Tìm kiếm tài năng chiến sĩ binh nhì

Đó là tên cuộc thi vừa được Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 (Quân khu 9) lần đầu tổ chức. Cuộc thi nhằm phát hiện, lựa chọn những hạt nhân năng khiếu và tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.

Theo Trung tá Trần Văn Cường, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 3: Tham gia cuộc thi là các chiến sĩ nhập ngũ năm 2019 ở Tiểu đoàn 306 và Tiểu đoàn 308. Hình thức thi là hát, múa, hài kịch, khiêu vũ, dân vũ, ảo thuật, võ thuật, hùng biện, dẫn chương trình... với chủ đề ca ngợi tình yêu, quê hương đất nước, quân đội, tuổi trẻ. “Khi triển khai kế hoạch, quy chế, thể lệ cuộc thi, các chiến sĩ rất hăng hái, phấn khởi, đăng ký tham gia sôi nổi, hào hứng. Tuy chỉ là phong trào song nhiều tiết mục rất ấn tượng, nhiều đồng chí thể hiện được năng khiếu khá đặc biệt. Chúng tôi sẽ tiếp tục bồi dưỡng để các tiết mục đoạt giải cao và phục vụ hoạt động của đơn vị trong thời gian tới”, Trung tá Trần Văn Cường nói.

 Binh nhì Nguyễn Xuân Lộc, Đại đội 12, Tiểu đoàn 308 (Trung đoàn 3, Sư đoàn 330) biểu diễn võ cổ truyền.

Binh nhì Nguyễn Xuân Lộc, Đại đội 12, Tiểu đoàn 308 (Trung đoàn 3, Sư đoàn 330) biểu diễn võ cổ truyền.

Với tiết mục vừa đệm đàn organ vừa hát bài “Tổ quốc gọi tên mình”, Binh nhì Ngô Huỳnh Đức, Đại đội 2 chiếm trọn tình cảm của ban giám khảo và khán giả. Bằng chất giọng truyền cảm, mềm mại khi đệm đàn, tiết mục của Huỳnh Đức giành giải nhất cuộc thi ở Tiểu đoàn 306. Chia sẻ về niềm vui sau khi đoạt giải, Ngô Huỳnh Đức nói: “Trước khi nhập ngũ, tôi đã học đánh đàn, thỉnh thoảng có đi hát ở đám cưới và các sự kiện tại địa phương. Điều kiện đơn vị dù chưa được như ở nhà nhưng bước vào cuộc thi, tôi cố gắng biểu diễn thật tốt. Cuộc thi là kỷ niệm đẹp trong đời quân ngũ của tôi”.

Ngoài giải nhất, Tiểu đoàn 306 còn trao giải nhì cho tiết mục uốn dẻo của Binh nhì Tô Anh Trường, Đại đội 2 và giải ba cho Binh nhì Quách Minh Khém, Đại đội 3 với bài hát “Nơi đảo xa”. Đến cổ vũ cuộc thi, Binh nhì Nguyễn Phúc Minh, Đại đội 2, Tiểu đoàn 306 hồ hởi: “Cuộc thi rất thú vị, như một liều thuốc tinh thần bổ ích giúp chúng tôi có được phút giây thư giãn thoải mái sau những giờ học tập, rèn luyện căng thẳng, vất vả”.

Còn ở Tiểu đoàn 308, đọng lại nhiều cảm xúc và gây bất ngờ cho bộ đội là tiết mục vẽ tranh cách điệu của Binh nhì Nguyễn Tấn Tài, Trung đội 9, Đại đội 11. Đây cũng là tiết mục giành giải nhất của cuộc thi. Trong thời gian 8-10 phút, Tài thực hiện xong chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên khung vải với gương mặt hiền từ, đôi mắt tình cảm, miệng cười tươi. “Trước lúc nhập ngũ, tôi làm việc tại một công ty chuyên về thiết kế đồ họa ở TP Cần Thơ. Với tôi, đây là lần đầu tiên đứng trên sân khấu thể hiện chân dung vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Khi vẽ chân dung Bác, đầu tiên tôi phác họa bằng bút chì, rồi dùng cọ và chất liệu keo vẽ theo đường phác họa, sau đó dùng kim tuyến màu trắng phủ lên, hình ảnh Người từ từ hiện rõ. Trong lúc vẽ, tôi còn kết hợp với âm nhạc để tạo sự hấp dẫn cho người xem”, Binh nhì Nguyễn Tấn Tài chia sẻ.

Cũng để lại cho khán giả nhiều cảm xúc là tiết mục biểu diễn võ cổ truyền trên nền nhạc của Binh nhì Nguyễn Xuân Lộc, Trung đội 14, Đại đội 12, Tiểu đoàn 308. Được biết, trước lúc nhập ngũ, Lộc từng là vận động viên Đội tuyển võ cổ truyền trẻ của TP Cần Thơ và giành nhiều giải thưởng trong thi đấu, biểu diễn. Sau này, Lộc có thời gian tham gia Đội lân Long Nhạn môn của TP Cần Thơ. “Mặc dù lịch học tập, huấn luyện nhiều, tôi vẫn tranh thủ thời gian luyện tập một số bài quyền với mong muốn có tiết mục biểu diễn thật tốt. Tuy chỉ đoạt giải nhì song điều tôi không thể quên được là trong lúc biểu diễn có rất nhiều tràng pháo tay của khán giả cổ vũ, khích lệ”, Nguyễn Xuân Lộc bộc bạch.

Đại úy Phùng Đặng Tình Em, Chính trị viên Tiểu đoàn 308, Trung đoàn 3 cho rằng: “Các hoạt động, như: Giao lưu văn hóa-văn nghệ, thi đấu thể dục-thể thao, trò chơi dân gian, sinh nhật tập thể... hiện đã quen thuộc với nhiều cán bộ, chiến sĩ thì Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng chiến sĩ binh nhì” là một sự đổi mới, sáng tạo, phù hợp với năng khiếu, sở thích của nhiều chiến sĩ. Không chỉ tạo ra sân chơi lành mạnh, cuộc thi còn giúp bộ đội rèn luyện trí tuệ, thể lực, tạo bầu không khí vui tươi, đoàn kết gắn bó, góp phần xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú”.

Bài và ảnh: ĐỨC QUANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tim-kiem-tai-nang-chien-si-binh-nhi-575677