Tìm kiếm xuyên đêm nạn nhân vụ sạt lở ở Đoàn 337

Lực lượng cứu hộ rút bớt khỏi hiện trường. Từ đêm nay đến sáng mai, máy móc và con người sẽ tiếp tục đào bới khi thời tiết thuận lợi.

1h25, khu vực đóng quân của Đoàn 337 xảy ra sạt lở.
5 người được cứu, 22 nạn nhân mất tích.
17h15, 14 thi thể được tìm thấy.
Bộ Quốc phòng họp khẩn, triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn.

Công tác cứu hộ ở Đoàn 337 gián đoạn vì nguy cơ sạt lở Chiều 18/10, khu vực vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ ở Đoàn 337 nhiều lần xuất hiện dấu hiệu sạt lở. Lực lượng cứu hộ phải đánh kẻng thu quân đề phòng rủi ro.

Đến huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo công tác tìm kiếm 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế quốc phòng 337 bị vùi lấp trong trận sạt lở, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương yêu cầu: "Việc cứu hộ cần khẩn trương và làm xuyên đêm để sớm đưa người gặp nạn ra ngoài. Cần lưu ý cắt cử người ở khu vực cao quan sát và đánh kẻng cảnh báo khi tiếp tục xảy ra việc sạt lở".

Ngoài ra, trung tướng Cương cho biết đã chỉ đạo 2 trực thăng chờ lệnh tại sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế). Khi thời tiết thuận lợi, máy bay bay tiếp cận xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa để thả lương thực và thuốc men cho người dân.

Thắp đèn tìm kiếm thâu đêm

Trao đổi với Zing lúc 10h40, ông Nguyễn Văn Tư cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể trong vụ sạt lở ở xã Hướng Phùng. "Các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm những người mất tích", ông Tư thông tin.

3 thi thể đầu tiên được lực lượng cứu hộ tìm thấy gồm: Sĩ quan Lê Đức Hải, chủ nhiệm hậu cần Lê Văn Quế và quân nhân chuyên nghiệp Lê Quốc Cường.

11h25, ông Nguyễn Văn Tư, Chánh văn phòng UBND huyện Hướng Hóa, cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 4. Danh tính nạn nhân được xác định là chiến sĩ Cao Văn Thắng.

Một giờ sau, lượng lực cứu hộ vừa tìm thấy thi thể thứ 5.

Máy múc được huy động đến tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Lê Phùng - Ngọc Tân.

Máy múc được huy động đến tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Lê Phùng - Ngọc Tân.

12h50, Chánh văn phòng UBND huyện Hướng Hóa cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 6 lúc 12h45. Nạn nhân được xác định tên Nguyễn Cảnh Trung.

12h55, thi thể thứ 7 được đưa ra khỏi hiện trường. Và 5 phút sau, thi thể nạn nhân thứ 8 được tìm thấy.

Chiều 18/10, khu vực hiện trường mưa nặng hạt. Một cán bộ Đoàn 337 viết ra tay thông tin quê quán của một nạn nhân bị vùi lấp để thông báo cho gia đình. Đến, 14h17, Chánh văn phòng UBND huyện Hướng Hóa cho biết đã tìm thấy thi thể thứ 10.

Một giờ sau đó, vị cán bộ này cho biết đang có mặt tại hiện trường. Ông cung cấp lực lượng chức năng đã tìm thêm được 2 thi thể.

Bộ đội viết ra tay thông tin của một nạn nhân để thông báo cho gia đình. Ảnh: Ngọc Tân.

Ông Hồ Văn Khưn, Bí thư Đảng ủy xã Hướng Phùng, cho biết đến chiều tối, khu vực hiện trường vẫn mưa khá lớn. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Phương án tìm kiếm ban đêm cũng đã được tính đến.

“Ngành chức năng đã giao cho điện lực dẫn điện đến hiện trường để thắp sáng nhằm phục vụ cho việc tìm kiếm ban đêm”, ông Khưn thông tin.

Đến 16h45, lực lượng cứu hộ đã 13 thi thể ra ngoài. Nửa tiếng sau, người thứ 14 trong số 22 nạn nhân được tìm thấy.

Tại hiện trường, 9 máy xúc đang đào bới, lâu lâu phải ngừng lại vì tiếng kẻng báo hiệu đất đá sạt lở. Trời tối khiến việc tìm kiếm gặp khó khăn. Lúc này, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn tập trung khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường dẫn vào hiện trường và kiểm tra thực địa, đưa người dân rời khu vực có nguy cơ sạt lở.

