Tìm thấy cung điện 700 năm tuổi khi dọn dẹp bán nhà

Khi chuẩn bị bán nhà, ông Charles Poles đã tìm thấy một cung điện 700 năm tuổi dưới bãi cỏ sau nhà.

Cựu nhân viên ngân hàng 81 tuổi đã phải gác lại kế hoạch của mình sau khi phát hiện cung điện từ thế kỷ 13 - được cho là thuộc về các giám mục của Bath and Wells - trong khu vườn của mình.

Ông Charles Poles phát hiện cung điện khi chuẩn bị bán nhà

Ông Charles Poles phát hiện cung điện khi chuẩn bị bán nhà

Được biết, chi phí cho việc điều tra và khai quật những tàn tích này lên tới 15.000 bảng Anh.

Ông Charles nói với The Times: “Khi thợ xây nhà của tôi nhìn thấy đống đổ nát này, họ đã ngừng ngay hoạt động.

Tôi rất ngạc nhiên về những gì họ tìm thấy. Thật thú vị khi tìm hiểu về những di tích đặc biệt này, nhưng cuộc điều tra cũng tiêu tốn của tôi khoảng 15.000 bảng Anh”.

Những gì họ phát hiện ra dường như là một phần nền móng của cung điện giám mục. Đồng thời, nhiều đồ gốm sứ và đồ tạo tác có niên đại từ thế kỷ 12 cũng được tìm thấy trong khu vực này.

Toàn bộ phần nền móng của cung điện

Nhiều nhà nghiên cứu đã khẳng định cung điện được xây dựng từ thế kỷ 13 và sụp đổ vào thế kỷ 17, có thể ở một địa điểm hoàn toàn khác.

Phát ngôn viên của South West Heritage Trust cho biết những bức tường và nền móng này đại diện cho một “phát hiện quan trọng”.

Phát biểu với công báo của hạt Somerset, người phát ngôn nói thêm: “Chúng được cho là một phần nền móng ban đầu của Cung điện Giám mục (Bishop’s Palace)”.

Phần còn lại của tòa nhà rõ ràng có niên đại từ thời trung cổ và đại diện cho hai giai đoạn phát triển."

Hiện các nhà khảo cổ học của Quỹ Tín thác Di sản Tây Nam (South West Heritage Trust) đang tiếp tục nghiên cứu khu vực này.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tim-thay-cung-dien-700-nam-tuoi-khi-don-dep-ban-nha-d167922.html