Những suất cơm nghĩa tình gửi các bác sỹ tuyến đầu ở tâm dịch Bắc Giang

Những suất cơm trao gửi tình thương trong mùa dịch, những chuyến xe chở nhu yếu phẩm hướng về tâm dịch Bắc Giang như cơn gió mát mùa hè xua tan nóng bức, xua tan không khí căng thẳng trong dịch bệnh, tiếp thêm nguồn năng lượng, sức mạnh cho tuyến đầu chống dịch.

Những suất cơm nghĩa tình trong vùng dịch

Là một người yêu thích công việc thiện nguyện, lấy giúp đỡ mọi người có hoàn cảnh khó khăn là niềm đam mê, Trần Tuấn Hiệp (1992, Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã đứng ra thành lập một câu lạc bộ (CLB) Chung một tấm lòng huyện Hiệp Hòa. Nhóm hoạt động với công việc chủ yếu là giúp đỡ người nghèo, trẻ em và những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hiệp Hòa. Với các hoạt động thiết thực được ghi nhận, CLB dần dần lớn mạnh về số lượng. Tính từ khi thành lập (2015) đến nay CLB đã có hơn 70 thành viên.

Các thành viên CLB Chung một tấm lòng huyện Hiệp Hòa chuẩn bị bữa cơm tình nguyện cho các y bác sĩ.

Các thành viên CLB Chung một tấm lòng huyện Hiệp Hòa chuẩn bị bữa cơm tình nguyện cho các y bác sĩ.

Do điều kiện dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Bắc Giang, CLB tạm dừng các công việc trước đây để bắt tay vào làm các suất ăn miễn phí gửi tới lực lượng tuyến đầu là các y bác sĩ trên địa bàn phải làm việc cả ngày lẫn đêm để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

Để có thể hỗ trợ những bữa ăn đầy đủ nhất tới đội ngũ tuyến đầu làm nhiệm vụ, các thành viên trong nhóm đã đứng ra đóng góp và kêu gọi các nhà hảo tâm. CLB hỗ trợ 2 bữa ăn chính là trưa và tối, duy trì mỗi ngày 120 suất ăn dành cho đội ngũ y chuyên đi truy vết, lấy mẫu xét nghiệm hằng ngày.

“Mỗi ngày nhóm sẽ nấu 100-120 suất cơm, cao điểm là 150 suất cơm/ngày. Lúc nào thực đơn cũng đủ tiêu chuẩn 5 món chính trong đó có 3 món mặn, còn lại là bổ sung rau, củ hay các món tráng miệng. Tất cả những món ăn từ thức ăn mặn cho đến món tráng miệng như caramen, sữa chua đều do tự tay các thành viên trong CLB chế biến”, anh Hiệp cho biết.

Tất cả các món ăn đều do chính tay thành viên của CLB chế biến.

Không chỉ nấu cơm hằng ngày, tại các xã thuộc khu vực cách ly như Đông Lỗ, Đại Thành, Hợp Thịnh, Hoàng Vân, Đồng Tân… CLB cũng sẽ hỗ trợ các nhu yếu phẩm, nguồn thực phẩm cần thiết. “Ở một số nơi trên địa bàn Hiệp Hòa hoặc ở các vùng lân cận như Việt Yên, Lục Nam đang bán dưa hấu… chúng tôi sẽ chủ động mua về và chia cho các khu cách ly, vừa hỗ trợ bà con nông dân, vừa hỗ trợ cho người dân trong khu cách ly”, anh Hiệp cho biết.

Bên cạnh đó, nhóm cũng tham gia hỗ trợ thêm trong bệnh viện dã chiến Hiệp Hòa. Từ ngày tỉnh Bắc Giang quyết định xây dựng Bệnh viện Hiệp Hòa thành bệnh viện dã chiến. Hiện tại ở đây có hơn 200 bệnh nhân đang điều trị, hằng ngày có lực lượng quân đội nấu ăn. Nhóm sẽ đứng ra hỗ trợ cung cấp thực phẩm góp phần tăng thêm sự đa dạng trong thực đơn ăn uống hằng ngày dành cho bác sỹ ở viện và các bệnh nhân đang điều trị.

Làm công tác thiện nguyện trong mùa dịch bệnh, tạo nguồn quỹ dồi dào là một áp lực đối với mỗi một thành viên. Bởi có quá nhiều hoạt động giúp sức cùng một lúc từ cộng đồng, các nhà hảo tâm cũng ủng hộ quá nhiều các chương trình khác nhau. “Tuy nhiên với sự trưởng thành của CLB trong thời gian qua, cùng những uy tín đã gặt hái được trong các hoạt động thường niên, nên khi bắt tay vào việc này và nhất là hướng về quê hương thì mọi việc cũng trở nên suôn sẻ. Khá nhiều người ủng hộ vào quỹ của CLB, các nguồn kinh phí cũng trở nên dồi dào. Có người hỗ trực trực tiếp bằng tiền mặt, có người lại hỗ trợ bằng các nguồn thực phẩm hay những món ăn do chính họ tự nấu…”, anh Hiệp cho biết.