18h30, mưa nặng hạt khiến công tác tìm kiếm phải tạm dừng. Đến 19h30, lực lượng cứu hộ rút bớt khỏi hiện trường, chỉ để lại khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ. Từ đêm nay đến sáng mai, máy móc và con người sẽ tiếp tục đào bới khi thời tiết thuận lợi.

Cứu hộ gặp khó khăn

Rạng sáng 18/10, một vụ sạt lở đất xảy ra tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Đoàn 337), Quân khu 4, ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, khiến 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp.

Các lực lượng chức năng ngay lập tức được cử vào hiện trường, tiến hành công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy 8 thi thể trong vụ sạt lở ở Đoàn 337. Ảnh: Ngọc Tân.

Một đoàn công tác gồm các đơn vị chức năng và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị lập tức lên đường vào huyện Hướng Hóa để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, khi vào cách hiện trường khoảng 2 km, đường bị sạt lở nặng. Các lực lượng huy động phương tiện để giải phóng đất đá tại điểm sạt lở để di chuyển vào hiện trường.

Khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân sự tỉnh Quảng Trị đã di chuyển bằng đường bộ để tiếp cận hiện trường.

Ttrưa cùng ngày, ông Hồ Văn Khưn, Bí thư Đảng ủy xã Hướng Phùng, cho biết lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cán bộ, chiến sĩ mất tích.

“Mọi người vẫn đang nỗ lực không ngừng. Ai mệt và đói thì ăn ngay tại chỗ rồi tiếp tục tìm kiếm", ông nói.

Công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do lũ ống có khả năng tiếp tục tràn về.

Bộ Quốc phòng họp khẩn

Sáng 18/10, Bộ Quốc phòng tổ chức họp khẩn, triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn và bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại các tỉnh miền Trung.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng, chỉ đạo khẩn trương cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân trong vụ sạt lở tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337. Đây là khu vực đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Bộ trưởng Quốc phòng giao Quân khu 4 phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; đồng thời, ông yêu cầu phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ.

Các lực lượng huy động phương tiện để giải phóng đất đá tại điểm sạt lở để di chuyển vào hiện trường. Ảnh: Duy Anh.

Trao đổi với Zing sáng cùng ngày, một nguồn tin từ Đoàn 337 cho biết vụ sạt lở đất lúc 1h25 cùng ngày đã vùi lấp 3 ngôi nhà có hàng chục cán bộ chiến sĩ ở bên trong.

"Chúng tôi đã cứu được 5 người an toàn, còn 22 người đang bị đất đá vùi lấp. Các cán bộ chiến sĩ đã tham gia cứu hộ, cứu nạn giúp dân suốt cả ngày hôm trước, khi rút quân về nghỉ ngơi tại 3 căn nhà này thì tai nạn xảy ra", nguồn tin nói và cho biết công tác cứu hộ cứu nạn đang được triển khai rất khẩn trương.

Thời tiết tại Quảng Trị đang rất xấu, đất đá tiếp tục sạt lở, nhiều đoạn đường bị chia cắt. Trong số 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp, có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp, 8 chiến sĩ.

Kích hoạt cảnh báo rủi ro cấp độ 4

Sáng 18/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp bàn các phương án ứng phó với mưa lũ miền Trung. Hiện lũ đã vượt mức lịch sử và mưa lũ, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ, đặc biệt tại Quảng Trị còn diễn biến phức tạp và khó lường.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, việc kích hoạt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất lên cấp 4, mức cảnh báo gần cao nhất để huy động sự vào cuộc của tất cả các bộ, ngành, địa phương và người dân.

Kết luận tại cuộc họp, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến yêu cầu các địa phương cần khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của thường trực Ban Bí thư, tiếp tục triển khai thực hiện các công điện của Chính phủ về phòng chống thiên tai.

Vụ sạt lở cách TP Đông Hà khoảng 90 km. Đồ họa: Phượng Nguyễn.

Khó khăn tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở Đoàn 337 Đường dẫn vào huyện Hướng Hóa bị sạt lở ở nhiều nơi khiến giao thông ách tắc. Cục quản lý Đường bộ 2 đã huy động nhiều máy móc, phương tiện đến xử lý các điểm sạt lở.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tam-dung-tim-kiem-nan-nhan-vu-sat-lo-o-doan-337-post1143175.html