Tìm thấy bộ xương 500 năm tuổi

Bộ xương một người đàn ông, có niên đại khoảng 500 năm, vừa được phát hiện nằm úp mặt xuống bùn dưới sông Thames ở London, mang đôi ủng da cao ngang đùi hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Việc khai quật đang được các nhà khảo cổ thực hiện tại Bermondsey, phía nam London. Bí ẩn về đôi ủng tồn tại “vượt thời gian” khiến đội nghiên cứu phải điều tra thêm. Theo MOLA Headland, Cty dẫn đầu dự án khai quật, da là mặt hàng đắt tiền trong thời đại Tudor, và chắc chắn không ai đem chôn một vật phẩm được đánh giá cao như vậy. Nhưng hai bờ sông Thames là một nơi nguy hiểm vào cuối thế kỷ XV, đầu thế kỷ XVI. Người đàn ông này có thể là “một ngư dân, hoặc có lẽ là một thủy thủ”, các nhà khảo cổ học suy đoán. “Bằng cách nghiên cứu những đôi ủng, chúng ta có thể có được cái nhìn hấp dẫn về cuộc sống hàng ngày của một người đàn ông đã sống 500 năm trước đây”, Beth Richardson của MOLA Headland cho biết.

A.B (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_199279_tim-thay-bo-xuong-500-nam-tuoi.aspx