CLB còn tham gia hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Với những việc làm thiết thực, CLB đã lan tỏa được thông điệp chính của nhóm mình “Niềm vui của các bạn là hạnh phúc của chúng tôi” và nhận lại được những lời cảm ơn đầy chân thành của lực lượng y tế trên địa bàn.

Chị Lê Ngọc Hà cùng các y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch ở Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa đã gửi tới CLB những lời chia sẻ đầy xúc động: “Mặc dù làm việc dưới thời tiết 38-40 độ chẳng thể yêu thương nổi; thời gian biểu làm việc của đội chống dịch là cả ngày lẫn đêm nhưng chúng tôi vẫn dành 200% sức lực làm việc bởi có sự đồng hành của các nhà hảo tâm, đó là sự giúp sức của các anh chị em trong CLB “Chung một tấm lòng huyện Hiệp Hòa”. Các bạn đã không quản vất vả, nóng bức cung cấp cho chúng tôi những bữa ăn ngon, phong phú, đầy dinh dưỡng, những cốc nước mát đều đặn hàng ngày. Chúng tôi thực sự xúc động khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc yêu thương của mọi người”.

Gửi nhu yếu phẩm thiết yếu vào tâm dịch

Cũng là một hội nhóm thiện nguyện được thành lập bởi những con người đam mê các hoạt động xã hội, mong muốn chung tay giúp đỡ cộng đồng dù là việc nhỏ nhất. CLB Cơm khoa chạy thận và u bướu hoạt động được 6 năm với hoạt động chủ yếu là nấu cơm phát tặng cho bệnh nhân thuộc khoa chạy thận và u bướu đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc) vào mỗi thứ 6 và thứ 7 hàng tuần.

Những chuyến xe chia lửa cùng tâm dịch Bắc Giang của CLB Cơm khoa chạy thận và ung bướu.

Những ngày Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên bị phong tỏa để thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19, các thành viên trong CLB Cơm khoa chạy thận và u bướu đã đứng lên đóng góp và kêu gọi sự chung tay của các mạnh thường quân, thu về được khoảng 400 triệu đồng để tiếp tục trao gửi các suất cơm phục vụ cho tuyến đầu chống dịch và bệnh nhân đang điều trị.

“Chúng tôi kêu gọi thông qua trang facebook cá nhân. Có người kêu gọi được 5-7 triệu, có người 20-30 triệu đồng. Số tiền đó chúng tôi dành để mua lương thực, các nguồn thức ăn nấu cơm phục vụ chủ yếu cho bệnh nhân và các y bác sỹ trong viện. Các thành viên trong nhóm nấu cơm trong 21 ngày, mỗi ngày trên dưới 300 suất”, anh Vũ Mạnh Nam chia sẻ.

Những suất quà là nhu yếu phẩm đã đến tận tay người dân trong vùng dịch Bắc Giang.

Sau đó, CLB đã trích số quỹ còn dư tiếp tục hỗ trợ các chuyến hàng đến vùng dịch Bắc Giang. Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm đã thực hiện được 3 đợt cứu trợ đến tâm dịch Bắc Giang. Các chuyến xe hàng chủ yếu là gạo, rau xanh. Mỗi đợt như vậy, chiếc xe ô tô tình nguyện chở hơn 1 tấn bí xanh, bí đỏ, 2000 trứng gà, 60kg lạc và các loại nhu yếu phẩm khác. Thậm chí từng cuộn băng vệ sinh cho các công nhân thuộc khu vực cách ly ở huyện Yên Dũng cũng được CLB gói ghém cẩn thận để gửi đi.

“Mặc dù mỗi một chuyến xe viện trợ vào vùng dịch, CLB chỉ có thể gửi hàng ở chốt kiểm soát trên cầu Như Nguyệt, không thể trao tặng trực tiếp cho người dân. Nhưng ngay sau đó, chúng tôi nhận được hình ảnh và các tin nhắn cảm ơn từ người nhận quà gửi tới như tiếp thêm sức mạnh cho các anh em cộng sự. Đôi lúc niềm vui, niềm hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất đó là được cho đi”, anh Nam chia sẻ./.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhung-suat-com-nghia-tinh-gui-cac-bac-sy-tuyen-dau-o-tam-dich-bac-giang-863788.vov