bùn đất

Ngọc Hùng (Từ Đắk R’Lấp)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/sat-lo-dat-vui-lap-mot-ngoi-nha-nghi-co-3-nguoi-ben-trong-d430232.html