Tìm thấy chiếc hộp đựng nhiều hiện vật, hình ảnh nghi của liệt sĩ tại Cần Thơ

Thông tin từ Ban CHQS huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ sáng 14-9 cho biết, đơn vị vừa thực hiện chuyến khảo sát bước đầu tại khu vực người dân phát hiện một số hình ảnh, hiện vật, nhiều khả năng là của liệt sĩ, tại xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai.

Hiện, toàn bộ số hiện vật này đã được đem về bảo quản tại Ban CHQS huyện Thới Lai.

Trước đó, vào ngày 11-9, một người dân ngụ xã Trường Xuân A, trong lúc cuốc đất bờ ruộng đã phát hiện một chiếc hộp sắt, được quấn, bọc nhiều lớp trong túi nilon màu đen. Thời điểm phát hiện, các lớp nilon bên ngoài đã bị ôxi hóa, xơ cứng nhưng chiếc hộp thì vẫn nguyên vẹn. Bên trong hộp chứa nhiều hình ảnh, hiện vật được đóng gói cẩn thận, gồm: Một chiếc áo quân phục, một cuốn Điều lệ Đảng nhân dân cách mạng Việt Nam, một cuốn sách “Chuyện dũng sĩ diệt Mỹ”, nhiều tấm ảnh chụp cảnh sinh hoạt, huấn luyện của chiến sĩ Quân giải phóng, chất lượng ảnh còn tốt, rõ nét, 2 lá thư của người chiến sĩ mang tên Trần Lạc Quang, ở đơn vị mang phiên hiệu H.50 gửi cho đồng đội là anh Mười Đảnh và anh Năm vào năm 1968, một tấm bản đồ Sài Gòn - Chợ Lớn…

Chiếc hộp sắt được tìm thấy.

Ông Ngô Hầm (còn gọi là ông Mười), sinh năm 1950, ngụ ấp Trường Chung, xã Trường Xuân A, người phát hiện chiếc hộp cho biết: Những bức ảnh và 2 lá thư được đựng trong chiếc bóp (ví) và được bảo quản chung với những hiện vật khác trong một túi ni lon, quấn cẩn thận trong chiếc áo để trong hộp kín. Vị trí phát hiện chiếc hộp nằm cạnh một gốc cây lâu năm ở góc ruộng của gia đình. Mấy năm trước ông Mười đã chặt cây. Vừa qua, để mở rộng đám ruộng, ông Mười thuê máy cuốc về đào khu vực này thì phát hiện chiếc hộp ở độ sâu cách mặt đất khoảng 0,4 - 0,5m. Khu vực này nền đất chắc, ít ngập nước. Đây chính là lý do khiến các hình ảnh, hiện vật trong chiếc hộp mặc dù nằm trong lòng đất lâu năm nhưng không bị phân hủy, hư hỏng.

Một số hình ảnh được tìm thấy trong chiếc hộp sắt.

Theo kết quả khảo sát bước đầu của Ban CHQS huyện Thới Lai và thông tin từ 2 lá thư, có thể nhận định: Chủ nhân chiếc hộp là một chiến sĩ Quân giải phóng, quê ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều khả năng là ở vùng Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long… Khu vực này trong chiến tranh là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt giữa Quân giải phóng với các đơn vị lính Mỹ và quân đội chính quyền tay sai Sài Gòn. Nghi ngờ khu vực này có hài cốt liệt sĩ, cơ quan chức năng địa phương và người dân đã phối hợp tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Tin, ảnh: TÙNG SƠN - LÊ VĂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/ket-qua/tim-thay-chiec-hop-dung-nhieu-hien-vat-hinh-anh-nghi-cua-liet-si-tai-can-tho-549485